1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ hai-cư

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoadai, 08/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bi, đạm là hai trong những cảm thức ăn sâu vào cội rễ văn hoá Nhật. Bạn viết bài không có hai cảm thức như thế, nói về haiku e cũng có chút khó khắn, đôi khi gây hiểu lầm cho ngườc đọc cũng không chừng.
    Xin đừng giận, vì không thể nói nhiều hơn.
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Thơ haiku là một loại thơ khó để mà phân tích hay diễn tả,
    tuỳ từng cảm nhận của một cá nhân để nói lên lòng mình thôi.
    Tôi đọc thơ haiku nhưng tôi không diễn tả được điều gì cả.
    Thật là khó , nhưng tôi vẫn thích đọc tới đọc lui.
  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bốn câu thơ Tuệ Sỹ rất hay! Anh cũng là người thích?
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    chỉ thích 1 câu: áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang
  5. co_con_khong

    co_con_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    1 2 3
    4 5 6
    7 ... hẫng

Chia sẻ trang này