1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HẬU HIỆN ĐẠI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi blowjob, 09/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Say rồi
    chửi vung thiên địa
    ha ha ha...
    hay ho nhỉ
    áo thơ, túi thơ, hành khất thơ...

    Hôm nay uống với em
    Rất vui vì làm quen
    Nào, thì cạn
    Cuộc đời chúng ta là những trò đỏ đen
    Kẻ thắng buồn
    Người thua hẳn đã không vui?
    Chúng ta như một đống bùi nhùi!
    chờ cháy hết mình
    XIN
    Ai lo
    ai thương
    ai vấn vương
    ai tỏ tường
    ???
    Có chăng chỉ là sương
    trên vai nhà thám, hiểm cuộc đời
    Như con sâu đo
    từng mảnh tình
    CHO
    Được always_say_love sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 12/12/2005
  2. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Rượu li bì
    Thơ tì tì
    chả hiểu gì
    Nào, thì cạn
    Cuộc đời chúng ta là những trò đỏ đen
    Kẻ thắng buồn
    Người thua hẳn đã không vui?
    Chúng ta như một đống bùi nhùi!
    chờ cháy hết mình
    XIN
    Được A.Q sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 12/12/2005
  3. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    CẢM ƠN! QUẢ LÀ ĐỜI XUỐNG DỐC THẬT!
  4. blowjob

    blowjob Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    Rất choáng với các thi phẩm của các bạn!
    Nhân tiện có mấy người làm thơ về "thông tắc bể phốt" và "khoan cắt bê tông", Bác Phạm Xuân Nguyên cũng có nói đến tập thơ "KHOAN CẮT BÊ TÔNG", tôi xin được giới thiệu tập thơ này với các bạn:

    TÁC PHẨM MỚI
    Một tuyển tập thơ, nhan đề Khoan cắt bê tông, vừa được phát hành chính thức vào ngày 10.10.2005 vừa qua tại Sài Gòn.
    Trong thư thông báo, đại diện nhà xuất bản viết:
    "Với 23 tác giả [Sài Gòn, Hà Nội & hải ngoại] trong một tuyển tập photocopy, được xuất bản với ý thức như một tác phẩm được in ấn chính thức của các Nxb chính quy tại Việt Nam, chúng tôi nghĩ rằng, đây là một trong số ít những tuyển tập photocopy chính quy có nhiều tác giả tham dự nhất trong khoảng 3 thập kỷ qua tại Sài Gòn, hay nói rộng hơn, trong khoảng 6 thập kỷ tại Việt Nam."
    Được biết đây cũng là xuất bản phẩm thứ 10 dưới hình thức photocopy.
    MỤC LỤC

    Tên & bài tác giả
    Bùi Chát
    Ống tre & mật
    Tháng tư gãy súng
    Bình Võ
    Buổi sáng nhìn quê hương
    Thư {thả} giãn [cốt]
    Đặng Thân
    Từ điển thi x/x loại [chúng sinh]:
    Dada
    Đặng Đình Hưng
    Đinh Linh
    Bợ chồng
    Đắm bay

    Đỗ Kh.
    Đùi tôi lông lá tại
    Sisi911
    Huỳnh Lê Nhật Tấn
    Em & người đàn ông
    Đi vào hư vô
    Khúc Duy
    Mười bốn điều ranh chúng sanh con cái đực
    Truyền thuyết máu tiết huyết thống khổ quá
    Truy tìm gốc rễ tách danh tánh nhóm Dada
    Lê Văn Tài
    Điệp khúc: mời ông "người", bà "người"
    Cơn sốt mặt đường mặt phố mặt người ảo thị
    Lê Vĩnh Tài
    Bài thơ tả đám mây
    Bài thơ về đêm
    Bài thơ về sự cả nể
    Lý Đợi
    Ê, tao đây? bọn mày đâu?
    Tuyên ngôn [ơ] & định chế [giễu] của Mở Miệng
    Bọn mày tưởng tao là ai
    Lynh Bacardi
    Vẻ đẹp hùng hổ
    Bội thực cấp tính
    Miên Đáng
    Nếm mùi
    Biển lớn cho chàng
    Na Thị Chua
    ...
    Lên núi ngắm biển
    Đảo lộn
    Nguyễn Đăng Thường
    4 bài không thơ
    Ông già bất tài
    Nguyễn Đạt
    Albert Camus viết ở Qui Nhơn
    Tình yêu bất cứ lúc nào
    Giấc mơ kì lạ
    Nguyễn Hoàng Tranh
    Lời khuyến cáo của người viết dành cho các tay mơ muốn làm
    game thủ số 1 thế giới
    Bài tập ngữ vựng về những cơn điên
    Nguyễn Quốc Chánh
    Đụ vỡ sọ
    Những công dân toàn cầu bị kẹt đạn ở hẻm 47
    Nguyễn Tôn Hiệt
    Từ điển tiếng Việt phổ thông (bản mới, mục "các từ cập nhật")
    Hai bài thơ Thực Hiện
    Nguyễn Vĩnh Tiến
    Bàn tay múa
    Mọc trên tường
    Phan Bá Thọ
    Có liên tưởng bay lên & cắm xuống, có những vụ - kẹt xe/nội tại
    Cá nhân sử lịch hay đời sống tự rao bán
    Rất nhiều đồ chơi, rất nhiều em bé
    Trà Đoá
    Chuyện tình nghe được ở quán vỉa hè
    Ông bình vôi
    Võ Việt Luân
    Sống là Tạo ?" sục là sáng
    Thích nghi hay trò chơi của tạo hoá
    Vương Văn Quang
    Xúc cảm mùa thu
    Những người tù hút thuốc
    Ghét ?" nhìn a(I) tao cũng muốn đánh
    Tôi sẽ giới thiệu từng tác giả tới mọi người. Các bạn hãy chờ xem.
  5. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0

