1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HẬU HIỆN ĐẠI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi blowjob, 09/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A_Rose_Is_A_rose_

    A_Rose_Is_A_rose_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Chào Xuân Bính Tuất
    [​IMG]
  2. A_Rose_Is_A_rose_

    A_Rose_Is_A_rose_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Hello all! Tôi thấy thơ của nhiều bạn ở đây rất hay. Hay là chúng ta cùng nhau lập 1 nhóm thơ đi. Trước hết mong tin từ các bạn: KI_EN, greenlily, hoavangoi,
    Xin tự đặt cho nhóm 1 cái tên: ******** TẬP THỂ, hoặc là MẦN THI TẬP THỂ, hay là gì đó...
    Chờ ý kiến các đồng chí!
  3. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thế định hiếp dâm thơ thật đấy hả?
  4. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    LÀM (thơ) TÌNH
    TẬP (làm thơ theo) THỂ
    hậu - hiện - đại
    em ứ biết
    làm
    thơ
    hay
    đâu...
    em
    cũng
    chờ
    ý
    k
    i
    ế
    n...
  5. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Confirm lại cho anh Rose nghía các thôn nữ Thica nhá...
    giới tính của em nằm ở chỗ này nè, hí hí:
    http://www.ttvnol.com/thica/158831/trang-61.ttvn

  6. A_Rose_Is_A_rose_

    A_Rose_Is_A_rose_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Xin mời các bạn xem thử loạt thơ ra mắt của nhóm nhé:
    LÀM THƠ/TÌNH TẬP THỂ
    Đại đụ I
    LGT: ?oLàm thơ/tình tập thể? là một nhóm các thi sỹ mạng, những virtual poet trong các netizen, họ không hề biết mặt nhau nên nơi tỉ thí là các ?ofố rùm? hay ?o4`rơm? tùm la tùm lum. Xin mời quý vị hãy đến với cuộc Đại đụ I của họ với chủ đề xuất phát từ hình ảnh trên trống đồng Ngọc Lũ.
    [​IMG]
    hoavangoi
    Ơi Lạc Việt
    trống đồng nằm nghiêng
    giai gái mùa mùa đụ đụ
    rừng thiêng sông Cả sông Đà sông Mã sông Lô...
    Chữ S chảy ra từ cửa háng
    cong cong hình bào thai con sông
    các mệ nàng nằm ngửa
    đê mê cánh đồng
    ưỡn cong chín tháng mười ngày
    đẻ ra Rồng Tiên nòng nọc...
    Cả một dân tộc cùng đụ
    Đụ nghiêng Đông Sơn,
    nghiêng ra biển
    họ đụ cả bằng mồm
    thế này:
    "Đụ ******!"
    Ặc ặc
    Mot_Mot_la_Mot
    Hơn đứt mấy nhà thơ lông rân
    hoavangoi
    Hơn
    đứt
    mấy
    nhà thơ
    lông
    ..
    ..
    rân
    ...
    hơn đứt mấy nhà văn lông bông
    hơn đứt mấy hoạ sĩ lông lá
    hơn đứt mấy nghệ sĩ lông ngông
    ...
    tất cả các loại lông cộng lại
    vẫn hơn
    đứt
    ...
    phựt!
    greenlily
    Hơn 1 lần trên thạp trống
    Đứt đoạn vì nhau
    Mấy nhịp yêu?
    Nhà rung chuyển theo nhịp đụ
    Thơ ào ào như gió
    Lông tã tượi như cỏ
    Rân rân đàn kiến bò.......
    bo`.........
    bò..........
    KI_EN
    ___ Vũ ___
    tặng em Greenlily
    Những chiếc bụng múa trên trống
    Bản nhạc chim Lạc âm âm ngực đồng
    Cửa ngàn năm mở
    Tiếng chày cắc bụp
    Văn minh nằm thỗn thệ mặt thuần nông
    Ơi lúa nước lâm râm bờ cỏ sông Hồng
    Con sông trầm luân cơn mất ngủ thế kỷ
    Ngực con gái vồng cung
    treo giọng trống cuồng vĩ
    Hông con trai đóng khố
    trực quan kích thích cọc chồi
    Những chiếc bụng múa trên trống
    những chiếc bụng khác sinh sôi
    Nhìn những dòng sông áp vào nhau đê mê cuồng cào
    Bầy chim lạc bay trên sông Việt
    cánh dang
    hình lưỡi cuốc vát bổ lên vách trời
    Những bản tình ca trên trống
    là chiếc giường nghìn năm sinh sôi...
    Đề nghị các bạn có nick trên đây cho ý kiến gấp vì loạt bài này sắp được đăng trên các báo mạng. Các bạn có thể cho ý kiến về thay đổi BÚT DANH hay sửa chữa và gửi thêm bài.
    Mong tin !
  7. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích thơ HẬU HIỆN ĐẠI, mặc dù không hiểu lắm. Nhưng đọc thơ hiện nay, đa phần không phải là thơ, cũng kh6ong phải na ná thơ như một số người thường hay nói. Chính xác là hiện nay, các vị hay mượn thơ làm công cụ để tuyên truyền, đả kích, chửi bới lẫn nhau. Như thế, theo tôi, không những các vị coi thường người đọc, coi thường nghệ thuật mà đang coi thường chính họ. Tôi hoàn toàn bất đồng với các vị và rất mong được sự đồng cảm của những người khác. VĂN HỌC NGHỆ THUẬT nói chung không vị CHÍNH TRỊ, không vị một thế lực nào khác ngoài phục vụ CON NGƯỜI. Đừng để những sáng tác kia làm mất trong sáng của thi ca nói riêng và VĂN HỌC NGHỆ THUẬT nói chung. Mong nhận được sự chia sẻ từ anh chị em thi hữu.
  8. kazuo

    kazuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thơ chẳng ra thơ
    Văn chẳng ra văn
    KHÙNG !!!
  9. phuongthao1

    phuongthao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy "Khùng" không đúng, mà phải nói là "đần". Vì tôi chưa đọc thấy một bài thơ nào hay cả. Tôi thấy mấy người này rất thiếu khả năng ngôn ngữ. Vì trình độ ngôn ngữ kém, nên họ không hiểu thơ là gì, cứ làm đại vài bài, rồi kiểu như nhạc karaoke, họ kết bè kết đảng đăng lên các diễn đàn tra tấn người đọc. Cái đần của những người này là họ không biết họ đang tra tấn người đọc. Đần quá thì làm sao biết người ta đánh giá thơ mình dở ẹc. Nên cứ vô tư đăng lên thôi
  10. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    thơ - văn

    "mấy người này..."
    Nếu chỉ được chính xác 1 cái tên (nick) thay cho cụm từ trên thì may ra bạn sẽ bớt bị một người tra tấn mình đó.
    Đồ...!
    Kẻ đần không biết mình đang tra tấn người đọc, thế người đọc đang tra tấn người viết thì gọi là cái chó gì ?
    Đồ...!
    Không làm thơ thì đọc đi
    Không đọc thơ thì đi đi
    Không đi thì ngồi im đó mà đọc
    Đồ...
    Rẻ mạt.
    Nếu mà hai người này có khả năng chịu trách nhiệm những gì mình nói có lẽ họ sẽ không thốt ra những từ rẻ mạt như vậy, nhỉ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này