1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi FUTURE_HN, 16/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungtam235

    dungtam235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là có nhiều đoạn thơ rất hay. Tuy nhiên nhiều bài dài quá, đọc mệt lắm.
  2. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Mùa Đông
    Hà Nội chuyển đông khi thu chưa từ biệt
    Nắng vàng,lá vàng vẫn nuối tiếc ngẩn ngơ
    Cái lạnh đầu đông không khiến ai trăn trở
    Sự cô đơn trôi nhẹ đến bất ngờ.
    Nơi ấy ngày xưa mùa đông vẫn lạnh
    Ta bên nhau-ấm bởi những nụ cười
    Nơi ấy hôm nay đông chưa kịp hỏi
    Thời gian qua dần nứt nẻ bờ môi.
    Còn nữa đâu ngơ ngác bé ơi
    Giọng nói của em đã từng là nỗi nhớ
    Em bỏ lại sau nhiều điều còn dang dở
    Của những chuyện...Hôm nay...Ngày mai...
    Mùa đông rồi anh vẫn phải đi xa
    Phóng xe ào ào ngày mấy mươi cây số
    Mùa đông nghe chuyện một người xưa cũ
    Tránh sao khỏi tự trách mình
    Em sợ rằng khi đông đến quá nhanh
    Em không đủ sức giữ mình thôi mệt mỏi
    Khi bỗng nhiên em thấy cần hơi ấm
    Cần sự yên bình
    Cần nghĩ đến tương lai
    Không gặm mãi những nỗi đau quá khứ
    Và rồi người ấy vẫn là người Hà Nội
    Người Hà Nội...người Hà Nội...nhưng không phải là anh

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Hic..Bài thơ này hay thế..Hic...Chán nhỉ..Càng nghĩ chỉ càng thêm buồn..Hic..
    Thơ cho em và những người tôi yêu quý
    Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
    Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
    Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.
    Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
    Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
    Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
    Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.
    Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
    Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
    Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
    Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.
    Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
    Được ở bên em mà anh không trân trọng
    Trái tim yêu ngày xưa tưng cháy bỏng
    Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.
    Để một ngày khi năm tháng trôi qua
    Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
    Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
    Em chính là bờ bến của đời anh.
    Chỉ còn lại những điều rất mong manh
    Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
    Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
    Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em
    ( Sưu tầm )
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ ...
    Có phải nơi kia chỉ là hư ảo
    Những cánh buồm con vẫy sóng mù khơi
    Có phải nơi kia, trăm tàu lạc lối
    Để thuyền em chống chếnh, chơi vơi
    Có phải trăm sông đều về biển lớn
    Sóng dạt đôi bờ, rạch nát cơn mơ
    Để tim nhỏ run từng nhịp thở
    Len giữa nhân gian vô cảm, hững hờ
    Có phải anh - em chỉ là mộng ước
    Bởi chặng đường mình gai góc ngàn xưa
    Có phải đôi mình chỉ là lá cũ
    Để rữa thành cát bụi sau mưa.

    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 19/11/2003
  5. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1

    KHÔNG ĐỀ

    Mùa đông
    Cũng lạnh lẽo như những con đường
    Tinh mơ sương giăng trắng
    Như nước mưa buốt
    Đọng trong lòng một kẻ cô đơn
    Như những ngày buồn
    Chờ mãi người chẳng đến
    Như Hà Nội bỗng nhiên
    Không có xuân,thu ,hạ
    Cây khô trụi lá
    Chẳng thể....hồi sinh...

    Ngày xưa vẫn mùa đông
    Dù ta chưa bao giờ hết lạnh
    Nhưng không bao giờ phải khóc
    Vì nỗi nhớ cho những ngày qua
    Mùa đông khi giá rét tràn về
    Bàn tay ta vẫn ấm
    Thâm trầm...ngơ ngẩn.
    Anh có hiểu gì đâu.
    Vẫn nghĩ rằng em đã quên mất từ lâu
    Mọi điều anh nói
    Em đang sống là hiện tại
    Còn quá khứ như là chuyện mai sau.
    Đến ngày nào ta sẽ gặp lai nhau
    Giữa một mùa đông chợt nắng
    Mọi điều ngày xưa định nói
    Và ...còn Hà Nội...
    Mất rồi...
    Nơi ấy là Hà Nội... Người ấy là người Hà Nội...
  6. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM MÙA ĐÔNG
    ĐƯỜNG HOÀNG DIỆU

    Ý Nhi
    Sương như khói bay mờ trên mái phố
    Trăng mơ hồ trong lá biếc vòm cây
    Đèn bật sáng như sao về đỗ lại
    Người lạ lùng như thức tỉnh, như say...
    Ai đi về qua lối phố hôm nay
    Trong tiếng gió trở mùa, trong tiếng lá
    Nơi thân thuộc, nơi chẳng gì xa lạ
    Sao tận lòng muốn nói nỗi yêu thương?
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  7. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1

