1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HẬU HIỆN ĐẠI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi blowjob, 09/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    thanks bác fonzzi. !!!(Boing + Boing cua iem =2 con máy bay boing đó! ) hàng xóm nhà iem mê KL đến mức làm cả khóm dân cư bội thực ... đâm ra cá nhân iem sinh ác cảm !
    Thực ra mà nói trong giới K/Trúc của iem , trường phái kiến trúc HHĐ nó cũng đã bị lạc hậu rồi nhưng với ngạch thi ca thì HHĐ thơ có ưu điểm cực to cực nhớn là dễ phổ nhạc, nhất là nhạc rock .
    Hay là thế này bác ấy 1 bài ra đây ( đừng cho sinh thực khí vào nhá), Linglang dù kém tài cũng xin chế thành 1 đoạn ca , và rồi up cho các bác box thơ xem có đúng không nhé!
  2. kurosa

    kurosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ờ, linglang viết hay phết.
    @mẹ fờ-ri: mẹ đĩ chửi tốt đấy, thằng nói nhiều trong cái topic này đáng bị chửi vì nhiều lý do. Nhưng thôi, tất cả những thằng thích trò chơi sáng tạo này (đang nói về thi ca ấy!), đều đáng được xám hối.
    A di đà phật.

  3. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Cũng nghi nghi là chú mày viết về máy bay /tháp đôi/ 9-11....nhưng vì chú mày sai chính tả nên anh lại hiểu sang tượng hình/ thanh gì đấy...... Tra tự điển lại đi chú em.... mai mốt viết cẩn thận không thôi sai 1 ly đi 1 dặm đấy....
    Fonzi
  4. A_Rose_Is_A_rose_

    A_Rose_Is_A_rose_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    29.08.2006 ?" Phan Thanh Chất (Paris, France)
    Tôi xin đề nghị chọn bài thơ Tường trình ?" một phác thảo của Hoàng Ngọc Biên. Bài thơ văn xuôi này có ngôn ngữ đẹp một cách trong sáng và tư tưởng thì sâu sắc. Tôi đang cô đơn và cô độc, cảm thấy bài thơ như là sự mô tả hoàn cảnh và tâm sự của mình vậy. Tôi nghĩ là những người cô đơn và cô độc khác cũng chia sẻ với tôi nhận định này.
    Hoàng Ngọc Biên
    Tường trình ?" một phác thảo
    Có tuyệt vọng cũng không phí phạm...
    Iom H. Cik​
    Bản đồ thường nhắc ta những giới hạn. Một lần trong giấc mơ tôi thấy mình bị trói ở chân trời. Bình minh có chim hót hẳn hoi, như trong các trang sách. Cánh đồng xa mát dịu, hoa nở những sắc tím hồng. Nhưng khi tôi dùng hết sức còn lại, hẳn là không có nhiều, thò chân ra đụng tới được một nhúm xanh lúa non, những đầu ngón chân lãng mạn của tôi bỗng thấy rát.

    Giấc mơ thường nhắc ta những nỗi đau. Nhiều lần tôi thức dậy trong bóng đêm bỗng thấy mình chờ đợi chút ánh sáng rớt trên cây cỏ trong vườn: mặt trời lên biết đâu có thể làm dịu những vết thương. Tôi dùng hết sức còn lại, và hẳn là không còn nhiều, đưa cả hai tay vào tận bên trong ngực định xé toang những ác mộng, nhưng ác mộng không hình thù, tay tôi quờ quạng mãi không sao đụng đến được.

    Buổi sáng cũng thường nhắc ta sự sợ hãi. Có lần dưới nắng tôi đi dạo trong vườn bỗng gặp một con mèo lững thững bước đến gần: mèo dừng lại trên ngưỡng cửa, cong người yểu điệu chống chân trái ra trước mặt và nghiêng đầu đưa đôi mắt sắc nhọn tình tứ nhìn tôi. Sự yểu điệu nào cũng không phí phạm: con mèo có thể đã xua tan mọi sợ hãi trong ngày ?" nhưng còn tôi, tôi trở lại nguyên sự tuyệt vọng của buổi chiều hôm trước.

