1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HẬU HIỆN ĐẠI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi blowjob, 09/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    THANH XUÂN
    (Kính dâng lên nữ sĩ cùng tên & kẻ nô lệ của nàng là Kaka (Tiền vệ công lừng danh of AC Milan & Brazin))
    Em Tân ước linh hồn
    Anh
    Judar phản Chúa
    Để đêm đêm
    Anh ngồi liếm láp
    Vết thương
    Rồi gục mặt mũi môi
    Máu ứa
    Khao khát em
    Ngọn lửa hoang tàn
    Trên ngực em
    Đôi bầu trinh nữ
    Trắng ngần
    Anh ngoảnh mặt nhổ toẹt
    Miền đất hứa
    Cựu ước nào soi tỏ
    Thân thể em đang hát
    Nhã ca
    Lạy Đức Mẹ Maria
    Người hãy làm đàn bà
    Đừng đồng trinh nữa
    Dù thánh Phê rô
    Không mở cho ta
    Cánh cửa
    Thiên đường
    Thì có hề chi
    Vì thiên đường mà ta
    Đang ngầy ngụa
    Chính là em
    Có mấy đồng tiền vàng
    Vẫn tanh tưởi
    Mùi cá
    Mà được em
    Môi hồng mật ngọt
    Mỗi một centimet
    Thân em
    Đều sặc sụa hơi men
    Và khói thuốc
    Thì những lời khải huyền
    Lập tức vứt vào sọt rác.
    PS: -Tôi chỉ cần mỗi vnfakir hiểu
    -Nói là làm (hơi thiệt hại KT vì bỏ bê công việc)
    -Không viết được "hay" hơn vì không tập trung
    -Không nói gì nữa cả
  2. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    @ nuocmatquy: tặng bác một bài thơ tập làm theo phong cách HHĐ. Mong bác góp ý
    Mắc ở trần thế
    Rặn mày cho ra
    như con bò nhai lại tâm thần phân liệt - mặc áo kiểm soát viên
    Project tiền
    Project cháy túi
    Project cả cuộc đời ngu ngốc ô danh vì thơ vô nghĩa
    Có lúc ta lại co giật vì thuốc kích thích vĩ cuồng
    Xênh xang vài ngôn từ hủ lậu nửa điên nửa dại
    Tai tiếng từng giờ vì những thằng a dua ngu muội
    Đổ sáp lên tâm hồn để đừng nghĩ giống con người
    Vài tiếng khen quái dị của nhà thương điên
    Tự sủa như bản tính của lũ súc vật vốn đang kỳ động đực
    Project tụt
    Project toàn thứ rác rưởi
    Nhung nhúc giống bọn sâu kiến đang chui xuống địa ngục mở thành lập băng nhóm
    Project cuồng
    Ngu ngơ kiểm tra và hoàn công quá khứ, ảo tưởng nuôi cấy bèo tấm
    Hoạch định nhà xí
    Tô đen não bát hướng
    Địa ngục nấc cục
    Chửi nhau tắc họng
    Xa xỉ khoái lạc
    Tất nhiên một kết cục
    Project cậu Hoạn tư tưởng

