1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ hai câu...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xanxan, 25/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây ai đã hững hờ
    Thôi thì ta hãy u tờ cho xong
    Học ,học nữa ,học mãi !
  2. CAFETRUNGNGUYEN

    CAFETRUNGNGUYEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đêm về khuya một mình anh lê bước
    Nhớ về em, nhớ kỉ niệm ngày xưa ...

    Yêu nhiều thì ốm, mà ôm nhiều thì yếu!
  3. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Thế là đã rơi vào vòng phiền luỵ
    Thế nhân ơi ! Lại khổ thế nhân ơi
    __________
    Quân bất kiến !
    Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
    Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân,
    Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
    Ảo hoá không thân tức pháp thân.
    http://henho.info/forum/index.php
  4. Usyd12A

    Usyd12A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Người đi để lại ngàn vương vấn
    Một thoáng bâng khuâng ... lạc chút tình
  5. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Trên mi anh rưng rưng làn nước
    Trời mưa rồi hay lệ anh rơi ???

    [​IMG]
  6. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    - Trải lòng ta giữa mênh mông
    Như con đò cũ nhớ dòng sông xưa...
    *
    Chiều buồn trời cứ đổ mưa
    Mưa bao nhiêu hạt cho vừa thương yêu?
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  7. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Em ươm một niềm riêng
    Đến mùa vụ thu về nhiều trái đắng
  8. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    ...
    Anh rồi sẽ không bao giờ yêu nữa
    Bởi người đời chẳng ai giống như em...
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.
    Thèm ăn cay!
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Anh ra đi phả buồn vui vào gió
    Gửi êm đềm, bão tố lại cho em...
    (VP)
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  10. evian

    evian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Uớc gì sông Lam hoá thành sông Rượu
    Cho hồn ta tan nát giữa trùng say?​

    J'ai envie de crier comme un nouveau né de hurler comme un animal traqué.......

Chia sẻ trang này