1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ hay cho con

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yeuchongcon, 11/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    3. Thơ cho con trai
    ---
    Con trai bây giờ siêng thiệt nha
    Học thì không muốn, muốn làm cha!
    Ra đường lâng láo tìm gái đẹp
    Chê ỏng chê eo nên ở già
  2. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà nè !
    http://www8.ttvnol.com/forum/thica/Suu-tam-tho-thieu-nhi-co-dien/575769/trang-1.ttvn
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ặ xỏ hông còn thặĂ hay cho con nỏằa ỏĂ?
    Hay là chuyỏằfn sang nhỏĂc nhỏằ??
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Lòng mẹ
    Gái lớn ai chẳng phải lấy chồng
    Can chi mà khóc, nín đi không
    Nín đi mặc áo ra chào họ
    Rõ quý con tôi, các chị trông
    Ương ương dở dở quá đi thôi
    Cô có còn thương lấy chúng tôi
    Thì đứng lên nào lau nước mắt
    Mình cô làm khổ mấy mươi người
    Này áo đồng lầm quần lĩnh tía
    Này gương, này lược, này hoa tai
    Muốn gì tôi sắm cho cô đủ
    Nào đã thua ai, đã kém ai
    Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái
    Nuôi dạy em cô tôi đảm đương
    Nhà cửa tôi coi, nợ tôi trả
    Tôi còn mạnh chán, khiến cô thương
    Đưa con ra đến cửa buồng thôi
    Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi
    Con ạ, đêm nay mình mẹ khóc
    Đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi.
    ( em thích bài này hình như thơ của Xuân Diệu)
  5. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Của Nguyễn Bính đấy mèo ạ .
    Nhưng mà bài này chỉ cho con nhớn thôi, con bé thì ... chưa hỉu gì đâu.
    Thơ Cho con bé này.
    Mẹ, mẹ ơi, cô dạy
    Phải giữ sạch đôi tay.
    Bàn tay mà giây bẩn
    Sách, áo cũng bẩn ngay.
    Mẹ, mẹ ơi, cô dạy
    Cãi nhau là không vui.
    Cái miệng nó xinh thế
    Chỉ nói điều hay thôi.

    (Bạn nào biết bài này của ai thì bổ sung nhé!)
  6. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mắt để làm gì ?
    Bò mẹ đố Bê:
    - Mắt để làm gì?
    Bê nghĩ một lúc.
    - À.. à đôi mắt
    Để ngủ mẹ ơi!
    Bò mẹ cả cười
    - Thế con nhắm mắt
    Thử đi mấy bước
    Mẹ xem tí nào!
    Nhìn trước ngó sau
    Rồi Bê nhắm mắt
    - Thử đi mấy bước
    Để mẹ xem sao!
    Bê bỗng húc đầu
    - Cái gì thế nhỉ?
    Ra mẹ xoay người
    Chặn đường Bê đấy
    Mà Bê không thấy
    Bê cứ húc vào
    Bê được xoa đầu
    Được nghe mẹ dạy
    - Mắt chính để nhìn
    Chắc con đã thấy!
    Phạm Hổ
  7. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Vì sao
    Con mà trả lời được
    Vì sao mía lại ngọt?
    Bố sẽ thưởng cho con
    Một đốt mía thật ngon!
    Vì mía là cây gỗ
    Được ngâm trong nước đường
    Phạm Hổ
  8. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Học làm bác sĩ
    Mời mẹ ngồi ngay ngắn
    Để Bác sĩ khám cho
    Chắc là đi ngoài nắng
    Bệnh này là bênh ho
    Thuốc ngọt chứ không đắng
    Phải uống với nước sôi
    Nếu tiêm thì đau lắm
    Mẹ lại khóc nhè thôi
    Mẹ bỗng hỏi "bác sĩ":
    Sổ mũi uống thuốc gì?
    "Bác sĩ" chừng hiểu ý
    Uồng sữa với bánh mì!

Chia sẻ trang này