1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ gửi Yến Vy

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi rap_city, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Ko cắt đâu có xem thi? gư?i . Ti?nh yêu hôm nay dêf tính nhơ?, đáng yêu ghê
  2. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Thế là có thật à . Có thật không .
  3. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Thế là có thật à . Có thật không .
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Nào thì khóc, trái tim màu tuyết trắng
    Vài giọt thôi cho tan bớt giá băng
    Vào trại thôi đâu phải là đã hết
    Tháng ngày ra lại mải miết chơi kèn...
    Em đừng buồn và đừng nghĩ linh tinh
    Cái miệng xưa lại sẽ tròn như cũ
    Chú chim anh tạm chia thành hai nửa
    Vẫn dập đều có nghỉ phút nào đâu
    Nào cười lên mặc kệ giọt lệ rơi
    Khóc to lên cho trong veo lý lịch
    Trái tim đang nói những lời rất thật
    Sau hai năm giá cả xuống cũng nhiều ...
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Nào thì khóc, trái tim màu tuyết trắng
    Vài giọt thôi cho tan bớt giá băng
    Vào trại thôi đâu phải là đã hết
    Tháng ngày ra lại mải miết chơi kèn...
    Em đừng buồn và đừng nghĩ linh tinh
    Cái miệng xưa lại sẽ tròn như cũ
    Chú chim anh tạm chia thành hai nửa
    Vẫn dập đều có nghỉ phút nào đâu
    Nào cười lên mặc kệ giọt lệ rơi
    Khóc to lên cho trong veo lý lịch
    Trái tim đang nói những lời rất thật
    Sau hai năm giá cả xuống cũng nhiều ...
  6. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nhà các bác, vui vẻ quá đáng quá thể, thế rồi còn *** tha cho người ta.
    Xin lỗi em cá chuồn.
  7. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nhà các bác, vui vẻ quá đáng quá thể, thế rồi còn *** tha cho người ta.
    Xin lỗi em cá chuồn.
  8. walknam

    walknam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Bữa trước đi thăm 1 người bạn trong trại Phục Hồi Nhân phẩm ! Thật ngạc nhiên khi gặp Yến Vi nhà ta cũng trong đó !
    Trong trại thấy các bà các chị xúm xít quanh Yến Vi xin chữ ký ... và học hỏi các ngón nghề để khi ra trại ....
  9. walknam

    walknam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Bữa trước đi thăm 1 người bạn trong trại Phục Hồi Nhân phẩm ! Thật ngạc nhiên khi gặp Yến Vi nhà ta cũng trong đó !
    Trong trại thấy các bà các chị xúm xít quanh Yến Vi xin chữ ký ... và học hỏi các ngón nghề để khi ra trại ....
  10. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Xin lỗi đếch gì! bác cứ tự nhiên out!

Chia sẻ trang này