1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ hai câu...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xanxan, 25/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TroiOiBoToiRa

    TroiOiBoToiRa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Càng lúc chỗ này càng chuối ghê
    Kẻ thì bóp nặn , kẻ thả dê
    Còn mình vào đây ngồi nhăn nhó
    Cái bụng xôi gì mà thấy ghê
    Bà con tránh ra kẻo chịu không được nè hehe
  2. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Xô nghiêng là tiếng thở dài
    Trăng vương bóng ngả oán ai non Bồng
  3. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau xin hẹn kiếp sau
    Cho quên dĩ vãng buồn đau kiếp này
    [sign]<H1 align=center><FONT color=blue size=4>... sỏi đá cũng cần có nhau...
    ]
    Được duduxanh99 sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 22/04/2004
    Được duduxanh99 sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 22/04/2004
  4. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Nắng qua mấy dải non Bồng
    Mưa qua mấy nhịp tơ hồng trong tay
  5. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1

    Mua cho mình 1 tình yêu bằng giấy
    Để khi buồn sẽ gấp máy bay chơi...

    ...Chiều Hà nội
    -----------
    Tiểu thư Trịnh
  6. ironicyou

    ironicyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    .....Cử đầu khán minh nguyệt
    Đê đầu tư cố hương .....
  7. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chữ thương vương nợ hồng trần
    Chữ yêu mang những gian truân trong đời
  8. IzzyX

    IzzyX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bắc thang lên hỏi ông Giời
    Đem tiền đi date có đòi được không ?
  9. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đứt duyên ai dệt tơ hồng
    Lãng quên một kiếp đèo bòng chữ Yêu !!!
  10. Nguyet__Ca_new

    Nguyet__Ca_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Không biết mấy câu này có chưa vì chưa đọc hết các trang, nếu có lặp lại, xin thông cảm!
    Gói
    Ta cài cúc áo cho em
    Run tay gói lại một miền cỏ lan.
    (Nguyễn Duy )
    bài thứ hai cũng có 2 câu , không nhớ tên bài và tên tác giả.
    Anh lớn lên nhờ bầu sữa Mẹ
    Và dại khờ trước vòm ngực của Em.
    no comment!

Chia sẻ trang này