1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HẬU HIỆN ĐẠI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi blowjob, 09/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_Rose_Is_A_rose_

    A_Rose_Is_A_rose_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Ngay lúc thread này đang giới thiệu Thanh Xuân thì được tin ông cụ thân sinh ra nhà thơ vừa mất ở Cần Thơ ngày 31/5, thọ 57 tuổi. Xin thành tâm chia buồn.
    Thanh Xuân
    Kẹt ở thiên đường
    Gồng mình ở lại
    Trệu trạo những giấc mơ?"hoang-tưởng và rồi tố tụng cả ngày mai
    Plan tình
    Plan đổ vỡ
    Plan cả cái chết vinh danh cho sự sống trả bất chấp
    Nhiều khi ta cũng ngầy ngật với những liều an thần chiêu dụ
    Rủng rỉnh chút vốn liếng dư thừa nửa tỉnh nửa mê
    Yêu theo mùa vụ, theo những náo nhiệt ngoài kia
    Nhét bấc vào âm thanh để không thể nào nghe được nữa những tiếng mõ khốc liệt của pháp đình.
    Vay mượn chút cảm xúc của kẻ hợm mình rồi giả vờ lên cơn động kinh
    Plan hờ
    Plan những điều đơm đặt
    Khệnh khạng như lũ đầu trâu mặt ngựa để bước qua một thiên đường rỗng kết nạp thành viên
    Plan điên

    Vờ vịt thử nghiệm và tạm ứng tương lai, hão huyền đơm đặt bon-sai
    Dự tính hầm tối
    Làm xanh mặt thập phương
    Thiên đường ngắc ngứ
    Yêu nhau đứt lưỡi
    Hà tiện niềm vui
    Ngẫu nhiên một ngày mai
    Plan tôi thiến nỗi buồn

    Plan Mantis, 08.2005​
  2. am_anh

    am_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Ôi TX ơi, sao lại kẹt thiên đường? Thế những con ngựa trời khác đâu cả rùi? Đã ra khỏi thiên đường chưa?
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc 1 chùm luôn, ai xin cho luôn khỏi bản quyền.
    Bài 1
    Bài 2
    ?
    Bài 3
    Cái gì thế nhỉ!
    Bài 4
    Ơ biển mây trời.... Ặc
    Đời là chó chứ ÉO gì mẹ
    Kiếp
    Đã sắp đến giờ worl
    Cup
    Bài 5
    Mai viết tiếp
  4. A_Rose_Is_A_rose_

    A_Rose_Is_A_rose_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
  5. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bài 6
    http://vuiqua.com/
    Bài 7
    Hế hê!
    Bài 8
  6. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Vưỡn quên!
    Bài 8
    Cố gắng cầm cự (mắt)
    Cũng chỉ được 2-1 (Đức-Costa Rica)
    Và thế là ngơi
    Bài 9
    Đến 4:22
    AM
    Mở livescore.com
    Biết thêm
    Ecuador-Ba Lan
    2-4
    À quên
    2-0
    Bài 10
  7. A_Rose_Is_A_rose_

