1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ gửi Yến Vy

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi rap_city, 28/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như bác,nhận được vài PM ân ái của YV và Hồng Nhung,loại khuyến mại ấy mà
  2. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Nhung ơi nhugn đã nổi rồi.
    Lại làm phát nữa Nhung càng nổi hơn
    Sống trong những ngày theo kiện tụng
    Ko biết nhung có nhớ "nghề" ko?
    Nhớ cái lần Nhung ngậm "bút lông",
    "Nằm" ngẫm nghĩ viết mấy câu thư pháp.
    Nghĩ mình nhỏ nên ko cần đề tác giả.
    Nhưng mọi chuyện đáng để bất ngờ
    Em nổi tiếng bắt đầu từ anh Thắng
    Tung tác phẩm lên net một buổi chiều.
    Thế em biết trò đời là thế.
    Biết làm sao khi đã nổi rồi
    Em chỉ biết khóc cho số phận
    Một cuộc đời phải đổi chác để yên thân
    Nhưng nào ngờ một ngay kia lại đến
    Em lại dấn thân vào những cuộc....truy hoan.
    Hỏi thế gian này cái gì là khổ nhất
    Nhung khóc buồn ngậm ngùi lại tủi thân.
    Thế là biết mùi đời từng trải
    Nhung quyết sống để phải đổi thay mình.
    Biết trải qua những điều dư luận.
    Sống vui tươi để phục vụ cuộc đời
    Sau một chuyến phiêu du đất Mỹ.
    Nhung mang về một kỷ niệm đẹp biết bao.
    Tay phải cầm quần tay kia cầm áo
    Nhung tuột quần cho cả thế gian xem.
    Như thách thức bao nhiêu ánh mắt.
    Liếc thèm thuồng nhưng không dám nói ra.
    Biết làm sao khi cuộc đời đày đoạ.
    Khổ thân Nhung lại phải l.....tình.
    .......................................
    sorry các bác. tự nhiên nó tụt mẹ hứng nên dek viết dc. Hôm "lào" rỗi em lại viết tiếp.hay thì vote cho em, dở cũng hy vọng vote cho em nhá. hí hí
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Vote ngay cho bạn 5 sao,tuy thơ chưa thật hay,nhưng có nhiệt tình và làm anh em lại đưọc phê tiếp
  4. needforspeed

    needforspeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Yến Vi em đã về nhà
    Hỏi em trong trại ... thật thà kể ra
    Vừa vào đến đó người ta
    Bảo theo quy định khám qua thân mình
    Bảo em viết bản tuờng trình
    Xuân xanh mười sáu ... ******** là sao
    Em rằng ngày đó đã cao
    Nhổ giò, ngực nở , dộng dào ...cài then
    Ba năm nhạc viện học kèn
    Tốt nghiệp trung cấp ... bon chen cuộc dời
    Cạnh tranh khổ lắm anh oi
    Không thân , chẳng thích ..nói lời ai nghe
    Em nghèo áo chẳng đủ che
    Người ta cứ nói em khoe thân mình
    Oan cho em lắm tội tình
    Hu hu.. chỉ tại em xinh thôi mà
    Một hôm ra phố dạo qua
    Cửa hàng nội thất của cha Thanh Tòng
    Hàng đẹp em đứng ngắm mong
    Mua về một bộ dể trong phòng nằm
    Thằng này hướng dẫn em thăm
    Cơ ngơi của nó, tiền trăm tỉ đồng
    Má em chợt ửng phấn hồng
    Khi tới phòng khách nó tồng ngồng luôn
    Bảo rằng cu nó đang buồn
    Nghin đô nó trả chơi luôn một lần
    Em vê vạt áo tần ngần
    Nghìn dô dổi lấy tấm thân ngàn vàng ..
    Thế là lần dó nó phang
    Truớc theo kiểu chó , sau càng con cua
    Chua có kinh nghiệm em thua
    Tới trưa trên duới .. te tua hết à
    Thế là em dã đàn bà
    Còn gì dâu nữa mà không bán mình
    ...
    Dạ thưa cán bộ thiệt tình
    Nhìn em anh bảo có xinh không nào
    Chân dài, vú nở , người cao
    Cởi ra thì có thằng nào mềm chim ?
    Thằng Tòng bảo phải lên phim
    Ðể làm quảng cáo khi tìm khách thương
    Có nó vẽ lối chỉ duờng
    Em chỉ nhiệm vụ lên giuờng mà thôi
    Trước thì tay nó sờ xôi
    Sau thì lại khám nước nôi thế nào
    Bí mật nó kéo pháo vào
    Mặc cho em dã thét gào xin tha
    Thất thế em phải lui ra
    Hu hu, nó lại được đà tấn công
    Trung liên bắn giữa hai mông
    Súng B41 hiệp đồng hai bên
    Trên hình anh thấy em rên
    Ðầu thì xuống dất, đít lên trên trời
    Phụ đề dòng chữ có lời
    Rằng ai có khỏe thì chơi kiểu này
    Sức yếu cẩn thận có ngày
    Chân em rơi xuống, mặt mày vỡ tan
    Ba mươi sáu thế nó phang
    Em khổ lắm chứ ... kêu vang cả nhà
    Lúc ấy mụ Phố mới ra
    Bảo thằng Tòng ý rút ra được rồi
    Từ đó mụ ấy làm mồi
    Ðể em có khách ... đổi đời qua đêm
    ? Ấy là số phận đời em
    Đã mang cái tiếng làm duyên trăm nhà
    Với lại em cũng thật thà
    Nói các anh biết nó là bản năng
    Số em là muốn được phang
    Nên các anh muốn là em xin chiều
    Chỉ xin anh có một điều
    Giá em như vậy có nhiều lắm đâu
    Chung quy cũng cái phao câu
    Nhưng gà đông cảo giống đâu gà nhà
    Đỏ hồng thắm thịt thắm da
    Trên là đồi núi dưới là khe sâu
    Từ trên cho tới trước sau
    Thiên nhiên bồng đảo, biết đâu là bờ
    Tình em dâng cả trăm nhà
    Em là bờ bến anh là tàu nhanh
    Đi qua bao thác bao ghềnh
    Bao vùng hải phận lênh đênh thuỷ triều
    Một mai anh có dám liều
    Và anh đáp ứng những điều em mong
    Thì anh hãy tỏ tấm lòng
    Giương cao nòng súng bắn tràng pháo hoa
    Như vậy thì mới gọi là
    Người dâm lại muốn đậm đà cố nhân
    Đôi dòng tâm sự ngày xuân
    Mong anh quá bến một lần cùng em?.
    1.Em xin cha?o hết ca? nha?
    Trên: anh Báo chí, Dưới la?: hết thây
    Thân em giưfa chốn đọa đâ?y
    Các anh vâ?n nhớ, nga?y nga?y nhắc đên
    2.Xá chi chút phận đớn he?n
    Nhọc lo?ng các bác, ngươ?i khen, ke? chê? ........
    Co?n đâu cái thuơ?: Đi, Vê?,
    Ngươ?i đưa ke? đón, tứ bê?.. khiêu dâm
    3.Bạc tiê?n vung vít nghi?n, trăm
    Khiến em sa đọa bước lâ?m chốn mê
    Đê? rô?i em được lăng xê
    Bước lên Net S*X la?m nghê? không công
    4.Diêfn chung với gaf Thanh To?ng
    Ôi thôi, xem lại... ma? lo?ng vâfn... phê
    Trách gi? các bác đê mê
    Đêm nga?y lục lọi "đao" vê?.. thu? dâm
    5.Một ră?ng.. "cum", hai ră?ng.. "cum"
    Tuô?ng như đang được ăn nă?m với em
    ........
    6.Co?n đâu nhưfng chuyến bay đêm
    Trong vo?ng tay lạ em the?m được... "yêu"
    Được nâng bi, được thô?i tiêu
    Được đem khuôn mặt myf miê?u hứng tinh...
    7.Tru?ng các đại giá (gia) ngông nghênh
    Nhưfng đêm hoang lạc bô?ng bê?nh, mây mưa
    Thế la? hết, thế la? thua
    Tư? khi thă?ng Hiếu bị đưa va?o tu?
    8.Rô?i thêm con "má Phố" ngu
    Đem em xô? toẹt với thă?ng điê?u tra
    Lại thêm luật pháp gian ngoa
    Đem em "giáo dục", chă?ng to?a, chă?ng an (án)
    .....
    9.Đa?nh ră?ng em chă?ng pha?i oan
    Chi? buô?n một nôfi lâ?m than bơ?i.... trơ?i
    Trót sinh ra kiếp con ngươ?i
    Kiê?p hô?ng nhan vâfn muôn đơ?i đa truân
    10.?.Trên có áo, dưới có quần
    Thì trông cũng chẳng khác thường lắm đâu
    Mỹ nhân thời buổi tranh đâu (đấu)
    Muốn tiền dửng mỡ phải hầu lầu xanh
    11.Ngoài tiêu ngoài sáo đã đành
    Đong hoa, sàng bím mới giành cực khoai (khoái - đạt được cực khoái)
    Chim cong, súng thẳng, b ? dài
    Sau dăm bảy phút té đài sàng sê
    12.Nào Lương Quốc Dũng xưa kia
    Gần đây Nhung đó có gì khác đâu
    Nhưng em thì có vi đâu ( video)
    Đâm ra danh nổi khắp hầu in tơ (internet)
    13.Ét vê (SV) đăng tải búa xua
    Ngày dăm bài báo, đêm lùa vài tin
    Chỉ em còm cõi 1 mình
    Tìm chim chẳng có ? bóp lìn không phê
    14.Anh nào mà có máu dê
    Đêm nay mình hẹn ra hè quận 3
    Em cho anh hưởng tịch tà
    Cắn cho anh phát đứt bà ? nó luôn
    15.Rồi cho anh khỏi lươn khươn
    Đong đưa gái mú, lên màng (mạng) tìm girl
    Đêm này là biết bao đêm
    Chưa ai lọ mọ mang xiền đến cho
    16.(Nói ra thì thật xót xa)
    Thì em vẫn thế như là ngày xưa
    Chỉ hiềm báo chí tưa lưa
    Đâm em mất chốn chăn lùa chim cu
    17.Gió lùa vào nỗi hoang vu
    Tay sờ vào phím nhớ đu một thời
    Mốc thêu mốc thếch với đời
    Hoang tàn hoá dễ có người muốn xiên
    18.Đêm này lại tính một đêm
    Ngồi ôm gối tiếc cho thân bọt bèo
    Đã mang cái tiếng gái bao
    Thì em xin cũng gí l? vào đây (vào SV tâm sự mà)
    ...Sương mai một nắm hao gầy
    Phận **** hoa ắt có ngày thế thôi!
    Em đâu có dám kêu trời
    Đem thân em bán cho người phong lưu
    (Ý em là bọn tiền nhiều (không phải anh em của SV)!
    Nhưng tình không có làm xiêu một đời )
    Rằng em cũng phận làm người!
    Một lần 69 là mười tờ đô
    Hỏi rằng ai dám làm ngơ
    Hỏi rằng ai dám hững hờ quay đi
    Vừa được sướng, chẳng phải chi
    " chính chuyên chết cũng vứt đi ra đồng"
    Nên em một dạ một lòng
    Cùng với thằng Tòng em đóng phim heo
    Thế nên em mới bị teo
    Chứ như đứa khác thì bèo vẫn trôi!
    Mặt em vẫn như hoa tươi
    Phim em vẫn đóng, bao người vẫn mơ
    và em vẫn cứ chạy sô
    Tiền em tiêu vẫn bằng đô như thường!
    Đêm đêm em vẫn lấy gường
    Làm sân em diễn từng chương từng hồi
    Em sẽ làm cho bao người
    Đại gia, ông lớn rụng rời chân tay..
    Ngờ đâu vạ gió tai bay
    Rơi vao em, đúng đợt này đợt kia!
    Giờ em xin được quay về
    Mong các bro hãy vỗ về lấy em
    Phận gái này chẳng dám quên
    500 k là đi liền với anh
    Hoa chanh lại nở vườn chanh
    Yến Vi muốn được với anh room này!
    Vi em cũng xi từ đây,
    Không Tòng không Phố không dây với đời
    Chỉ mong kinh ngiệm chơi bời
    mà em học được hiến người ở đây
    làm cho các bro ngất ngây
    Bõ công các bác đêm ngày ngóng em!
    Còn hơn film đã từng xem
    Còn hơn những đứa mà em đã từng
    Đến đây em xin được dừng
    Vi chờ các bác xin đừng ngại chi
    Điện thoại của em số thì: .....!
  5. niuniu

