1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ hay cho con

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yeuchongcon, 11/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thơ cho trẻ con cơ bạn ạ
  2. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy. Có thơ cho con rể đựoc chứ nhi/
    ĐƯỜNG CHÂN TRỜI
    Mênh mông quá làm sao em hiểu nổi
    Đôi mắt anh muốn nói điều chi.
    Anh như đường chân trời làm sao em tới
    Nên vội vàng em khẽ khép hàng mi.
    Anh vẫn là anh sao không đưa em đi
    Hãy tha thiết , hãy cồn cào mãnh liệt
    Em chỉ tan thành bọt nước
    Khi anh là con sóng của đời em
    Anh chẳng là con sóng của đời em
    Dù hạnh phúc em ước nhỏ nhoi đến thế
    Anh không thể hi sinh cả những điều có thể
    Đường chân trời em chẳng tới được đâu.
  3. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tớ quên tác giả rồi, tập "vần thơ cho bé" rất dễ thương:
    chó nhỏ giữ nhà
    chó to giữ ngõ
    bò bê nhá cỏ
    bé thì ê a
    nữa nè:
    em yêu ông bà
    tóc trăng như mây
    mắt hiền tợ bụt
    ít la ít rầy
    nữa nhé:
    em yêu cô giáo
    tươi trẻ dịu hiền
    lời cô dạy bảo
    em hằng chẳng quên
    đây nữa:
    em yêu mẹ em
    vất vả tối ngày
    nấu nướng vá may
    chăm đàn con nhỏ
    nữa luôn:
    em yêu con đường
    đưa đi khắp nơi
    ngày học đến trường
    ngày nghỉ đi chơi
  4. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đúng là rất dễ thương
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Của chú Trần Đăng Khoa ạ
    Tập nài sau tập " Góc sân & khoảng trời "
  6. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Kể cho bé nghe
    Trần Đăng Khoa
    Hay nói ầm ĩ
    Là con vịt bầu
    Hay hỏi đâu đâu
    Là con chó vện
    Hay chăng dây điện
    Là con nhện con
    Ăn no quay tròn
    Là cối xay lúa
    Mồm thở ra gió
    Là cái quạt hòm
    Không thèm cỏ non
    Là con trâu sắt
    Rồng phun nước bạc
    Là chiếc máy bơm
    Dùng miệng nấu cơm
    Là cua, là cáy
    Chẳng vui cũng nhảy
    Là chú cào cào
    Đêm ngồi đếm sao
    Là ông cóc tía
    Ríu ran cành khế
    Là cậu chích choè
    Hay múa xập xoè
    Là cô chim trĩ...
  7. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cháu làm bà còng
    Trần Đăng Khoa

    Cái chân thì khuệnh khoạng
    Tay vắt vẻo lưng cong
    Đầu vấp va vấp vểnh
    Cháu bỗng hóa bà còng
    Mèo tròn mắt lạ lùng
    Chị cười lăn ra đất
    Mẹ ngồi lặng hồi lâu
    Bà đứng trào nước mắt...
  8. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    1.Thơ cho con rể
    2.Thơ cho con gái.
    Bé ơi, năm tháng cùng rồi đấy
    Tuổi mới tóc dài bé vui không
    Ai đón giao thừa cùng bé nhỉ
    Để xem bé đẹp, má môi hồng !
    Bé ơi hòai niệm ngày tháng cũ
    Khi tóc ta buồn mái điểm sương
    Con dế vẫn là con dế nhỏ
    Cho ta nỗi nhớ súôt đêm trường
    Bé ơi, cái thuở cò lặn lội
    Dặm đường mưa gió nỗi đơn côi
    Bé còn nhớ chứ đòn roi ấy
    Cũng chỉ là mong, bé nên người
    Bé ơi, lòng mẹ như chiếc lá
    Theo với thời gian, cứ úa vàng
    Lá ước chồi non đơm bông trái
    Thì này thân lá sẵn sàng buông !
    Bé ơi ngàn dặm xa xôi quá
    Ai đã xui nên nỗi đọan trường
    Vận nước, vận ta, ừ chung nhỉ
    Thì thôi , đây đó cũng một chương !
    Bé ơi thôi nhé đôi giòng lệ
    Ta nuốt vào trong dấu ngậm ngùi
    Dõi mắt trông vời nơi cố lý
    Nguyện cầu, bé nhỉ, một ngày vui !
  9. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích thơ XQ, nhưng hổng thích thơ LQV mấy, vì sao thì cũng chả biết nữa.
    Bạn hơi nhầm nhọt một tí, LQV và XQ có tổng cộng 3 đứa con, 2 riêng (1+1), 1 chung và đều là con trai cả. Con chung của 2 người tên là Lưu Quỳnh Thơ, ở nhà gọi là Mi (vì XQ thèm có con gái mà). Mi rất thông minh, và vẽ rất đẹp, năm 3 tuổi đã đạt giải cuộc thi vẽ tranh quốc tế với chủ đề "Năm 2000 em sẽ sống như thế nào". Thế mà chú bé đã không thể sống đến năm 2000...
    Có một chuyện vui về Mi như thế này: lúc bé, Mi sang nhà bác hàng xóm chơi thấy có cái ghế 3 chân mới hỏi "tại sao nó có 3 chân", bác hàng xóm trả lời "để nó đứng cho vững", thế là Mi nói luôn "cháu có 2 chân sao cháu đứng vững?". Ngộ nghĩnh chưa?
  10. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ Cây ngô
    Cây ngô là mẹ
    Bắp ngô là con
    Thân mẹ gầy còm
    Thân con béo chắc
    * * *
    Mỗi cây mấy bắp
    Hạt mẩy căng tròn
    Dồn sức nuôi con
    Mẹ đâu có tiếc
    Con ơi có biết
    Mẹ yêu con nhiều!
    Được yeuchongcon sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 15/01/2008

Chia sẻ trang này