1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ gửi Yến Vy

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi rap_city, 28/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    lại hiểu nhầm nhau roài! Tớ đang ủng hộ cơ mà...chết thật....
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    cac nguoi biet tin gi chua
    hong nhung lai sang mi dong phim mi do
    yen vi khong cao tay bang hn nen moi bi the thui
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ----
    Các bác ''''rai'''' chỉ tập trung vào em Yến Vy mà tình phụ em Hồng Nhung.
    Trich báo CATPHCM
    Ca sĩ Hồng Nhung: Lại *** và... sốc
    Jul 30, 2005
    Nguyễn Hồng Nhung
    trên bìa tạp chí Việt Weekly
    (ảnh từ trang Việt Weekly online)
    Có lẽ chưa ai quên được ca sĩ Sao mai - Điểm hẹn Nguyễn Hồng Nhung từng bị người tình tung hình phòng the lên web***. Cô chính là nạn nhân đầu tiên của cơn sốt truyền bá ảnh khỏa thân và phim *** của giới nghệ sĩ. Sự việc kéo dài gần cả năm nhưng vẫn chưa có kết luận của cơ quan chức năng.
    Tuy nhiên, nhờ scandal đó mà so với các ?osao mai? khác Nguyễn Hồng Nhung (NHN) kiếm được nhiều tiền hơn, nổi tiếng hơn và được nhiều người... hâm mộ hơn. Nhiều lần nhắc đến chuyện cũ, NHN đều bày tỏ rất xúc động: ?oXin đừng rắc muối vào vết thương. Những gì đã qua cũng đừng nên xét nét quá...?.
    Tháng 6/2005, NHN phát hành album mang tựa đề Niềm đau đã qua như khẳng định thêm quyết tâm vứt bỏ dĩ vãng sau lưng của mình. Trong đó là gói ghém tâm sự của một cô gái có tinh thần đầy lạc quan, không sống u buồn mãi với kỷ niệm đau thương và đang tự mình cứu lấy cuộc đời mình... Nhưng liệu niềm đau đó thật sự đã qua? Mới đây, bà Nguyễn Thị S. (SN 1945, Củ Chi) đã gửi thư khiếu kiện tới báo chí với nhiều lời lẽ bức xúc tố cáo NHN vi phạm Luật Hôn nhân khi thách thức gia đình bà và dư luận, chung sống bất hợp pháp với con trai bà từ tháng 9/2004 đến tháng 5/2005. Kèm theo là bằng chứng về những nơi cư ngụ của cặp tình nhân, cùng xác nhận của chủ nhà mà hai người đã thuê ở, sinh hoạt và sử dụng làm việc, luyện thanh.
    Đặc biệt hơn nữa là ảnh *** của NHN do con trai bà chụp - để xác định thêm lời tố cáo về ?ohành vi vô đạo đức của cô ca sĩ đầy tai tiếng?. Trả lời về chuyện này, NHN chỉ lắc đầu bảo cô lại vừa gặp một ?oLê Vĩnh Thắng thứ hai? (người tình tung hình lên mạng trước đây). Thật ra, giới showbiz và cánh báo chí không ai xa lạ gì người đàn ông được đề cập trên, vì đó chính là manager của NHN - người từng được xem là ?oanh hùng cứu mỹ nhân? khi NHN gặp biến cố hình ***.
    Trách NHN nông nổi để lặp lại bi kịch cũ, hay việc chụp hình *** một cách dễ dãi như vậy là thú chơi của người đẹp?
    Chuyện ồn ào chưa kịp nguội. Trong chuyến bay show sang Mỹ hát cho Công ty D&D Entertainment, ngày 21/7/2005 NHN xuất hiện ngay trên bìa báo Việt Weekly (Mỹ) với hình ảnh được xem như bạo liệt đúng với tính cách của mình: tay kéo hẳn cạp quần xuống khoe ra khoảng hở giữa bụng đầy gợi cảm, trên đó có một hình xăm được khắc trổ cầu kỳ và nhiều chi tiết cách điệu, với những dấu hiệu chỉ xuống... phía dưới. Mà NHN tiết lộ là được xăm từ 4 giờ chiều đến 12 giờ khuya để ghi lại một kỷ niệm về nước Mỹ khi lần đầu tiên cô đặt chân đến(!). Trả lời phỏng vấn cánh nhà báo, NHN còn lập lờ rằng: ?oMẫu xăm và màu sắc là do mình cùng người design làm việc với nhau. Cho nên hình xăm là một nghệ thuật, nó rất là độc đáo, nếu hiểu nó một cách đúng nghĩa. Bây giờ tư tưởng đã thoải mái và khoáng đạt trong vấn đề nghệ thuật rồi. Bản thân tôi làm việc trong ngành âm nhạc, xăm chỉ là dành riêng cho bản thân mình thôi chứ không trưng bày cho mọi khán giả. Tôi luôn giữ kín nó như một báu vật của mình?. Trong cơn phấn khích, NHN còn cho rằng: ?oĐàn ông ở Mỹ hay đàn ông ở Việt Nam cũng là đàn ông thôi, không nên so sánh...?.
    Là nghệ sĩ, ai mà chẳng muốn được nổi tiếng và cũng có không ít người trẻ tuổi đã nhiều lần vấp ngã. Tuy nhiên cách đứng lên như vậy hỏi sẽ "đứng" được bao lâu?
    (Theo CA TP.HCM)
    Báu vật của em
    COME ON !

