1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Hàn Mặc Tử!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hanh114212, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn vô duyên
    Sầu lên cho tới ngàn khơi
    Ai đâu ráo lệ chưa lời nói ra
    Chiều nay tàn tạ hồn hoa
    Nhớ thương thương quá xót xa tâm bào
    Tiếng buồn đem trọn tiêu tao
    Bóng em chờn chợn trong bao nhiêu màu
    Nghe em xé lụa mà đau
    Gió than niềm gió biết đâu hẹn hò
    Đừng ai nói để thương cho
    Lỡ ra lạnh nhạt đền bù sao cam
    Chiều nay chẳng có mưa dầm
    Mình sao nước mắt lại đầm đầm tuôn
    Ồ ra luỵ ngọc nôn nôn
    Có bao giờ hết nỗi buồn vô duyên!
    HMT
    Được hanh114212 sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 03/08/2006
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Em sắp lấy chồng
    Nghe tin em sắp lấy chồng
    Anh đau cũng lắm anh buồn cũng ghê
    Em ơi em nuốt lời thề
    Anh lầm anh tưởng gái quê thật thà.
    HMT
  3. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ này HoaTiNa viết từ hồi học trung học...hồi đó đọc xong cuốn "Hàn Mặc Tử - Thơ và Đời" xong...viết...rồi tưởng tượng cảnh mình đứng trước mộ Hàn, đốt bài thơ gửi hương hồn người quá cố...rồi khóc thút thít...thời gian trôi...bây giờ hình như kém ướt át đi rồi
    Hàn Mặc Tử
    Có phải sầu vạn cổ
    Chất trong hồn chiều nay*
    Mùa sương mờ khói phủ
    Biệt ly đến nơi này...
    Mộ phần anh lặng lẽ
    Heo hút giữa ngàn mây
    Biển khơi trùng sóng nhẹ
    Ru êm giấc chưa đầy...
    Bao nhiêu là chua xót
    Cho đời người...Tử ơi!
    Ước gì tôi có thể
    An ủi anh đôi lời...
    Năm mươi năm có lẻ
    Hồn vào giấc thiên thu
    Thân xác thành dư lệ
    Điểm tô ánh trăng mù...
    (*): Chiều - Hồ Dzếnh
    HoaTiNa
  4. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ
    Em lấy chồng rồi hết ước mơ
    Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng
    Ngồi lên để thả cái hồn thơ..
    ...........................
  5. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0

    "...Sầu hãy chín xin người thôi hãy hái
    Nhận con đi dù địa ngục thiên đàng..."
    Nơi mộ Hàn Mặc Tử tôi còn nhớ, bức tượng mẹ Maria chưa biết khóc bao giờ... cỏ vẫn xanh, trời vẫn xanh và tình yêu muôn đời vẫn còn xanh...chỉ riêng mình em bí ẩn.
  6. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này