1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ hay nào ...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi stock_pnt, 07/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stock_pnt

    stock_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay nào ...

    Heo Xuân

    Mến tặng bạn Lin phương xa

    Em là con gái bên chuồng lợn
    Nuôi lợn quanh năm với mẹ già
    Gái non đang giấm chờ độ chín
    Mẹ già chửa bán chợ làng xa

    Bữa ấy heo xuân eng éc kêu
    Rau muống, dọc khoai vẫn băm đều
    Thấy chú Su chiêng vù qua ngõ
    Mẹ bảo: lợn này rõ đến yêu

    Lòng thấy giăng tơ một mối tình
    Ngừng tay khuấy cám giữa nồi xinh
    Hình như nồi cám hơi khen khét
    Bỏ mẹ, do em nghĩ đến anh

    Bốn bên chuồng trại lợn kêu rền
    Em ngồi vuốt lợn dưới mái hiên
    Lợn liếm tay em sao mà ấm
    Thế nào anh ấy chẳng hôn em

    Em xin phép mẹ vội vàng đi
    Mẹ bảo gái non có vội gì
    Đến lứa thể nào tao cũng bán
    Chớ có hộc lên thế mà chi

    Fhố dùm vào hội lợn thâu đêm
    Em mải tìm anh, chả thiết xem
    Đêm này chắc chắn chuồng lợn vắng
    Máng cám thể nào cũng nhớ em

    Cám đã chín rồi anh chửa sang
    Thế mà hôm nọ chát bên hàng
    Năm tao bẩy tuyết anh hò hẹn
    Để lứa lợn em phải nhỡ nhàng

    Mình em lầm lũi trên đường về
    Có đếch gì đâu nên chẳng phê
    Biết thế ngồi nhà ăn chậu cám
    Rồi ngủ lăn quay, mới sướng tê

    Bữa ấy heo xuân đã ngại kêu
    Rau muống, dọc khoai vẫn băm đều
    Vẫn chú Su chiêng vù qua ngõ
    Mẹ bảo lợn này thật rõ điêu

    Anh ạ, mùa xuân đã cạn ngày
    Heo vẫn cứ kêu thế mới gay
    Bao giờ anh lại vù qua ngõ
    Để mình lại được lợn tối nay.

    Copy giai by Artemis
    Sáng tác vào đợt dịch heo tai xanh tháng 8-2007





    Được stock_pnt sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 07/09/2007
  2. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Tự tử vì yêu hả mày
    Được cadic33 sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 07/09/2007
  3. ufo85

    ufo85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    keke
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Mở topic vô tội vạ
    Nhảm quá
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ trước khi nó vào recycle bin
  6. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Thơ anh như thể *** trâu
    Thơ anh không phải để câu đàn bà
    Mà để những lúc la đà
    Anh ngồi anh xả cả nhà cùng vui
    Thơ anh là thể thơ trui (thơ trần trụi ấy mà)
    Em nào xấu hổ giả đui mà nhìn
    Thơ em như thể gọng kìm
    Nó kìm nó kẹp nó dìm hồn anh
    Thơ anh thơ phải lạnh tanh
    Để hồn em ấm kéo anh trở về
    Anh đây chỉ thích làm hề
    Để em cho điểm, cho đề, cho anh
    Thơ anh như thể nồi canh
    Phí lù hỗn tạp, em sành, lọc ra
  7. ducbum

    ducbum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    chùm thơ lơn, với *** trâu.....còn nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này