1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ hai câu...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xanxan, 25/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang bác pagoda truyền bá thơ Bút Tre nhé. Mà bác tham quá, phạm cả luật, thơ hai câu thôi.
    Vote bác 5 * cho hai câu:
    "Trời không nắng trời không mưa
    Mới sáng mà đã đến trưa mất rồi."
    Híhí...
    -------------------------
    Mộng du
    Đôi khi loáng thoáng qua trời
    Mộng du cứ tưởng mình ngay giữa đời.

    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  2. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Em vừa tập tành làm thơ mong các bác chỉ giáo.
    Tôi yêu em cung như em yêu tôi
    Còn em yêu tôi như cái máy tính
    Sống chiến đấu vì khoa học muôn năm
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi lại biết làm thơ
    Để đôi khi phải ngẩn ngơ thế này?
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không nắng không mưa
    Em đi qua ngõ để trưa cũng buồn
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Trêu xan xan
    Xăn xăn là cái chi chi?
    Xăn xăn là cái bánh mì xinh xinh.
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Trêu WILDCAT
    Wildcat là một mod mèo
    Nếu trêu "bà" ấy bị treo nick liền
    (Dạ dạ, em chưa muốn bị treo đâu ạ)
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Trêu nsn
    Cùng nhau mua cái điếu cày
    Biếu bác Kiên Khọm nhân ngày thăng quan.
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Trời mùa hạ , trời nổi giông gió bắc
    Như lòng người muôn kiếp đa đoan..!
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Trêu Gừngcay
    Gừng cay là cái gừng cay
    Thịt bò trên chảo cho mày lên theo
    *****************
    Trêu Hoabaoxuan
    Hoa em là cái hoa chi
    Hoa em chỉ nở mỗi khi xuân về
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  10. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hằng câu bài nhé, lại còn trêu vào các mod, không sợ bị treo ngược lên chòm mây kia à? Người ta thế này mà ví với cái bánh mì, hic hic
    Trêu thì trêu cho trót hết các mod nhé
    Trêu anh Hiếu cái
    Hoan hô bác Võ Trung hờ
    Hôm nay bác lại làm thơ nữa rồi!
    (bên topic kia mà đúng chủ đề nên đem qua)
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...

Chia sẻ trang này