    Mọi gặp gỡ đều gây nơi ta sự hoảng hốt. Tôi đã nhìn thấy đồng quê, đã nhìn thấy phố phường, những bến sông bãi chợ, những tường thành khuất lấp, những hàng dừa đu đưa nhịp sóng, những bãi đậu xe lấp loáng nắng, những tòa nhà chọc trời, giữa những con người thiểu não lặng lẽ trôi ?" tất cả đều phủ lên mình những thang màu khiếp đảm.

    Mọi đối thoại thường đem lại sự tuyệt vọng. Tiếng đất đai, tiếng biển cả ao hồ, tiếng chim chóc & thú dữ trong rừng, tiếng xe cộ trên đường phố, nhà máy rì rầm những trục quay, tiếng mưa đập trên mái ngói & tiếng nhạc sau các cửa kính an toàn, tiếng chó sủa vang trong các ngõ hẻm hoàng hôn ?" cả những tiếng đạn bom lao xao trên sa mạc... ?" tất cả đều có những ngữ pháp khác nhau. ?oCó tuyệt vọng cũng không phí phạm...?

    San Jose 7.2006
  5. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Mọi gặp gỡ đều gây nơi ta sự hoảng hốt.
    Mọi đối thoại thường đem lại sự tuyệt vọng.
    Hai câu trên sai hoàn toàn. Hai mệnh đề với chấm câu cuối cùng mang ý nghĩa tuyệt đối, không nhân nhượng. Bài văn nhiều ý tưởng nhưng "cực đoan" và thiếu "từng trải". Xoàng!
    Fonzi
  6. Neo_Confucius

    Neo_Confucius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chú/thím nè phát ngôn nhiều lúc nghe cũng hay hay, nhưng mờ ngu lắm. Đồng ý với yêu cầu đổi tên topic của chú/thím. Nghe được
  7. Neo_Confucius

    Neo_Confucius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Ngộ wá zui khi gặp 1 đệ tử của Đông La ở đây.
    Đông La là ai? Nó là 1 thằng bị văn zới coi là chó ghẻ, trình thì lùn lại hay khoác lác. Trong Sài gòn hắn chẳng có ai chơi cùng, cho nên hắn cứ gửi bài đi lung tung phát ngôn như thằng khùng. Đến talawas hắn bị chửi như chó lại còn bị phạt thẻ đỏ - cấm tranh luận. Thế mà cũng đòi cầm bút ư? Lại còn có cả đệ tử nữa ư
  8. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bên kia nghe chửi chưa đã sao mày????? Tao nghĩ thầng ĐT lấy chệt rồi đẻ ra mày, nêu không sao cứ bám vào đít nó làm giề? Mà sao mày không cút mịa nó qua biên giới luôn đi. Làm nguuơi VN hãnh diện biết bao nhiêu không chịu lại trát bùn vào mặt ... chơi ngay một cái nick Tàu phù. Chán hủi!
    Fonzi
  9. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà. Thế nào cũng có một vài thằng què nhận thức vào đây đọc mà không hiểu. Đấy là tao còn tô đậm cho mày rồi đấy nhé. Nhiệt tình lắm rồi đấy, cơ mà đọc rồi thở ra những câu đả kích nói xấu cá nhân như mày, phí công tao dạy mày lắm thay.
    Cả một bài viết ấy mày chỉ đọc được có một cái tên Đông La thôi à em?
    Mày có thể tìm ĐL để nói cho ông ta biết ông ta là ai, nhé. Còn nói sau lưng ở đây với cái giọng này thì tao chỉ thấy mày vừa hèn vừa bẩn thôi. Nhá.
    Tao đến là thương cho mày đấy.
  10. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Nếu mày muốn giới thiệu Văn học Hậu Hiện Đại, thì ít ra cũng nên post những bài từ cỡ này trở lên.
    Mua kính đi, đọc cho nó rõ. Nếu có đưa cái đẹp lên thi ca thì cũng đừng có nhầm hoa và rác. Mùi của hai thứ ấy khác nhau lắm đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này