    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 03/08/2005
  4. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác, chắc bác nhà thơ này theo trường phái thơ hiện đại, anh em chúng mình người trần mắt thịt chưa biết cách cảm nhận!
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Các em người mẫu-ca sỹ-diễn viên-MC tội nghiệp quá:
    Trích CAND :
    ''Khi các tuần lễ thời trang đã chìm lắng tới mức không còn dấu vết, những bộ sưu tập nằm lặng lẽ trên mặt báo thì scandal của giới người mẫu vẫn nổi sóng liên hồi.
    Hầu hết những người mẫu nổi tiếng bậc nhất đi quay video lậu với hình ảnh ***y vô văn hoá cho hải ngoại. Ngọc Thuý, Hồ Ngọc Hà, Bảo Hoà bị tung ảnh *** lên mạng. Yến Vy bị tung phim ***. Mẫu nam La Ngọc Duy cũng có những ảnh khoe thân trên khắp các trang web đồng tính. Diễn viên kiêm người mẫu Kim T. và một loạt các người mẫu khác dính vào đường dây *******, ******* kiếm bạc triệu...
    Chỉ tính từ tháng 2 đến tháng 5, Công an Tp.HCM đã triệt phá tới 4 đường dây ******* cao cấp liên quan đến người mẫu, diễn viên''
  6. needforspeed

    needforspeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    đùa tí nửa nào
    Đêm nay Vy không ngủ
    Ngày mai ra trại rồi
    Lòng em mừng khấp khởi
    Dạ sao thấy bồi hồi
    Em thức nằm chờ sáng
    Mà sao thấy đơn côi
    Xưa người người theo đuổi
    Giờ còn lại lẻ loi
    Ngày xưa ta vinh quang
    Kíếp lá ngọc cành vàng
    Từ khi gặp má Phố
    Cuộc đời ngỡ sang trang
    Bao nhiêu là đại gia
    Đã quỳ dưới chân ta
    Dùng tiền bạc đổi chác
    Để ta?..làm cho ra
    Ta vẫn là ngôi sao
    Lấp lánh trên trời cao
    Tiền thì vô như nước
    Chỉ tốn chút công lao
    Chẳng là dân nhạc viện
    Mà thổi kèn rất hay
    Xét về mặt blowjob
    Ai hơn được Vy này
    Nhưng cuộc đời khốn nạn
    Người không tính bằng trời
    Những lời từ má Phố
    Đã làm ta tiêu đời
    Lại thêm Hiếu Pê-đê
    Mẹ kiếp, đúng là bê
    Dám khai ra chuyện cũ
    Vậy mà hứa bảo kê
    Cho nên ta giờ đây
    Tàn tạ một kiếp này
    Cuộc đời đã đánh mất
    Sau này sẽ sao đây ?
    Thôi thì ngày mai ra
    Ta sẽ lại về nhà
    Lấy thêm ít quần áo
    Rồi sẽ đi thật xa.......
  7. nongdanchanchat

    nongdanchanchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề này sướng hơn xem gặp nhau cuối tuần.
    Theo tui,nếu Việt Nam ta mà hợp pháp hoá ngành mại dâm này thì GDP sẽ tăng rất cao,cứ gọi là dân giàu nước mạnh.
    Nếu có biênh pháp quản lý và đánh thuế hợp lý,ngoại tệ thu về còn hơn xuất khẩu gạo cũng nên.
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Vừa rồi nghe đâu, YV đã công bố Bức thư ngỏ gửi tất cả các bác trong tất cả các diễn đàn. Không biết các bác đã có chưa ?
    Gửi các anh trong diễn đàn,
    Vừa qua Yến Vy nhận được thư ,quà,PM rồi e-mail của các anh.YV đã công bố bức Bạch Thư tố cáo phóng viên các báo,đồng thời tố luôn cả các anh chị em hư hỏng mất dạy. Các người đã không thương một người con gái chân yếu tay mềm thì chớ,lại xông vào công kích chửi bới om xòm. Thử đặt các anh vào địa vị của em,đố ai lại chịu nổi búa rìu dư luận.
    Báo chí họ nói em cố tình tạo Scandal để nổi tiếng. Nhất là cánh nữ phóng viên chửi mới khoẻ chứ. Các anh biết thừa rằng họ là loại đuội,chỉ có dùng kiểu củ chuối ra thôi. Chính thực ra thì họ cũng là một loại người đáng thương lắm.
    Hữu xạ tự nhiên hương. Em nổi tiếng là do tài nghệ siêu quần. các anh thấy những film em đóng thì rõ. Thậm chí em chả cần đóng film,cái ********* Thanh Tòng nó quăng video clip quay trộm lên net ,mà em nổi hơn cồn. Em biết trong forum này có nhiều kẻ không ưa em,làm thơ và sáng tác rap khen đểu em.
    Những loại cái đầu không cao quá cạp quần em,Em không thèm chấp.
    Có nhiều anh chị và em ghen với em,làm một đêm bằng 3 đến nửa năm lương của họ. Em nghĩ tội nghiệp cho cái knowledge và tinh thần của họ. Họ có biết đâu rằng,người trò truyện và thực tập với em một đêm bằng người đó sống vạn ngày tẻ nhạt. Vậy bỏ ra $ 1,000 tức là có 15 triệu,mà mua được niềm vui vô bờ bến,mà sống cho ra sống,mà luôn luôn thấy yêu mình và cả người khác nữa. Rõ ràng là quá bèo. Có anh viết cho em rằng sau cái đêm hôm ấy...đêm gì..anh ấy thấy vui vẻ,trẻ lại hàng chục tuổi,đến cơ quan làm hùng hục,không cãi sếp,xếp yêu vô cùng. Đến nỗi các nam đồng nghiệp tức quá,vu cho anh ấy tâm thần,kiến nghị cấp trên cho đi Trâu quỳ chữa vài tháng.
    Em cấm tất cả các anh không ai được chửi em !!!
    Em cũng rất sướng khi được tuyệt đại đa số các anh ở đây khen em. Bài thơ các anh tặng em,em đã cho các nhạc sỹ có tên tuổi phổ nhạc,nay mai các anh được hưởng tiền copy right bộn tiền.
    Các nguời đáng thương tăm tối ơi ! Thay vì ngoạc mồm ra chửi ,em đề nghị cộng tác làm ăn. Mà chưa chắc các anh đã mất tiền đầu tư nhiều.Các anh có thể vào học trường Tư thục của em.
    Em sẽ tiếp tất cả các anh. Có thể dắt các chị đi cùng. Em cam đoan là các chị không những không ghen,mà còn sướng. Cái sung sướng ấy được tạo bởi lý thuyết cao thâm và kỹ năng tuyệt đỉnh trong việc thực hành của em dạy cho cả anh cả chị. Cam đoan chị về nhà sẽ không bao giò mặt nặng mày nhẹ với các anh. Còn các anh cũng không rời được chị ấy mà đi dê đi làm bậy,trừ phi thỉnh thoảng đến đây tham kiến thầy để cuộc sống gia đình thêm hạnh phúc.
    Các anh đã nghe thấy truờng College Kỹ thuật hạnh phúc chưa ? Nếu chưa,thật phí nửa cuộc đời. Sắp tới em sẽ nhân rộng mô hình này ra khắp 3 miền Trung Nam Bắc và sẽ đặt phân hiệu ở Hải ngoại.
    Em chỉ kể trường em như thế này cho các anh được rõ :
    -Có em sinh viên nữ mới 18 tuổi nhà gần chợ An đông học trong trường em . Ở nhà ông bà cô ấy nghe đồn cháu hư hỏng,mới phái bố mẹ nọ đi tìm. Đi cả tuần không thấy về,ông bà 80 tuổi thân chinh đến trường em quậy phá. Đến trường hoá ra con trai con dâu mình đã xin nội trú học tại trường. Ghé vào phòng thực hành,thấy ông con trai trung niên mà tiếp liền một lúc 6 cô nữ sinh,ông bà thấy phê quá. Kết quả các cụ già cũng ghi danh luôn . Hôm rồi cụ bảo cháu gái khoe đã có nghề thượng thặng,định sang Hoà lan mở trường dạy nghề. Còn bố cô nói không cần làm thêm,chỉ cần duy trì hạnh phúc với mẹ cô cũng quá đủ cho ông.
    Thật là một mẫu tam đại đồng đường lý tưởng.
    Em viết mỏi tay quá. Em trả lời thư của 5 châu . Số thư nhiều quá đến mức độ phải huy động rất nhiều xe Kamaz tải bán giấy vụn. Mấy anh lái xe cũng đã thành đạt vì chạy xe quá nhiều. E mail nhiều tới mức cháy mất 4 cái computers của em.
    Thôi,chúc các anh,chi,em không sung sướng thì sướng.Còn sướng rồi thì mãi mãi sướng thêm
    Kiss You So Much.
    YV

    Tôi biết được một thư như thế. Chả biết các bác có nhận được thư nào khác chăng ? Nếu là thư riêng,cũng đừng ngại mà cất đi ăn mảnh một mình. Cứ post lên để anh em vui cùng
  9. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    hey
    ông này là fan của HỒNG NHUNG hay sao y''?
    này , tớ có ý kiến nhá , cậu lập 1 topic về HồNG NHUNG đi , rồi sau đó thuận lợi lập luôn fanclub , tớ tham gia tức thì
  10. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Nói mãi cái chuyện Võ Tòng đả Yến Vy, xoay sang nói về Hồng Nhung đeeeê

Chia sẻ trang này