1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi FUTURE_HN, 16/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0

    MƯA
    Mỗi đợt mưa qua đi
    Mỗi một cơn bão tới
    Nước vẫn rơi khắp trời
    Gió vẫn ào ạt thổi.
    HN toàn đường đẹp
    Cứ hết đắp lại đào
    Mưa rơi xuống rào rào
    Nước dâng không thoát nổi...

    Người HN rất giỏi
    Đường mông mênh nước mưa
    Họ co chân phóng bừa
    Bắn vào ai thì bắn
    HN mưa một hôm
    Nhiều người lang thang suốt
    Mưa thêm một vài ngày
    Họ trở nên bực dọc!

    HN mưa lãng mạn
    Yêu nhau -thích đi mưa
    Cả một mùa mưa bão
    Tình yêu phải...giã từ.
    Có cơn mưa hôm nay
    Gọi nỗi buồn trở lại
    Quá khứ bỗng ùa về
    Thấy rằng mưa rất tệ!!!
    Nói lan man...lan man
    Kêu chán ơi là chán
    Chê biết bao nhiêu điều
    Rồi thấy là không thể...
    HN có mưa bão
    HN có buồn vui
    HN có bao người
    Đang nghe mưa...và nhớ!
    Mưa-26/8
    Tí tuổi đã ti toe....
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hoàng lan phố
    Viết ở phố Điện Biên Phủ ( cám ơn cu_zin)
    Đi suốt con phố hoàng lan
    Lòng kẻ lữ hành rộn rã
    Hành khất hương thơm vòm lá
    Ngập ngừng hơi thở
    Đêm
    Bất chợt gặp trong hồn một ai đó rất quen
    Nụ cười thả vào lòng của phố
    Nghe tiếng trái tim thình thịch gõ
    Ai nhặt giùm gửi hộ tôi
    Giơ tay chào tất cả nụ cười
    Tình cờ gặp trên phố hiền như giấy
    Ẩn kín điều gì đang cháy
    Sao đốm mắt lại lung linh?
  3. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Giấc ngủ sâu
    Đưa mình về quá khứ
    Về cùng con đường nhỏ
    Ngày xưa ...
    Thuở mộng mơ
    Trong trẻo i tờ
    Cuộc đời đầy sắc nắng
    Giản đơn
    Tĩnh lặng
    Không bụi trần đè lắng con tim
    Nỗi nhớ dịu êm
    ...
    the mirror has two faces.
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    TRỞ MÙA
    Hà Nội đêm trở mùa
    Gió xạc xào nỗi nhớ
    Những vì sao bé nhỏ
    Nhấp nháy trời không trăng

    Hà Nội ngày nắng vàng
    Mang dịu dàng gió nhẹ
    Em bước qua rất khẽ
    Sợ đánh mất mùa thu.

    Hà Nội nắng rồi mưa
    Mây trắng rồi tối sẫm
    Hết nóng rồi lạnh lạnh
    Là Hà Nội trở mùa.
    Lang thang trên đường xưa
    Gió không là gió cũ
    Người ngày nào vẫn thế
    Giữ nụ cười mong manh.
    Hà Nội vẫn có anh
    Vẫn trời thu xanh biếc
    Như lời chào tạm biệt
    Của ký ức mùa hè...

    4of7
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Xuyên mình vào đường đi cuộc đời của con người trên phố nhỏ
    Tôi thấy mình là một hạt cườm
    Long lanh nhớ
    Rạn vỡ đau
    Và thương cảm nối liền từng mảnh sống
    *
    Quán cóc nhận những lá vàng rơi xuống bất động
    Đến những cành xanh nghỉ phút chốc trong bão phố bất thường
    *
    Phố tôi khắc khổ từng hạt kim cương
    Còn ẩn sự lấp lánh dưới gạch _ ngôi nhà chen chúc sự mài giũa
    *
    Lăn chật đường mưu sinh ngày phố
    Đêm nằm vá víu tổn thương
    *
    Chắt gạn đá ngọt từ bấy bớt như tương
    Người bập bênh cùng phố
  6. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Có một bài thơ, không hiểu lắm, chỉ cảm thấy rất hay, post lên cho mọi người tham khảo.
    Hà Nội giờ chưa thức dậy
    Những con đường ngái ngủ chạy vào đêm
    Hà Nội giờ chưa thức dậy
    Đau thương lưu lạc trăm miền
    Con cò trắng lạc vào đền Quán Thánh
    Hoá thành con hạc đen
    Con hạc đen lạc đến đền Ngọc Sơn
    Nghễu nghện trên lưng những chú rùa
    Ôi những chú rùa ngàn năm tuổi
    Cõng trên mình
    Con cò lặn lội bờ sông
    Ba mươi năm đi hết thời con gái
    Chưa mơ một giấc mơ điên