    niuniu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi các pác cái
    YV khoảng 50kg nhỉ
    1000/50 =20USD/kg thịt
    miẹ nó chứ
    đắt hơn cả thịt lợn
    thế mà các pác lại bảo YV đóng phim con heo
    quả là sỉ nhục loài heo quá
  6. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    ặc..... ặc.......... vào đây đọc thơ của các bác cười nộn hết cả ruột non ruột rà. Cụ Vũ Trọng Phụng mà có sống nại chắc cũng phải học hỏi các bác .................một số từ he he......[r23)
    Tự nhiên thấy có hứng làm thơ wá Ai thấy hay vote cho em 5* nhé
    Fr: Yen Vi
    To: Lady and gentlemen
    Có ai thông cảm cho tôi
    Chỉ là trao đổi có gì ghê đâu
    Ai cho ông phút giải sầu?
    Cuộc đời vẫn vậy có "cầu" có "cung"
    Việc gì suy nghĩ lung tung
    Người ta vẫn thích "hàng thùng" có sao?
    Chớ em có ép đâu nào
    Có xiền đáp ứng cứ nhào dzô đây
    Các ông thì cứ nói hay
    Kêu em thổi sáo thế này thế kia
    Cơ mà các bác nghĩ đê
    Vợ bác trình độ cũng chẳng chê tẹo nào
    Em đây cũng phận má đào
    Có chút "vốn liếng" phải vào "đầu tư"
    Chỉ vì em có hơi ngu
    Nên giờ em mới phải "tu" trong này
    Chỉ mong mai mốt có ngày
    Được ra ngoài đó em "cày" lại thôi
    Best regards,
    Yen Vi
  7. hay_roll

