1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ hay !!! Mời các bạn đọc và ngâm cứu!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi-dua-thu, 12/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi-dua-thu

    nguoi-dua-thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay !!! Mời các bạn đọc và ngâm cứu!!

    Ngày anh đến màu thời gian đổi sắc
    Thật lâu rồi ! ánh mắt bổng xanh trong
    Không nói ra niềm vui ngút trong lòng
    Con tim nén, tình yêu tràn tim óc
    Em không còn chẫu môi hờn, dỗi, khóc
    Vì chợt tìm vòng tay dấu yêu xưa
    Có những chiều ngày ấy thật nhiều mưa
    Tim sũng ướt dú mưa không ướt áo
    Anh đã đến, ngày xưa em chím sáo
    Dựng đền vàng, tình ái, ước mơ sang
    Bước chân xa, trời hạ lá bổng vàng
    Thành Tô Thị, em bẻ bàng ngóng đợi
    Từng mùa thu, trời heo may kéo sợi
    Dệt cung buồn nhuộm trắng tóc mây mong
    Trán cày sâu từng lỗi tủi trong lòng
    Cô quạnh quá tháng năm buồn đôi mắt
    Nắm đôi tay sần chai anh có khóc??
    Gót son vàng, khô nức hố thời gian
    Trong miên mang chiều gọi có ngỡ ngàng
    Hay cứ ngỡ hồn hoang nơi xứ lạ
    Hai tám năm! Hà cố nhân đáo dạ??
    Khúc đoạn trường đổi khúc nhạc hoan ca
    Chưa nữa cung sao đổi với tỳ bà
    Cung oán điệu lại thêm lần trổi khúc
    Cố dấu đi khi tiếng lòng thổn thức
    Nổi đợi chờ, day dứt tận tâm can
    Hứa đi anh, thôi đừng nữa thu tàn
    Vì đông lạnh đã vầng quanh trước ngõ
    Hàng phượng cũ, con đường xưa thắm đỏ
    Gót cỏ mòn, mặn muối biển thời gian
    Hãy lắng nghe con tim hát dỗ dành
    Dù cay đắng bao biêu em vẫn đợi


    duy nguyen

    Được Ica sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 12/05/2003
  2. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay ở chỗ bất ngờ
    Người hay ở chỗ đêm mơ xuất tình
    Em spam phát trước khi chủ đề này bị di dời sang box Thi ca.


    Người cầm 4-6 đi trong Thảo Luận, diệt trừ những tên camping.
  3. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nhầm chuồng roài.Vào hội thơ củ chuối bên Những người thích đùa đi
    hải phong

Chia sẻ trang này