    A_Rose_Is_A_rose_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
  8. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Này Codaikhongten cậu trêu cái thằng hấp (không có tấp kèm theo) này làm cái gì mà để nó sủa (ý quên go) lắm thế? Vào định làm bài hậu hiện đại mà mất hết cả hứng.
    Em và mưa đêm và đêm!
    (KÍNH TẶNG A_Rose_Is_A_Rose và vì một số lý do vô cùng tế nhị nên không gửi tặng kèm theo được những từ hoa mỹ)
    Này hoa hồng ơi
    À
    Tốt
    Em bị tâm thần phân
    Liệt
    Hay sao
    Mà một thằng hấp (Codaikhongten)
    Nó trêu
    Mà thức cả đêm
    Và cả mấy ngày trước nữa
    Mới sủa (go)
    Được vài câu
    Anh đây thì anh vừa dậy
    Chẳng bóng đá cái wé gì
    Chẳng qua tự dưng Đ.É.O ngủ tiếp được
    Thấy mày thật là hết
    Thuốc
    Thế thì sống trên đời thế
    Đe*o nào được
    Không biết rằng thằng hấp (Codaikhongten)
    Có khi giờ này đang là
    Guest
    Và cười sằng sặc
    Ngu thì cũng ngu cho đúng phép
    Anh thương lắm ấy mà
    Dù anh éo phải GAY
    Thì hệ mày cũng chỉ đáng đá đít
    (Đá xong sát trùng mũi giày)
    Nên anh bảo chú mày
    Trình còn như con nít
    Mà sủa nhặng bậy là léo được
    Nên chỉ đáng ăn...
    (Thích nhận gì tự điền vào)
    Bố náo bố toét
    Nhưng anh thương con cào cào
    Bay cạnh bờ ao
    nhà mình (NK tí nhỉ)
    Hí hí hí hí
    Mày thì đang tức chết
    Mà 2 thằng tao and CDKT
    Cười lăn cười bò
    Cứ như có ai thọc lét
    Ơ kìa Thanh Xuân là ai đấy em
    Tên hay nhỉ xuân xanh (tạm dịch từ Hán Việt)
    Ặc ặc ặc ặc ặc....(trong ngoặc
    vưỡn là từ đó đấy chú em)
    Mày chính là đồ dâm tặc
    Với chính tâm hồn mày
    Đang lở loét
    Mày không bao giờ đủ lời
    Mà bật nổi tao đâu
    Con tép
    Kể cả khi chấp trước
    59 phút
    Nên anh bảo em
    (Câu thơ Pháp rất hay là
    Là hoa hồng nàng như kiếp hoa hồng
    Sớm nở tối tàn)
    Về rồi gục mặt
    (Xuống gì cho phép chọn nhé)
    À mà thì con chó
    (Không nói chú nói thằng ngu thôi)
    Tiền rưỡi
    Xuống đâu đó đi
    Trời ơi đất hỡi
    Nếu khi biết viết
    Cái gì có thể đọc
    Thì anh xin link
    Cứ đây mà post
    Và anh gọi tên chú
    HOA HỒNG ĐẸP ĐẼ HOA HỒNG ƠI
    ĐỪNG QUÊN NHÉ?
  9. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Éo mẹ cái thằng này chỉ copy & paste "khoe mẽ" mà mất công với nó quá.
    Trong đầu nó có cái đe''o gì ấy nhỉ hay là Kaka (không biết tiếng Pháp nhớ đến tiền vệ của AC Milan thôi).
    Buồn cười khôn xiết nỗi.
  10. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Không phải là tôi hằn học gì với cái mới (mới 60 tuổi đã già đâu) và hứa sẽ cố gắng tìm đọc lại về HHĐ & Siêu HHĐ (nếu đã có). Lạy Chúa lòng lành sáng láng vô cùng xin người cứu vớt linh hồn chúng con thoát khỏi sự cám dỗ của quỷ dữ (để con còn được sống ít nhất đến ngày hiểu được thế nào là thơ HHĐ và những người làm ra nó và nếu Chúa không ruồng rẫy con chiên ghẻ của Người này xin người ban cho con một ân huệ cuối cùng là làm nổi dù 1 bài thơ HHĐ để tên tuổi con còn được lưu danh hậu thế)
    Dù tôi chưa được tìm hiểu về Nàng Thơ Thanh Xuân (tên hay quá cứ khen hoài) nhưng cũng xin quỳ lạy dưới đôi gót sen bé bỏng (không phải tôi quỳ lạy em mà là tôi quỳ lạy dưới ánh hào quang của thơ HHĐ_mượn lời Dos) mà dâng lên (chưa phải HHĐ vì Chúa đã ban đâu?).
    (Kính dâng cả ông (có thể là bà) đã post bài của Nàng)
    Thanh xuân ơi hỡi Thanh Xuân
    Nghe thơ bao kẻ muốn... em ra
    Mới hay trời hay trời đất bao la
    Vầng dương mới mọc tên là Thanh Xuân
    Mới hay thăm thẳm màn đêm
    Vầng trăng cũng tắt bên em ấy mà
    Tình em ngồn ngộn nhường kia
    Mà không nghiến ngấu lọ là thằng điên
    Em ơi! Em ơi! Ơi em
    Hãy là cánh én tiên phong nước nhà
    Đừng sợ những kẻ thối tha
    Bất tài, kém đức, xấu xa kinh hồn
    Em hãy xứng đáng là em
    Bố khỉ, mẹ nó sao em (vần ấy mà) quá nhiều
    Em đi đâu phải bước liều
    Mà đi về phía phiêu diều (đá Bút Tre vì vần bí) phải không?...
    Như bất kỳ 1 kiệt tác thơ ca nào đều... dang dở mà (phét thế thôi bận quá nên dâng Nàng món khai vị nhạt vậy)
    PS: Kiểu thơ này (Của TX) thì *** MẸ ngày ra hàng nghìn bài luôn và ******** gấp vạn lần luôn và "mỡ màng" (ý nói ngôn từ) hơn.
    Mình cũng *** biết cái con bỏ mẹ này là con nào cả nhưng vì có thằng Kaka post lắm quá, hấp lên sủa phát cho đỡ ngứa mõm.
    Thành thật xin lỗi ai đó thấy bẩn mắt bởi cái này.
    Mà thế *** nào dạo này nữ quái sinh ra bạt ngàn man dã vậy?....>mấy con lợn hứng tình (sorry).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này