1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi FUTURE_HN, 16/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em yêu Hà nội trước yêu anh
    Ngày xưa em ở phố Mộng Lành
    Còn nhà anh ở trong Giấc ngủ
    Em biết gì đâu nghĩ gì đâu
    Hà nội nhìn em lớn lớn thêm
    Cùng em dệt những ước mơ hiền
    Với lòng là những con phố nhỏ
    Hà nội chiều em dệt chuyện tình
    Bữa ấy trời vui em biết đâu
    Em gái vô tư nào ước cầu
    Ấy mà lại gặp nhau anh nhỉ
    Hà nội đêm sao thật nhiệm mầu
    Và rồi cô gái Mộng Lành phố
    Yêu chàng trai của Hà nội cô
    Ngày xưa qua ngõ không ngờ nhỉ
    Giờ cô gọi là ngõ Tình Yêu
    Hà nội tình duyên thắm thắm sâu
    Hà nội yêu nhau đến bạc đầu
    Hà nội và anh là tất cả
    Anh và Hà nội yêu em lâu
    Yêu em, yêu em đến bạc đầu...

  2. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Anh biết nick em trước biết em
    Hà Nội trong anh cứ e hèm
    Trung của xa xôi nơi em ở
    Đã biết em đâu đã biết đâu.

    Chào mừng bà lão đến với Public Hà Nội.
  3. _LANVIN_

    _LANVIN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ở đó
    Hà _ Nội sáng
    gánh hàng hoa trên bánh lăn xe đạp
    ánh vào mắt người màu hồng rẩy li ti
    cam trắng đỏ nhung
    xe chở nắng đi ...
    chiếc lọ nhỏ sáng ngôi nhà nhỏ
    phiến gạch cổ sáng thềm phố cổ
    thân thiện vòm cây đan khít nhau
    Hà _ Nội chiều
    hương ngọc lan cài lên lá trúc đào
    vướng chân khách dạo quanh hồ lặng sóng
    hoa sữa hiếm hoi rơi
    gió Thu còn rất mỏng
    quán phả khói trà
    Hà _ Nội vào đêm
    đi bên người cần phải nói gì thêm
    chỉ cảm giác
    Xuân đang về
    phía trước
    Ở đó một ngày anh gặp được
    bốn mùa
    từ khi nắng
    đến trời sao ...

    Thanh Nguyên .
    Hà Nội nhớ
    Một chút nắng vàng
    Óng trên thảm lúa
    Hươngcốm Nghi Tàm
    Đêm hương hoa sữa
    Mùa Xuân trong vắt
    Sông Hồng ào ra
    Sương Hồ Tây mờ
    Gió Gia Lâm rét
    Mùa Xuân lay động
    Lúng liếng mắt ai
    Chuông Trấn Vũ gióng
    Hái lộc hoa nhài
    Tay ai dâng nhẹ
    Trái chín tặng bà
    Hoa thơm tặng mẹ
    Nụ hồng tặng cha
    Áo tà phất phơ
    Hoa vườn Bác gọi
    Năm ô cửa chờ đợi
    Hồn trên cột cờ

    Yến Lâm Tuấn
  4. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1

    Không phải mùa thu
    Lá vẫn rơi nhiều lắm
    Những ngày có nắng
    Và...gió đầy trời.
    Thảm lá vỉa hè
    Vàng như nắng
    Những bước chân vội vã
    Lướt qua....Lá đau.
    Gió đổi chiều lá xô đẩy vào nhau
    Lá trên cao trút mưa đầu hạ
    Đưa tay hứng vài giọt nhớ
    Đẹp quá...Phố ơi...
    Mưa giăng trời
    Lá đổ
    Đón thu trong phố hạ
    Trầm ngâm chuyện quá khứ...xa xôi...
    Đã có một thời
    Ngọc lan xót xa trời tháng 7
    Em cắt đứt
    Ràng buộc cuối cùng...ngày ấy có mưa...
    Hà Nội mỗi mùa
    Mang nỗi đau khắc khoải
    Ngày mai sẽ tới
    Là ngày... nỗi nhớ ngủ quên
    Vẫn phố cũ ngày xưa
    Lá chiều xào xạc
    Gom lại một góc đường ký ức
    Quên...có dễ thế đâu??!
    Em gửi hồn xưa vào chiếc lá trở mùa
    Cho quá khứ
    Trời nổi gió
    Mang lại cho anh...đến bao giờ
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hà nội hôm nay lại rét rồi
    Bàn tay ai lại lành lạnh thôi
    Buổi tối tan làm xe ngược gió
    Thì em thương lắm, rét mất thôi

    À ơi Hà nội gió, à ơi!
    Ngủ yên thôi em xót lắm rồi
    Gió thổi gió bay cho thỏa đã
    Chẳng quản chuyện lòng em với người
    Thì em buồn đấy gió à ơi
    Nghe lời em nói gió rưng rưng
    Gió đậu vai anh nửa ngập ngừng
    Đành lòng không được gió nói hết
    Chuyện có cô em ru gió dừng
    Vì ai ai biết biết vì ai
    Và rồi Hà nội ấm lòng anh
    Hà nội bên anh kể lòng thành
    Từ đấy em, anh và Hà nội
    Cùng mến cùng yêu suốt suốt đời
    Hà nội tình ơi Hà nội ơi...
  6. TiNtiN_sMallPiG

    TiNtiN_sMallPiG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mẹ....

