1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ hai câu...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xanxan, 25/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Đi hết khu rừng ảo mộng
    Chưa tìm nổi nửa vần thơ...
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.
    Độc cô cầu bại...
  2. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì cũng góp hai câu
    Câu trên đấm đá, câu sau khóc nhè
  3. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Có người nói tình yêu là bất tử
    Tôi không tin sự vĩnh cửu ở đời
    Có người nói tôi đừng làm thơ nữa
    Có ích gì nếu cuộc sống đơn côi
    Tôi không tin những cuộc đời nhung lụa
    Họ đang sống trong hạnh phúc nhất đời
    Có những người khi đêm về thao thức
    Bao bạc tiền chẳng mua nổi cuộc vui
    Vậy tại sao ta cứ phải sống
    Để một ngày nằm xuống đất sâu
    Những vần thơ cứ muôn đời giã dối
    Sao ta ngâm những lúc ta u sầu
    Ta phải sống để một ngày ta chết
    Chúa trên cao gọi ta bước theo người
    Những vần thơ ngày nào ta viết
    Sẽ là nguồn cảm hứng dẫu xa xôi
    Thơ sẽ mãi là thơ giả dối
    Và đời người cũng ngắn ngủi thế thôi
    Ai cho ta môt đêm dài vô tận
    Để bình minh đừng đến phía chân trời
    Một ngày kia tôi không làm thơ nữa
    Liệu trên đời giã dối có hết không
    Ai hát lên nỗi đau của ly biệt
    Nàng Vọng Phu mòn mỏi đứng trông chồng
    Có người gọi tôi là thi sĩ
    Tôi mỉm cười trước những lời bao dung
    Rằng mọi thứ trên đời luôn có giá
    Chỉ thơ là mãi mãi viết cho không...
  4. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Lạc đàn chim chóc đâu đây ?
    Nhào vô sao chẳng đọc ngay chủ đề.
    HY PHUC
  5. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Nhìn em chẳng dám nhìn lâu,
    Ngó qua một chút đỡ sầu mà thôi.
    HY PHUC
  6. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Vung tay chỉ mặt ông Trời
    Sao ông nỡ để cho tôi xa nàng
    Chờ mãi mà chẳng thấy anh sang
    Để tuổi xuân em cũng lỡ làng
    -----------Quân bất kiếnTuyệt học vô vi nhàn đạo nhânBất trừ vọng tưởng bất cầu chânVô minh thực tánh tức Phật tánhẢo hóa không thân tức pháp thân
    http://www.henho.info/forum/index.php
  7. chrysanlinh

    chrysanlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trên tường có một cái đinh
    Tự nhiên tớ thấy thêm yêu hoà bình
    (Thơ phản đối chiến tranh Iraq)
  8. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề anh khoá hỏng thi
    Lạc đường thiếu nữ phải đi...đứng đường...
  9. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề anh khoá hỏng thi
    Lạc đường thiếu nữ phải đi...lạc đường...
  10. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề anh khoá hỏng thi
    Lạc đường thiếu nữ vu qui nhầm chồng...

Chia sẻ trang này