    Bỏ hết đi
    Đù ịt
    đì ít
    Tai vẳng
    lên Rin rít Nỗi nhọc
    nhằn Chim
    chóc
    lăn tăn Về cái đời ca
    hát
    Kẻ làm thơ Đại - Hiện
    Điên - Dại Nhức nhối
    suy tư
    Bỏ hết đi Thực hay
    hư Làm
    cho sướng Cái đời
    lên một cục...!
    Thế chứ nị
  6. blowjob

    blowjob Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    KHOAN CẮT BÊ TÔNG
    Xin giới thiệu từng tác giả trong tập thơ Hậu Hiện Đại mới xuất bản này, nhưng không theo thứ tự được đâu.
    1. Nguyễn Vĩnh Tiến:
    Nhà thơ, nhà văn. Sinh năm 1974. Quê quán: Phú Thọ. Tốt nghiệp Đại Học Kiến Trúc Hà Nội (1996). Nghề nghiệp: Kiến trúc sư, làm việc tại Bộ Xây Dựng.
    Giải thưởng văn học:
    1. Giải thưởng Truyện Ngắn và Thơ "TPTX" - Báo Tiền Phong, 1991-1993.
    2. Giải thưởng Thơ "Thanh Xuân", 1992.
    3. Giải thưởng Thơ Hay - Báo Văn Nghệ TPHCM, 1993.
    4. Giải thưởng Thơ Cho Thiếu Nhi - Nhà xuất bản Thanh Niên, 1997.
    5. Giải thưởng Truyện Ngắn - Báo Văn Nghệ Trẻ, 1997.
    Đã xuất bản:
    Những giấc mộng kín [tập truyện ngắn] (in chung), Nhà xuất bản Trẻ.
    Những bình minh khác [tập thơ], Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2001.
    Email: nguyen_vinh_tien@yahoo.com
    Mọc trên tường
    Những bầu trời đang mọc trên tường
    Mây trôi đi
    Người thấy mình một bức tranh thật buồn thảm

    Không mọc nổi mật ngọt
    Ngoài tường con chim hót líu lo chợt bay đi

    Khách khứa mọc trên tường
    Không ai biết hát ca trù
    Không ai biết uống cạn giếng nước

    Đất đá mọc trên tường
    Tiểu sành và khói mộ

    Còn ngươi
    Hãy cứ đứng đó mà run sợ

    30-10-1998

  7. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Bác blowjob sao không sáng tác một tí tì ti thôi sự Hậu Hiện Hại ? Mang của người ta về chưng đây làm chi nhờ?
  8. zace

    zace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    đúng thế ! fải là borrowjob mới đúng !
    chẹp, hôm nay chả đi chơi đâu cả. ngoan thế nhở ! em Greenlily vắng mặt lâu thía. anh cũng nhớ em nữa !
  9. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cậu bé này đáng yêu nhỉ? Như em bé ngây thơ tập nói theo
  10. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hị hị ! em thấy ở trang bên của thằng ku nào ấy, thấy ngộ ngộ, về xuống dòng tẹo. Đúng là ngây ngô thật , em công nhật, hị hị ! Ngây ngô quá.
    Được hacdonglan sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 12/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này