    Hà Nội đó nơi em đã sinh ra
    Với biết bao nhọc nhằn trên vai áo mẹ
    Anh vẫn bảo rằng
    em sinh ra vào cái thời xung sướng thế
    Không phải chịu đói khổ với những cùng cực đau!
    Nhưng biết không anh
    Mẹ đêm dài thao thức ngồi ..chẻ rau
    hai giờ sáng với gánh hàng chen chúc
    Rồi những khi cùng cực
    Vai mẹ gày gánh nặng những đớn đau
    Bố bộ đội quân ngũ
    Mẹ một mình nuôi hai đứa con thơ ...
    Hả Nội đẹp lắm.. nhưng mẹ nào ngắm bao giờ
    Tâm hồn mẹ không còn chỗ nào thở
    Chỉ để dành cho con...
    Anh hiểu không mẹ dù sức hao mòn
    Nhìn các con mẹ lại thêm mạnh mẽ
    Giờ Hà Nội không biết có lạnh không ?
    Cái lưng mẹ có còn đau nhức nhối
    Thư cho con mẹ chẳng hỏi chuyện đời
    chẳng hỏi chuyện con học hành ra sao
    Me chỉ khuyên con nên ăn nhiều vào
    Giữ sức khoẻ là trên hết con nhé !
    Không thức đêm để hao mòn cơ thể
    Phải giữ gìn, mất không lấy lại được đâu !
    Anh thấy không .. đấy là những đớn đau
    vai mẹ gánh nào có ai hiểu nổi
    Hà Nội nắng da mẹ xạm thêm nhiều
    Hà Nội mưa mẹ nhức nhối những cơn đau...

  7. hnpfall

    hnpfall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Dear moi người
    Cho em hỏi với, có ai biết bài thơ này không? Một lần khi còn nhỏ vô tình đọc được trên báo HHT, giờ nhớ lại thấy nó không hay lắm nhưng chẳng hiểu sao ấn tượng thế không biết. Bài này chắc khó tìm, vì chỉ có các em bé nho nhỏ mới đăng bài lên HHT, chứ nếu như các cụ Xuân Diệu, Huy Cân...thì quá dễ dàng Em nhớ có câu thơ kết bài là:
    ".......
    Giá vẽ mốc và bức tranh phác dở
    Căn gác xép vô tình nằm nhớ,
    Một người đi trong ký ức Hà thành."

    Ai biết được xin post cả bài lên, xin chân thành cảm ơn !
    Kính:
    HNPFALL
  8. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Đây ba?i thơ ma? bạn hnpfall câ?n ti?m đây, ba?i thơ hay nhi?
    Hà Nội thuở chớm đông
    -Đinh Thu Quỳnh-
    Em nhớ chăng Hà Nội thuở chớm đông?
    Nổ lép bép hoa ngô bừng than quạt
    Có cơn gió se lòng gom vụn nắng
    Thả hồng vai tóc mây rối qua đường.
    Em nhớ chăng Hà Nội thuở chớm đông?
    Thắp cháy lòng nửa vệt bàng lá đỏ
    Bước chân lướt âm thầm trên phố nhỏ
    Len lạnh tìm hơi thở gió chuyển mùa.
    Em nhớ chăng Hà Nội thuở chớm đông?
    Ngõ cụt đắp thêm lần rêu bụi
    Cây sấu thả lá đi tìm cội
    Thở dài nghe hương mùa hạ rụng dần.
    Em nhớ chăng Hà Nội thuở chớm đông?
    Giá vẽ mốc và bức tranh phác dở
    Căn gác nhỏ mơ màng nằm nhớ
    Một người đi, trong ký ức Hà thành.
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hà nội chiều đông run vai em
    Anh choàng manh áo ấm lòng thành
    Hơi ấm anh cho chiều Hà nội
    Tình anh đốt lửa thắp hoàng hôn
    Anh chở em qua khắp phố chơi
    Lưng anh như bến của cuộc đời
    Ngồi sau em dệt hình mơ ước
    Hoàng hôn tím cả hình lứa đôi
    Em hát bằng tim nói bằng tim
    Hồ Tây đan sóng nước êm đềm
    Tiếng em như tiếng chiều Hà nội
    Tiếng anh hòa tiếng em nhịp đời
    Lời nói yêu nhau nóng bừng môi
    Dừng xe ôm chặt hai cuộc đời
    Hà nội ngày sau trong chuyện kể
    Em và anh là một lứa đôi
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bớ bạn già, tớ lại post bài này, đỏ chói

    Hà Nội ơi
    Hà Nội à
    Người đi xa
    nhớ nhớ là
    Tháp rùa ơi
    Tháp rùa à
    Em ở xa
    tủi tủi là
    Hoa sữa ơi
    Hoa sữa à
    Nồng hay tỏa
    Cũng đợi em
    Ve ve ơi
    Phượng phượng à
    Em chưa về
    Hè đừng vội
    Bằng lăng ơi
    Bằng lăng à
    Tim tím thế
    Nhớ em à
    Anh anh ơi
    Anh anh à
    Cầm tay nhé
    Lúc hè sang...
    ...La la la
    Là là là...

Chia sẻ trang này