1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ hai câu...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xanxan, 25/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tõm
    Những vòng tròn trên mặt hồ tĩnh lặng​
    Hương Soái
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Câu cho phát nữa vậy. Kiếm 5 * của xanxan khó thế.
    Xăn xăn là cái chi chi
    Xăn xăn là cái bánh mì to to.
    ************
    Box ta có mod xanxan
    Suốt ngày cứ chạy lăng nhăng xoá bài
    *********
    Xăn xăn ở tận miền nam
    Chừng nào ra bắc ta làm thịt mi.
    He he định làm thơ nịnh xăn xăn mà ra toàn câu dã man như thế.
    ***********
    Tặng bác haibk ở bên kia rồi, qua đây post lại
    Hoan hô bác Hải bê ka
    Thi ca thiếu bác chắc là mất vui.
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Tadayama định lái TOPIC này theo hướng thơ Bút tre à .
    Em cũng đú:
    Thi Ca có bác tada
    Tính tình hay dỗi nhưng mà dễ xuôi ...

    |^.^|​
    (^_^)
  4. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Uối truồi nà uối truồi uôi
    Thơ gì lại thẳng như chuôi dao vấy?
    Chào cả nhà!
    NAMSONY.
  5. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chiều thở dài trên vai năm tháng
    Nắng bạc màu nỗi nhớ mùa đông..
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hehe dạo này bận nên chỉ bắn tỉa được vài bài vui vui thôi KHỉ ạ.Tiếp đây nè
    Tự viết về mình
    Thi ca có một Mờ Hờ (Minh Hằng)
    Không bao giờ thích làm thơ não tình
    ***************
    Khỉ sắt ( I_M) nè
    Thi ca có chú I Mờ
    Vốn dân kiếm hiệp nhưng thơ rất tình
    ***********
    bác nguyenminh720 nè
    Thi ca có bác Nguyễn Minh
    Quả kính dầy cộp (trên) thân hình cò hương
    *************
    ACJans nè
    1.Thi ca có bác A XÊ
    Vợ con bận bụi bác về sân sau
    2.Lãng du qua đất thi ca
    Nhưng bác để lại bài ca tuyệt vời
    ***************
    Deny_me nè
    Deny là deny_me
    Hỏi chú bộ đội bữa ni thế nào
    ***********
    Gió mùa đông nè
    Gió mùa đông ơi gió mùa đông
    Đi qua mùa hạ lặng thầm thế sao?
    ***********
    À, còn Sê khốp
    Tặng em Sê khốp nhỏ xinh
    Một bài ca Huế kết tình chị em
    ***********
    Hy vọng những câu thơ trên làm vui lòng bè bạn.
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ấy im lìm miếu cổ
    Lối đi về cỏ dại đã niêm phong...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Có nỗi nhớ trở mình trong lá cỏ
    Buồn đêm đêm và khao khát sương mai

    |^.^|​
    (^_^)
  9. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ta như khoảng giữa đêm ngày
    Đem bùi ngọt đổi đắng cay riêng mình
    .

    Trịnh Văn Tuấn
  10. ThienNu

    ThienNu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lạ
    Ô kìa hay thật là hay
    Bóng người xa thoáng đâu đây bên mình

    Ơ!!! Ngớ ngẩn thật...

Chia sẻ trang này