    Ngày mai
    Trước thềm năm mới
    Nghe gió lạnh về
    Vừa như xa lạ
    Không giống đông qua.
    Hồ Gươm lung linh
    Người người hạnh phúc
    Phố sâu hun hut
    Ai bỗng giật mình
    Thời gian trôi nhanh
    Giấc mơ ký ức
    Trở về hiện thực
    Trên những con đường
    Đâu những vấn vương
    Đâu là tiếc nuối
    Ngày mai rất vội
    Bỏ lỡ mất rồi...
    Vẫn có những mùa đông
    Vào khi bước qua năm cũ
    Thành phố đổi thay
    Những đêm không ngủ
    Ấm lòng...khoảnh khắc thời gian
    Những ngày cuối năm
    Giành cho nhau vài lời xin lỗi
    Để một mai gặp lại
    Mỉm cười...như không tồn tại
    Và ngày mới bắt đầu...
    Là xa rất xa,Hà Nội dấu yêu
    Nơi mùa đông chẳng giống bất kì nơi nào khác
    Có gió mùa đông,có đường khuya lạnh buốt
    Giây phút thiêng liêng lặng đứng bên nhau
    Người xa lạ...tình cờ...biết đâu
    Hà Nội ngày mai lại có nhiều thay đổi
    Và là năm mới
    Của hồn Hà Nội...người Hà Nội
    Hôm nay...
    Nơi ấy là Hà Nội...

    Người ấy là người Hà Nội...
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    MỘT NGÀY
    Ngày tháng trôi
    Hà Nội vẫn dần dần biến đổi
    Không gian rất mới
    Cho những niềm vui...cho những nỗi buồn.

    Ngày qua...
    Rất ấm
    Cho những chiếc lá rơi chầm chậm
    Của cơn gió trong mùa
    Cho những lớp sương mờ
    Giăng kín cả những ngày...Hà Nội nắng
    Từ trong những điều sâu thẳm
    Dòng đời ngược xuôi...
    Ta đã lướt qua nhau...
    Có những nỗi đau...
    Mà Hà Nội vẫn thế
    Vẫn phố,vẫn người,vẫn cây ,vẫn gió
    Nhạt nhoà hơn...
    Trời đêm...
    Ngàn vì sao lấp lánh
    Ta ngước lên tìm vì sao số phận
    Toả sáng nơi đâu
    Từng viên đá tiếp nhau
    Tạo thành con đường sát nước
    Ta ngắm đêm yên lặng
    Sóng rất nhẹ...ầm ì
    Nơi xa kia
    Là những tháng ngày phía trước
    Trong ký ức...
    Có vài vết bầm đến tương lai...
    Một ngày rất dài
    Lúc ta bước chân ra cửa
    Đến khi trở về mái ấm
    Đã là đêm
    Lang thang phố phường
    Tìm những điều không thấy
    Khắc khoải....
    Day dứt gì ...hỡi em...
    Hà Nội ngày xưa
    Rất nhiều nỗi nhớ
    Hà Nội ngày nay rất lạ...
    Nỗi đau....
    Không mất bao giờ....
    4of7
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Có hạt sương long lanh
    Đung đưa đầu ngọn lá
    Một cánh cò hối hả
    Vụt bay về xa xăm
    Em nghe sao run run
    Như muốn ghìm hơi thở
    Cả bầu trời xanh nữa
    Giấu vào trong mắt trong
    Muốn tan vào mênh mông
    Giữa muôn ngàn cây cỏ
    Để hoà cùng cánh gió
    Đi khắp trời bao la ...
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 20/02/2004
  10. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Thơ tặng người xa Hà Nội
    Anh đã xa Hà Nội lâu chưa
    Để em kể anh nghe về Hà Nội
    Dù bây gời em cũng đang bối rối
    Chẳng biết làm sao kể hết để anh nghe
    Anh có nhớ Hà Nội những đêm hè
    Tiếng ve râm ran trên đường Trần Phú
    Bóng chị lao công giờ vẫn như ngày cũ
    Hàng Đào, Hàng Ngang phố vẫn tấp nập đông
    Hà Nội của mình thỉnh thoảng vẫn mưa dông
    Mưa chợt đến rồi lại hồn nhiên tạnh
    Nửa muốn đón đầu, nửa như trốn tránh
    Người ta bảo trời mưa giống con gái Hà Thành
    Hà Nội của mình không đẹp đến long lanh
    Nhưng đẹp nhất là mùa giáp Tết
    Trời đất bừng lên xoá tan mỏi mệt
    Như quên đi giá rét của mùa đông
    Sắc xuân làm môi con gái thêm hồng
    Như sắc đào Nhật Tân, như hoa làng Quảng Bá
    Tết đang về, làm đẹp thêm tất cả
    Đất hoà với trời cùng rộn rã trước Xuân
    Anh không về mẹ nhớ anh muôn phần
    Hà Nội nhớ... và nhiều người cũng nhớ
    Nhưng nơi xa, mong anh đừng trăn trở
    Anh hãy chờ... anh nhé... Tết mùa sau...
     ... GONE WITH THE WIND ...

Chia sẻ trang này