1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HENRICK HAINƠ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi EmgaiHaNoi, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Thơ HENRICK HAINƠ

    HENRICK HAINặ​

    Nhà thặĂ Ðỏằâc lỏằ>n nhỏƠt thỏ kỏằã XIX, nhà bĂo chưnh trỏằ

    Vỏôn biỏt tơnh em nhặ cặĂn lâ, uỏằ.ng phư phạ sa mỏằTt kiỏp ngặỏằi........
    http://ttvnonline.net/thica/335017.ttvn
     
  2. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Một Vị Sao Rơi Xuống
    Một vị sao rơi xuống
    Trên lấp lánh trời cao !
    Vì sao của tình yêu
    Tôi thấy từ đấy rụng.
    Từ trên một cây táo
    Rụng đầy lá và hoa
    Cơn gió nhẹ vờn qua
    Mang đi và bờn cợt.
    Trên áo thiên nga hát
    Bơi tung tăng khắp nơi
    Dần lặng tiếng im hơi
    Chui xuống nấm mộ ướt
    Trời tối ! chao lặng im
    Hoa lá cũng bay xa
    Vì sao cũng tắt vụn
    Và bặt tiếng thiên nga.
    Hoàng Trung Thông dịch
    (Bản Tinh Ca 1822-1823)
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
    http://ttvnonline.net/thica/335017.ttvn
     
  3. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Trong Mơ Anh Ðã Khóc
    Trong mơ anh đã khóc
    Thấy em trong áo quan
    Ðến khi anh tỉnh giấc
    Nước mắt cứ tuôn tràn
    Trong mơ anh đã khóc
    Thấy em không trung thanh
    Tỉnh dậy, anh đôi mắt
    Lệ đắng còn chảy quanh
    Trong mơ anh đã khóc
    Thấy em vẫn dịu hiền
    Thế rồi anh tỉnh giấc
    Nước mắt vẫn triền miên
    Hoàng Trung Thông dịch
    (Bản Tình Ca 1822-1823)
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
    http://ttvnonline.net/thica/335017.ttvn
     
  4. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Triệu Năm
    Triệu năm hàng triệu năm rồi
    Những ngôi sao ở trên trời đã yêu
    Lời của em đẹp bao nhiêu
    Nhưng mấy ai hiểu ít nhiều em ơi ?
    Chỉ anh hiểu được mà thôi
    Vì anh học được những lời của em.
    Tế Hanh dịch
    (Bản Tình Ca 1822-1823)
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
    http://ttvnonline.net/thica/335017.ttvn
     
  5. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Nếu Hoa Cũng Biết Nói
    Bông hoa quý ! Nếu hoa cũng biết
    Vết thương gì đã xé lòng tôi
    Thì lệ hoa đã hoà lệ tôi rồi
    Ðể chữa lành nỗi đau tôi chịu đựng
    Và hoạ mi, nếu hoạ mi cũng biết
    Tôi có bao đau yếu, ưu phiền
    Thì chim sẽ dành cho tôi, vui vẻ
    Một bài ca làm phấn chấn tôi lên
    Và nếu các vì sao cũng biết
    Bao đau thương sâm chiếm lòng tôi
    Thì các vì sao cũng từ giã bầu trời
    Ðể làm dịu nỗi lòng tôi thất bại
    Hoa, chim, sao không thể nào biết được
    Chỉ một người biết nỗi khổ tôi thôi
    Người đàn bà đã từng xé nát
    Bằng tay mình xé nát tim tôi
    Hoàng Trung Thông dịch
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
    http://ttvnonline.net/thica/335017.ttvn
     
  6. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Những Hoa Hồng Tái Nhạt
    Những hoa hồng tái nhạt
    Em có hiểu vì đâu ?
    Những hoa tím im lặng
    Trên cánh đồng xanh màu ?
    Vì sao trên không trung
    Chim sơn ca than khóc?
    Vì sao đoá hoa thơm
    Toả một mùi chết chóc?
    Vì sao trên cánh đồng
    Mặt trời buồn ảm đạm ?
    Sao trái đất quạnh hưu
    Mang một màu tang xám ?
    Vì sao anh đau khổ
    Em hay nói giùm anh
    Em nói đi, hỡi em
    Vì sao em bỏ anh ?
    Tế Hanh dịch
    (Bản Tình Ca 1822-1823)
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
    http://ttvnonline.net/thica/335017.ttvn
     
  7. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tháng Năm Kỳ Diệu
    Tháng năm lộc nở kháp nơi
    Với ai ta tỏ những lời thiết tha
    Tháng năm vang tiếng chim ca
    Với em ta tỏ tình ta buổi đầu
    Tế Hanh dịch
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
    http://ttvnonline.net/thica/335017.ttvn
     
  8. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng yêu một cô nàng
    Một anh chàng yêu một cô nàng
    Nhưng cô nàng lại yêu người khác
    Và người khác lại yêu cô khác
    Cùng cô này kết mối tơ duyên.
    Và cô này u uất, ưu phiền
    Cưới luôn kẻ đầu tiên, tốt nhất
    Trên đường đời, mình vừa bắt gặp
    Còn anh chàng đau khổ triền miên.
    Đấy là câu chuyện cũ, xưa rồi
    Nhưng nghe ra còn luôn mới mẻ
    Ai gặp phải cảnh đời như thế
    Trái tim mình cũng vỡ mà thôi.
    (Bản tình ca 1822-1823)
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
    http://ttvnonline.net/thica/335017.ttvn
     
  9. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Em bảo anh đi đi,
    Sao anh không đứng lại?
    Em bảo anh đừng đợi,
    Sao anh vội về ngay?
    Lời nói gió thoảng bay,
    Đôi mắt huyền đẫm lệ -
    Sao mà anh ngốc thế
    Không nhìn vaò mắt em?
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
    http://ttvnonline.net/thica/335017.ttvn
     
  10. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Bức thư em mới viết
    Không làm anh hãi hùng
    Em không yêu anh nữa
    Bức thư dài vô cùng
    Mười hai trang chữ bé
    Một bản thảo tuyệt hay
    Không ai viết như thế
    Khi người ta chia tay
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
    http://ttvnonline.net/thica/335017.ttvn
     

Chia sẻ trang này