1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HẬU HIỆN ĐẠI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi blowjob, 09/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Hít hít bác nghĩ sao lại hỏi em vậy? Chẳng lẽ em không nghịch ngợm được tẹo cái thơ dấm dớ này ư?
    Hị hị ! Hình như nếu khoái em có thể ngồi gõ cả ngày được á bác, trích dẫn làm chi cho nó nhàm?[​IMG]
  2. blowjob

    blowjob Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    OK! Mình rất khoái cái khẩu khí của bài này. Xin HacDongLan có thời gian thì cứ chia sẻ lên đây những bài thơ nghịch ngợm của mình. Sự dấm dớ nếu nâng lên đỉnh cao sáng tạo thì sẽ thành nghệ thuật siêu phàm cả đấy. Chúc vui!
  3. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Bớ bác ! Cho em xin hai chữ bình an, em chỉ ham làm dân li cu thơ thôi , chẳng ham lên cỡ siêu phàm hay gì í, sợ bỏ xừ . Còn vui thì ...hjì ! Luôn vui và em cá là trong chỗ này chẳng mấy ai hay vui như em , ham nữa.
  4. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Bé ko đọc thấy chữ "ngu muội" trong câu của anh à. Đấy là điểm mấu chốt của phân chất hành vi đó.
    Xuôi theo câu nói để diễn đạt ý tưởng của mình để nhấn nhá là một kỹ xảo, bé biết không ?!!
    Nếu bé đọc cho hết câu anh viết thì sẽ thấy sự khác biệt hoàn toàn. Tiếc bé vì thành kiến cá nhân, hoặc năng lực Tiếng Việt của bé quá hạn chế, nên khi dòm thấy chữ đầu na ná là húm lên, cong mình thè hết ra liếm ngay.
    Nông lắm bé ạ!!!
    Sự linh động sáng tạo trong kế thừa khác hẳn với việc xáo xào ngu xuẩn thô cứng.
    Tiện đây anh cũng dặn bé, coi cái gì thì phải coi cho kỹ, và trước khi nói thì phải uốn cái l` vài 3 lần (ko nhất thiết là 7).
    p/s: Con 4` mạng Giang_xxx xoá bài của mày rồi à, anh chưa kịp dặn mày đừng có réo cái tên của anh ra đây, làm người ta lỡ tưởng mày là bạn bè anh thì oan anh lắm. Mà rốt cục thì mày cũng đã kịp phủ định mày trước khi anh gõ những dòng này

    Diễn biến thì ra cũng không nằm ngoài những gì anh đã nghĩ, chúng mày đã không trực tiếp phản biện về những điều anh đã dẫn ra để vũ nhục chúng mày. Thay vào đó, chúng mày ổng lên những thứ ... *** liên quan gì đến đề tài Topic.

    Niềm tự hào và chất sống ở cái nhúm biến thái như chúng mày kể cũng lạ, anh nghĩ loằng ngoằng mà vẫn không tài nào ngộ cho được, tại sao lại cứ phải khệnh khạng ở những hạ tiện đấy, tại sao cứ phải đánh bóng mình bằng những thứ mà chúng mày cũng biết là đang rất xa, rất mơ hồ với chúng mày ấy, và tại sao lại cứ phải tốn thời gian cho những trò như vậy...?!!
    Được UF0 sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 11/12/2005
  5. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    anh đèo hiểu mày viết cái này làm đèo gì nữa.
    anh thấy mày thích ra vẻ đạo mạo và thích đánh bóng mình bằng cách nôn những cái này ra, anh thấy mày hệt như 4` vậy !
    thối cả topic !
  6. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Cái nụ cười nhe răng của em Gái green đã làm Anh Zai UFO nộ khí xung thiên và bất chấp tất cả nhẩy xổ vào miệng bắn tóe loe những lời nói tạm coi là *** lịch sự với đàn bà.
    Đó là sức gợi của hành vi vậy.
    Còn những đống chữ anh UFO viết phía dưới trong đó có những câu nói nhã nhặn và lịch thiệp.
    Có thể coi đó là phản ứng của một bản năng phòng vệ quá cao vậy.
    Tại sao chúng ta phải phòng vệ?
    Tại sao chúng ta phải sợ người khác CƯỜI NHE RĂNG
    Nếu chúng ta đúng?
    UFO nên xóa những cái vừa viết cho gái bên trên.
    Green có miệng thì cứ giữ thôi, thấy anh UFO văn hay chữ tốt cứ thích cười duyên lấy lòng hào kiệt ko đúng cách lại bị hiểu lầm thì xót xa lắm. Ngây thơ đừng ra gió em ạ. Kẻo đêm nay lại khóc nóc ko ngủ được vì những hành động âu yếm bằng con chữ của anh UFO nó bạo liệt quá.
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 11/12/2005
  8. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Bỏ hết đi
    Đù đì ít ịt
    Tai vẳng lên
    Rin rít
    Nỗi nhọc nhằn
    Chim chóc lăn tăn
    Về cái đời ca hát
    Kẻ làm thơ
    Đại - Hiện - Điên - Dại
    Nhức nhối suy tư
    Bỏ hết đi
    Thực hay hư
    Làm cho sướng
    Cái đời lên một cục...!
  9. blowjob

    blowjob Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hồ Li Xanh ơi, sao em thánh thiện quá chời! Hôm nào mồng 1 hay ngày Rằm anh sẽ đến rủ em đi lễ chùa nhá, OK?
  10. blowjob

    blowjob Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bài này rất ấn tượng! Mở đầu bằng câu "Bỏ hết đi" thật là đầy dũng khí. Dấn thân thêm chút nữa là có thể đến gốc bồ đề. Đoạn kết được!
    Bỏ hết đi
    Thực hay hư
    Làm cho sướng
    Cái đời lên một cục...!

    Người viết đã từng trải thì mới BIẾT và DÁM vượt qua được cả cõi thực hư. Để 1 khoảnh khắc lắc lư với hạnh phúc trần thế - 1 cõi đi về, đầy đau thương và ảo mộng. Xin cảm ơn tác giả!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này