1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thổ Hà offline cuối tuần...

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Quangnb, 06/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thời tiết chán quá các bác nhỉ . Em cũng hy vọng mai trời hửng tý nắng chứ ko thì....
    Có mấy đồ nghề này em nghĩ là cần thiết để bù đắp phần nào cho cái thời tiết hâm hâm này, bác nào có mang hết đi nhé.
    Flash, tripod, film độ nhạy cao (400ASA trở lên), polar, warm filters, áo mưa, ô dù....
    Em cũng vừa google được ít thông tin về Thổ Hà giúp các bác có thêm ít thông tin.
    Cách Hà Nội gần 50km, phía bên kia con sông Cầu thơ mộng, có một làng cổ còn tồn tại tới ngày nay và không ít người đang lo ngại rằng trong một ngày không xa ngôi làng cổ kính có tên là Thổ Hà ấy có thể sẽ mất đi... Làng Thổ Hà, thuộc thôn Cổ Hà, Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang tồn tại như một ốc đảo trên diện tích với 20ha. Ngôi làng bị ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi dòng sông Cầu và hồ ao, đồi núi lớn nhỏ. Có lẽ cũng vì vậy mà nó còn lưu giữ được nhiều nét cổ xưa của một làng nghề miền Bắc Việt Nam.
    Hình ảnh đầu tiên gây cảm xúc cho chúng tôi khi đặt chân đến nơi đây là những con đò đơn sơ đậu bên bến nước với những cây si già buông chùm rễ dài xù xì xuống dòng sông. Lũ trẻ làng vắt vẻo trên cành cây, tiếng cười đùa lanh lảnh lan tỏa trên mặt nước. Ngay trên bến có một ngôi đền cổ thờ Thành Hoàng. Cạnh ngôi đền là một quán nước nhỏ, bàn ghế gỗ cũ kỹ trên nền đất lồi lõm. Bà chủ quán mái tóc bạc phơ, hiền hậu, ngồi nhai trầu bỏm bẻm như trong truyện cổ tích. Những con đường trong làng nhỏ hẹp và đều được lát bằng thứ gạch đỏ truyền thống đã mòn vẹt vì thời gian Nhà cửa san sát, mái ngói nhuốm màu rêu phong. Những bức tường không trát vữa, có chỗ chỉ là những viên gạch, ngói nung hay tiểu sành được xếp chồng lên nhau theo tầng, theo lớp, tạo nên một sự độc đáo trong xây dựng. Cổng làng, đình, chùa nơi đây mang dáng dấp, màu sắc cổ xưa và hầu hết đều được xây bằng gạch thô không trát vữa...
    Phong cảnh làng cổ Thổ Hà đã làm xao xuyến tâm hồn bao nghệ sĩ nhiếp ảnh đến từ mọi miền. Xưa kia nghề truyền thống của dân Thổ Hà là làm gốm sứ. Tiếc thay, nghề này hầu như đã bị mai một. Nhiều thanh niên đã bỏ nghề, rời làng đi nơi khác kiếm sống để đến khi phất lên, lại quay về mảnh đất tổ tiên xây dựng lên những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi hay mái bằng kiên cố chen lẫn những ngôi nhà rêu phong cổ xưa.

    Còn đây là về lịch sử, nghề gốm của làng: http://irv.moi.gov.vn/News/PrintView.aspx?ID=12041
    Không gian, kiến trúc của làng:
    http://www.vtv.org.vn/VTV3/sacmau/2003/12/12115.vtv
    Mai các bác nhé !
    Bác nào ko đến được trước giờ xuất phát 6h30 thì liên hệ với em số 0913540570 để giữ liên lạc nhé
  2. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Thích quá bác quangbeo ạ, em chưa nghe đến từ Thổ Hà trước đây bao giờ. Mong được xem ảnh của các bác. Khi nào có điều kiện ra Hà Nội em sẽ nhất quyết sẽ đi đến đây.
  3. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước có một số anh em cũng đã đi Thổ Hà, có chụp và post ảnh ở đây
    Nay trông lại mới nhớ có lần mình đã bình một tấm ảnh của bác nxan, chụp một bà cụ đi giữa đường làng, cũng là Thổ Hà đây bác nxan nhỉ.
  4. Guest

    Guest Guest

    Bác Át nhầm rồi, ảnh đấy là ở Phù Lãng, không phải Thổ Hà đâu, nhắc anh em nào đi chụp ảnh ở Thổ Hà, ngoài những trang bị cần thiết như bác Quang nói thì phải nhớ mang theo Khẩu trang nhé vì làng này bây giờ nuôi ỉn là chính không còn mấy nhà làm đồ đất nung nữa đâu. Nhưng vẫn rất cổ
    Không biết có phải đội mũ bảo hiểm không nhỉ??
    Được iqdesign sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 09/07/2004
  5. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Oh thế hả bác. em thì chưa đi bao giờ thật nên k0 biết. Thế mà dám ghi tên topic là "Chùm ảnh Phù Lãng, Thổ Hà" , điêu nhỉ bác nhỉ .
    Dưng cơ mà em cũng thấy làng cổ, thấy người làm đồ đất nung, thấy hai bên đường làng chất toàn củi chắc để nung gốm. Chắc hai làng cũng gần nhau và có cùng nghề truyền thống nhỉ.
    Em nghĩ là nồi cơm điện cần đấy các bác ạ.
  6. Guest

    Guest Guest

    cái cảnh làng cổ mà 2 bên đương chất đầy củi là 1 đặc trưng của Phù Lãng, ngoài ra ở Phù lãng còn vài đặc trưng nữa là họ chuyên làm Tiểu quách, chum vại, ống máng, và có nhiều bức tường họ xây bằng... Tiểu quách

Chia sẻ trang này