1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HẬU HIỆN ĐẠI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi blowjob, 09/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Khiếp, ậm ạch khinh người ghê cơ. Chẳng thèm ra nhảy để giải quyết khâu oai tí nào. Tặng chú điệu vũ dân gian này.
    Tổ khúc chiều
    1/
    Chiều
    Tan loãng
    Xanh xưa
    Mắt ngọc
    Em về đâu
    Bỏ
    Dấu chân người
    Anh
    Ngồi đếm
    Giọt nắng

    Nhạt
    Không
    Chút tình
    Gửi lại
    Mấy mươi.
    2/
    Bên sông
    Vắng
    Nổi trôi
    Nỗi nhớ
    Hắt
    Trong lòng
    Dậy
    Sóng
    Xa ơi
    Gom
    Xao xác
    Bao giờ
    Cho đủ
    Thành
    Phù sa
    Lắng
    Lại
    Mặn mòi
    3/
    Trăng
    Lên
    Muốn
    Cùng ta
    Cách trở
    Biển
    Phù du
    Chứa
    Chấp

    Ai
    Nhặt
    Ân ái
    Ta về
    Thơ trẻ
    Rắc
    Theo mây
    Cùng
    Gió
    Tả
    Tơi.
    PS: Vẫn chữ ký sến đấy.
  2. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Tôi thua rồi. Bọn chúng toàn dùng vô chiêu thế này thì...
    QUAN HỌ NGHỈ CHÚNG EM RA VỀ.
  3. A_Rose_Is_A_rose_

    A_Rose_Is_A_rose_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi bận việc, giờ mới có dịp vào thăm bà con, không ngờ xôm dã man. Ngựa trời thì đã bay khắp các mục văn thơ ở đây rồi còn gì, nhưng nếu bác thích thì tôi sẽ tuyển chọn lên đây 1 số bọ ngựa coi/xem/đọc được.
  4. A_Rose_Is_A_rose_

    A_Rose_Is_A_rose_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bài này khá là HHĐ vì sử dụng khá tốt các thủ pháp giễu nhại, cắt dán... Có khả năng phát triển đc đấy đồng chí ạ. Vote 5*
  5. A_Rose_Is_A_rose_

    A_Rose_Is_A_rose_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
  6. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    À


    Hèm
    Đá gì mà đá 0-4
    Giận quá (Ucraina-Spain: Chú Râu cho anh tí Pháp bồi vào nhé)
    Đầu
    Nhức
    Buồn
    Mỏi
    Mệt
    Chán
    Ngoét
    Kha kha
    Đây rồi
    Ai bảo mình vụng đường tu kia chứ
    Cười không mất tiền thế này
    Cực
    Khoái
    To
    Râu
    Thế bận thế
    Lởm chởm lắm nhỉ
    (Thôi ông ạ
    ******** (với nick khác là ậm ạch lộ quá)
    Thủ dâm vậy
    Mệt không?
    Xương lắm
    Hix)
    Thế đầu đất (vưỡn lịt sựa đấy nhé)
    Nung sành lâu thế
    Mà vưỡn 0 có bài Hết Hơi Đấy (HHĐ)
    Ra à?
    Ậm ạch ơi
    Gần tuần rồi đấy
    Về đi... đi ngủ đi
    Chứ mày chê con Tệ Xá (nghe Phật nhỉ)
    Ai thèm nghe nữa
    Nó là
    ... mày thôi
    Chứ với anh
    Hí hí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    À
    vnfkir
    Không hấp như anh
    Thừa thời gian trêu chú
    Khụt khịt
    Sụt
    Sịt
    Thế lò võ
    Cổ Nhuế
    Không dạy mày
    Được gì à?
    To H3: Vũ trụ vẫn có giới hạn chỉ có sự ngu xuẩn của con người (số ít thôi) là vô giới hạn_A.Einstein
    Để nguyên chữ ký cho chú "sắp đặt" nhé!
    Và tặng cả hoa nữa kia đấy, khặc khặc.
  7. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mày không làm nổi nửa câu hêt hơi đấy (HHĐ) mà ra đây khen chê cái zì phone cho....TX của mày đi bảo nó làm hộ cho ậm ạch ạ. Hay gấp vạn của bọn anh chứ lại và nhớ là làm về bikini nhé. 1 phút nữa không có thì nên quay về với coppy & paste nhé. Hí hí!
  8. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Vẫn quên là mày thèm sao nhỉ? Tao thấy bùn cừi wá, để làm gì vậy hả thằng ngu? Nhiều nick thế sao không tự vote?
    Tuy vậy cho chú ngu 5* và bình bầu ngu ngoại hạng nhé.
    Anh ko thất hứa đâu.
  9. A_Rose_Is_A_rose_

    A_Rose_Is_A_rose_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Khoái nhỉ !
    Nhiều người vào đây làm thơ quá nhỉ !
    Bố khỉ !
    Ôi phải chăng đó là những bức xúc dậy thì của tình yêu ?
    Cầu tiêu ?
    Ở đâu ra mà ngập tràn những dòng cảm xúc ?
    Lục súc ?
    Sằng sặc hơi thiền kiểu tẩu hỏa nhập ma !
    Kaka !
  10. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nhân loại từ nay được sống trong 1 nền hòa bình vĩnh cửu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này