    Hà Nội giờ chưa thức dậy
    Hoàng hôn nghiêng ngả Hồ Tây
    Những con chim đen bay qua nóc nhà thờ
    Gieo hồi chuông lạc vào giấc ngủ.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    THU
    Mùa thu đi qua từng con phố nhỏ
    Nắng vàng lùa bờ lá rung rinh
    Ta ngơ ngác vút qua vội vã
    Lặng cúi đầu Hà Nội vẫn có mình.
    Hà Nội vẫn có trời mờ sương xa tắp
    Có lá cuốn rơi theo con gió cuối thu
    Hà Nội vẫn có ai vô tình gõ cửa
    Đang là thu,mùa của những chuyện đùa
    Con đường giữa hai hàng cây thẳng tắp
    Giữa xa hơn là sóng nước mênh mông
    Giữa xa nữa là nỗi niềm bất tận
    Người Hà Nội ...xa thế...chợt gần....
    Em nghe chăng mùa thu Hà Nội
    Vẫn vang lên trong tâm tưởng mỗi người
    Em nghe chăng từng ánh mắt nụ cười
    Không thể quên giữa khung trời xa ấy.
    Hà Nội đã chuyển mùa
    Sẽ thành đông...thành phố phường lạnh lẽo
    Níu kéo nắng thu nhè nhẹ
    Níu kéo thời gian.
    Níu kéo những câu chuyện tưởng đã quên
    Níu kéo người đi xa ,,,ngày mai quay trở lại
    Mùa thu vẫn còn mãi
    Để tiếc nuối lại...
    Đến bao giờ

    4of7
  8. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Câu này ý tứ huyền diệu sâu xa, tớ vật nài mà ko hiểu được...
    Có ai giải thích dùm hông
    the mirror has two faces.
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
  10. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Chiều phủ Tây Hồ​
    Thái Thăng Long
    Bất giác chiều như muốn chậm đi
    Gió trên sóng
    Đôi thuyền câu thả lưới
    Mênh mông sương khói
    Hồ Tây sóng vỗ Phủ Tây Hồ
    Huyền thoại và giấc mơ
    Chầm chậm lễ chùa cùng em cung kính
    Tượng Phật trang nghiêm Bà Chúa Liễu
    Em khói hương thanh thản một phần đời
    Ta khói hương để khỏi chơi vơi
    Chắp tay lạy những thánh nhân trời đất
    Khói hương rủ lòng mình bồng bềnh cõi Phật
    Trời xa xanh tiếng hạc trắng kêu hoài
    Những giấc mơ tiếc lắm ban mai
    Những khát vọng phía chân trời xa thẳm
    Những nỗi buồn gieo neo chiều vắng
    Thanh thản bên em trước thềm điện đời thường
    Một chút nước mắt cay khói đỉnh lư hương
    Tĩnh lặng tận cùng bao la trên sóng nước
    Hồn ta lọc trong vàng nắng
    Gió Tây Hồ thổi suốt mái rêu phong
    Một chiều Hồ Tây cuối năm
    Vũ trụ luân hồi u u sóng nước
    Rưng rưng lắm mà em chẳng khóc
    Hóa vàng đi em lễ Phật Phủ Tây Hồ.
    -----*** Thư kí hội A_C box FTU © ***-----
    I'm standing in the middle of nowhere...

Chia sẻ trang này