1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ hai câu...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xanxan, 25/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoai_kia_co_nang

    ngoai_kia_co_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    1. Ngoài kia có nắng rất vàng
    Em về gom lại mênh mang nối buồn
    2.Ngồi bên cửa sổ tô son
    Anh đi qua ngõ nắng còn vấn vương.
  2. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi tìm ý gieo thơ
    Chợt nghe tiếng vợ... "ông mơ con nào" ???
    BAD
  3. Display2006

    Display2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ta ngồi đây không buồn và không nhớ
    Mình lang thang chẳng vui cũng chẳng thích nói cười
    Hận cuộc đời sao trớ trêu để cho ta gặp gỡ, thà rằng như gió thổi mây đưa
    MnnhDun
  4. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ(CD)
    Nhớ ai thiếu cả thì giờ giải lao
    NAMSONY


    Đội đầu trời rộng mênh mông

    Đạp xuống mặt đất chân không dấu hình
  5. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ai quá, nhảy xuống ao
    Ướt như chuột lột phều phào...em đâu
    Hoàng Yến
  6. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ai bỗng chốc hoá khờ
    Nửa đêm tỉnh giấc quờ quờ... gối ôm !
    --------------------------
    Cõi người có bao nhiêu... mà tình sầu vô lượng ...
  7. chrysanlinh

    chrysanlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hôn
    Lần đầu tôi ghé môi hôn
    Mấy con ve nhỏ hết hồn kêu vang
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Định làm thơ thật khó thay
    Vừa được chữ cuối quên ngay chữ đầu ...
    Votrungh@
  9. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Thà rằng chẳng lấy được em
    Còn hơn ngồi chat với em suốt ngày
    Nợ tiền thì trả được ngay
    Nợ tình trọn kiếp thương vay khóc thầm
    -----------Quân bất kiếnTuyệt học vô vi nhàn đạo nhânBất trừ vọng tưởng bất cầu chânVô minh thực tánh tức Phật tánhẢo hóa không thân tức pháp thân
    http://www.henho.info/forum/index.php
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn ngồi viết hai câu
    Viết xong lại thấy nỗi sầu chơi vơi
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim

Chia sẻ trang này