1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ hai câu...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xanxan, 25/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Khi mê tiền chỉ là tiền
    Ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm
    Khi mê d-âm chỉ là d-âm
    Ngộ rồi mới biết trong dâm có tình
    (Nguyễn Bảo Sinh)
    Mải mê đuổi một con diều
    Củ khoai cháy để cả chiều thành tro
    (Đồng Đức Bốn)
    Trời không nắng, trời không mưa
    Mới sáng mà đã đến trưa mất rồi
    (Đồng Đức Bốn)
    Xin đừng thả mắt xuống sông
    Tôi về , dẫu chỉ đò không cũng chìm
    (Đồng Đức Bốn)

    TIMSELF
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    tớ chuyển bài của Display2006 sang đây nhé, cậu áy gửi bài ở một chủ đề riêng nhưng nội dung thì..........
    Thân mến
    Bột phát
    Nụ hôn của em hay nụ hôn người khác ?
    Bởi trong anh chẳng cảm nhận được điều gì
    Mong nối tiếp vào đây
    MnnhDun
  3. CongChuaTuyet

    CongChuaTuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay bãi cái dài thăm thẳm
    Có biển chờ trăng có ghé về không ?
    Baby, when U finally, get to LOVE somebody, guess what, It's gonna be ME
  4. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian tình là vật gì
    Hẹn với người sống chết tương tuỳ
    ________________________
    Niên niên tuế tuế hoa tương tự
    Tuế tuế niên niên nhân bất đồng

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông
  5. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm trèo lên đỉnh ban mai
    Nghe nhân gian rộn rã tiếng con người.
  6. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Chẳng thấy ngọn lửa nào trong đôi mất anh,
    Vậy mà Mùa Đông đi trốn ...
    Kieu Ly
  7. Ruou_tc

    Ruou_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bãi cát dài chờ cơn sóng nhỏ
    Biển đã chờ thuyền, biển có nhớ đến trăng
    kí tên: Trăng

    Tôi đi tìm nơi đất mới
    http://www.ttvnol.com/forum/t_216000

    Được Ruou_tc sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 15/06/2003
  8. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Trăng ơi biển vẫn đợi chờ
    Sóng kia vẫn cứ bạc đầu ngóng trông.

    Được Vo_niem sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 15/06/2003
  9. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Biển ơi sao quá mênh mông
    THuyền lênh đênh mãi mà không gặp bờ

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  10. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Trăng vàng chỉ ở cõi mơ
    Biển sao chẳng nhớ thuyền chờ đã lâu?

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô

Chia sẻ trang này