1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ gửi Yến Vy

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi rap_city, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nằm nghe giữa trời
    Giòn vang tiếng cười
    điệu kèn Vy buốt trong ai
    Mùi hương phấn người
    Một hôm nhớ lại
    Hẹn ngày sau sẽ mua vui
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tại sao YV lại vào trại?
    Ngày đó, YV phải đi khám bác sĩ :
    - Bác sĩ ơi, em bị bất lực.
    - Triệu chứng thế nào, em?
    - Dạ, em không thể từ chối bất cứ người đàn ông nào.
    - Thôi em cố gắng vào trại để điều trị bệnh. Kiêng cữ ít hôm...
    - Vầng... em vô trại ngay đây ạ. Thế có khỏi nhanh không ạ?
    - Cái này phụ thuộc vào em kiêng cữ thế nào...
    - Vầng, em hiểu... (giọt ngắn giọt dài)... thôi thì đỡ tí nào hay tí ấy.
    -------------------------------
    Dear dân làng,
    Cún định làm về ngành may mặc, sắp cho ra mẫu mới cạnh tranh với Triump và Vera. Đã liên hệ với YV làm người mẫu quảng cáo cho sản phẩm mới. Sau khi khảo sát thị trường box LQ, xin sang đây khảo sát thị trường bên này.
    Đây, mẫu quần mà em YV sẽ mặc để lên hình quảng cáo:
    [​IMG]
    Còn 2 tay YV sẽ cầm mảnh giấy giơ lên ngang ngực, có chữ:
    USERNAME: saxophone
    PASSWORD: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
    Các bác thấy thế có ổn không ạ? Cún đang máu làm ăn, mong dân làng góp ý giúp đỡ.
    Thanks in advanced,
    Cún.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tại sao YV lại vào trại?
    Ngày đó, YV phải đi khám bác sĩ :
    - Bác sĩ ơi, em bị bất lực.
    - Triệu chứng thế nào, em?
    - Dạ, em không thể từ chối bất cứ người đàn ông nào.
    - Thôi em cố gắng vào trại để điều trị bệnh. Kiêng cữ ít hôm...
    - Vầng... em vô trại ngay đây ạ. Thế có khỏi nhanh không ạ?
    - Cái này phụ thuộc vào em kiêng cữ thế nào...
    - Vầng, em hiểu... (giọt ngắn giọt dài)... thôi thì đỡ tí nào hay tí ấy.
    -------------------------------
    Dear dân làng,
    Cún định làm về ngành may mặc, sắp cho ra mẫu mới cạnh tranh với Triump và Vera. Đã liên hệ với YV làm người mẫu quảng cáo cho sản phẩm mới. Sau khi khảo sát thị trường box LQ, xin sang đây khảo sát thị trường bên này.
    Đây, mẫu quần mà em YV sẽ mặc để lên hình quảng cáo:
    [​IMG]
    Còn 2 tay YV sẽ cầm mảnh giấy giơ lên ngang ngực, có chữ:
    USERNAME: saxophone
    PASSWORD: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
    Các bác thấy thế có ổn không ạ? Cún đang máu làm ăn, mong dân làng góp ý giúp đỡ.
    Thanks in advanced,
    Cún.
  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    hèm xin lỗi nếu làm anh em mất hứng , nhưng liệu có đi hơi quá rồi không ạh
  5. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    hèm xin lỗi nếu làm anh em mất hứng , nhưng liệu có đi hơi quá rồi không ạh
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Thằng bạn tôi làm bác sỹ mắt kể là có hôm một em Nguời mẫu-diễn viên điện ảnh mà nó khám mắt lúc đầu giờ quay lại hỏi :
    - Bác sỹ ơi, em có để quên quần lót với áo con ở đây không ạ ?
    -????
    - Không có ạ, có lẽ em để quên bên chỗ ông bác sỹ Tai-Mũi-Họng rồi.

    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 08/06/2005
  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Thằng bạn tôi làm bác sỹ mắt kể là có hôm một em Nguời mẫu-diễn viên điện ảnh mà nó khám mắt lúc đầu giờ quay lại hỏi :
    - Bác sỹ ơi, em có để quên quần lót với áo con ở đây không ạ ?
    -????
    - Không có ạ, có lẽ em để quên bên chỗ ông bác sỹ Tai-Mũi-Họng rồi.

    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 08/06/2005
  8. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em, Vy ơi
    Tôi yêu Vy đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng không để em thổi kèm thêm một lần nữa
    Hay lòng em phải gợn bóng u hoài
    Tôi yêu em âm thầm không hi vọng,
    Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
    Được rap_city sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 09/06/2005
  9. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em, Vy ơi
    Tôi yêu Vy đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng không để em thổi kèm thêm một lần nữa
    Hay lòng em phải gợn bóng u hoài
    Tôi yêu em âm thầm không hi vọng,
    Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
    Được rap_city sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 09/06/2005
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Chết thật,thế này thì Pushkin sống dậy có lẽ cũng phải làm thêm bài thơ tặng cô nàng lừng lẫy này mất. Mong các bài thơ của bác được phổ theo Nhac Rap
    Tôi cũng mạo muội tặng cô Tư Hồng Tân thời này một bài Rap

Chia sẻ trang này