    hay_roll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Em đọc mấy trang viết của các bác mà cười muốn rớt ghế luôn. Phải công nhận các bác có tài làm thơ thật , bái phục các bác . Ả mà em nghe nhiều về vụ YV nhưng không biết muốn coi cái vụ đó thì bác nào có cái link không cho em phát , em vote 5 ngay.

  8. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi! Đến giờ này mà Bác còn chưa xem cái đó thì đúng là có bác là No 1 thật. Bái phục bác.
    Dưng mà em mà đưa link lên đây để MOD treo ngược NICK của em lên cành cây à?
    Hay là bác cứ VOTE trước cho em đi rồi em PM cho.
    Bác nghe câu TRƯNG TRẮC chưa?????
  9. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.216
    Đã được thích:
    5.451
    Phải đăng bài bác ý vào tô bíc nói phét! Dưng mà tớ cũng chưa xem, chỉ ghé mắt xem 1 ít , thấy chất lượng vừa xấu vừa ghê, nên tớ xoá béng đi rồi. Cậu có chất nượng DVD thì PM cho tớ với, tớ hứa sẽ cho cậu qua nhà tớ hút bụi lần nữa!
  10. hay_roll

    hay_roll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác rồi đó , PM cho em đi nhé.

Chia sẻ trang này