    Được vnfakir sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 12/06/2006
  3. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Tớ là Ma quỷ thì để tớ chiến với chúng thôi, cậu tu hành rồi giây vào làm gì cho vấy bẩn tà áo thoát tục?
    Hôm nay chờ mãi không thấy thằng HOA HỒNG HÉO thò mặt ra tớ mới mò đi xem những cái nó post thì trời đất tịnh không có cái gì là của nó cả. Toàn copy mang về thôi.
    Nếu nó không là một thằng đàn ông hèn hạ thì thể nào đêm nay (khi bọn mình đã ngủ) nó sẽ ra và tớ cam đoan (nếu không có 2 bài này) thì nó lại tiếp tục khoe tiếng Pháp bồi của nó như sau: Xà lù mẹc, bố cu mẹc, cacacaca...
    Công nhận cậu "hội nhập" HHĐ nhanh hơn tớ đấy, có lẽ tớ không đủ trình. Hay nhường luôn quyền đại nguyên soái cho cậu? Khớ khớ!
    Mà mình thấy thằng Codaikhongten có nói gì bậy đâu? Nó chỉ đùa tí mà HHH đánh nó tệ quá, thằng ấy hiền nhỉ?
    Mà HHH nó mò cả vào 1 cái topic tên rất lợm là "Hiếp mà không hiếp..." bên box Văn đánh đu với 1 thằng là ậm ạch (am_anh)-thằng này có vẻ lợm không kém. Khéo tí nữa chúng kéo nhau về hội đồng anh em mình thì nguy chứ chẳng chơi.
    @:HHH nếu vẫn muốn há mõm (wên mồm) ra mà kèm theo uế phẩn (cái này dịch ra là gì ấy nhỉ) thì bắt buộc ngươi phải viết được 1 bài thơ HHĐ. Ngươi nhai lại caca nhiều quá rồi đổi món đi.
    Rồi thử xem 2 bên thơ ai hay hơn kẻ đó thắng...>Chiến tranh chấm dứt.
    Đại ca ca (thừa 1 khoảng trống) đây không chê thơ HHĐ nhé, chê Nàng thơ của ngươi thôi (đang định viết 1 siêu tiểu thuyết mini tặng Thanh Xuân & ngươi đấy).
    Có thơ rồi thì cho phép ngươi kéo thêm bao nhiêu đồng minh đến đây bọn này cũng chấp nhé.
    @: Thầy tu: Cậu có nghĩ nó vì hèn quá mà không dám ra không?
    @: Chính tôi: mịa làm thơ HHĐ cũng khó nhỉ? Hớ hớ!
  4. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Không phải ta không chờ nổi ngươi
    Mà là đêm không chờ nổi ta
    Nếu sợ thì thay nick đi chứ không anh mày sẽ kiểm ra định kỳ hàng ngày nhưng mày đâu hèn như thế nhỉ?
    Đức Phật ơi con lại nổi sân tâm mất rồi.
  5. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đang rầu vì thua độ ông Ghana. Vào đây chết sặc vì cười. Quên sạch.Khoái
    Nuocmatquy và vnfakir bỏ rượu rồi hả?sao tếch sang đây luận cái gì gì..gọi là thơ hăng thế này? HHH là thằng quái nào? mù mờ như HHĐ vậy.Nuocmatquy có cần trợ lực 1 tay không, dại này bóng bánh thua suốt đang muốn xả đây!
    Nhưng mấy bài HHĐ của các toa (hình như thằng 3H thích tiếng Pháp bồi?) được đấy. Được là bởi vì moa đọc còn hiểu được chứ không như kinh phẩm của em TX. Cụng
    @vnfakir: quay về quán đi toa! Moa gửi lời xin lỗi rồi đấy!
    Được old_priest sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 13/06/2006
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo cậu nhận Ghana, ngố. Chưa có bất ngờ phải không? Đêm nay nhận cửa Brazin-Croatia hòa đi (Cá độ mà chẳng hiểu gì về xác suất cả, cho chết)
    Diệu vưỡn uốn chứ nhưng đang tập say 1 cách có kế hoạch.
    Cậu nhảy vào chẳng hóa ra 3 anh em mình chấp 1 mình nó à, mà nó đã thò ra đâu? (đọc bài của cậu rồi, viết khá lắm.)
    Thằng "hoa hồng mua chịu" này không có chút hài hước nào hết...>khó sống chứ mình vẫn biết "vạn vật đồng nhất thể", làm nó thương tổn mình chỉ có mất mát thôi, được gì đâu?
    Moa nghĩ là toa khó mà xả ở chốn này được. Phần moa có lẽ appelle amuor mà về với musique đây, lắng tâm 1 chút mà không khó chịu lắm.
    Công nhận mình thật sự buồn khi gặp các ông/bà mang bộ mặt hình sự khi nói chuyện.
  7. am_anh

    am_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
  8. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng tan vỡ
    Còi mãn cuộc
    Nổ bùm các nhận định
    Kiểm toán tình trạng ví
    Thoáng ngửi thấy hơi tiền cất cánh bay
    2-0
    Cha thằng Pirlo
    Ô!A!Ê
    Đút bông hồng xuống cống rãnh
    Không cấp phát thứ thối tha này
    Bổ xung Ám Ảnh bất lực như con chó dại ***g lộn
    xã nước vào Toilet
    Cứu rỗi tuổi Thanh Xuân
    Nhưng uế tạp vẫn thịnh hành
    Slow
    I!A!O
    Tiến hoá nửa vượn nửa người
    Thua
    Không biết làm thơ
    Giải pháp chửi thề?
    Ám ảnh cả dòng họ là vượn xịn
    100%
  9. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1

    Reply to:
    -(1) Anh là Vô danh thị
    -(2) Vứt đi roài
    -(3) No
    -(4) No
    -(5) "Sến mà không sến, thế mới gọi là sến" (Mạng đang error chưa sửa được)
    -(6) Sát na này thì no HHĐ nữa...>Vô ngôn thông (nghe bao giờ chửa?)
    - &
  10. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Thanh Xuân
    Em
    Thanh Xuân (nên hiểu là tính từ & động từ)
    Đã hấp diêm (ngược)
    Đêm rùng mình
    Nhục
    Cảm
    Tiếng mèo
    (cái) rên
    Tuổi thơ
    rách toạc
    17
    khoảnh khắc
    cuối cùng
    Ậm ạch

    Ám ảnh
    Mang thai
    Hoa hồng
    Hay thài lài
    nếu
    Tung tóe
    theo
    Quy chiếu khác
    Những thằng hèn
    Đều là một
    Thằng hèn
    con đực
    Khát khao
    Nude & ***
    Nhưng
    bất lực (trích từ sổ y bạ cá nhân của ậm ạch)
    Nên
    Em
    Chỉ

    Ba
    Dấu
    !!![​IMG] (Và đây là minh họa 17 khoảnh khắc Thanh Xuân ạ)
    To: ậm ạch: -Gớm có cái ảnh đẹp giấu mãi
    -Chú cho anh xin số mobile của người đẹp cái, hí hí.
    -Thơ chú đâu nhỉ, mãi võ 1 mình chán lắm
    -À, anh lại phát tiết (máu) tí.Cảm ơn lời dặn dò về ngọc thể..Vẫn chưa phải HHĐ đâu đừng lo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này