1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ hiện đại tặng 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Gungcay, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Thơ hiện đại tặng 7X

    * Thơ hiện đại Pháp
    Thượng đế buồn
    Loài người buồn
    Người ta đôi khi cũng buồn
    Ta tội gì mà buồn

    * Còn đây là Việt nam
    Nếu có thể em lẫn vào cỏ
    Thì em tin cỏ sẽ rất xcanh
    Nếu có thể em lẫn vào anh
    Thì em tin anh cũng xanh như cỏ





    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  2. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Thơ Trịnh Công Sơn
    Là chút hồng phai
    Chẳng có gì đâu em ở lại
    Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn
    Tâm hồn một chút hồn cỏ lá
    Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn
    Chiếc hôn xưa ấy là hôn cũ
    Nay đã phai mờ trên những lối đi
    Đường về là gió, là mưa, là bão lũ
    Nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề
    Cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
    Hồng như chiếc hôn xưa cũ đã tan fphai
    Em ơi em ạ hồng mất dấu
    Sẽ mất dấu hoài giữa hư không
    Hư không là gì hư không nhỉ?
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    Hoài nghi là chiếc hôn, có lẽ
    Đã tàn phai quá giữa đường về...

    American Quyen
    Được quyen_my sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 04/08/2002
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Thơ Trịnh Công Sơn
    Là chút hồng phai
    Chẳng có gì đâu em ở lại
    Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn
    Tâm hồn một chút hồn cỏ lá
    Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn
    Chiếc hôn xưa ấy là hôn cũ
    Nay đã phai mờ trên những lối đi
    Đường về là gió, là mưa, là bão lũ
    Nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề
    Cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
    Hồng như chiếc hôn xưa cũ đã tan fphai
    Em ơi em ạ hồng mất dấu
    Sẽ mất dấu hoài giữa hư không
    Hư không là gì hư không nhỉ?
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    Hoài nghi là chiếc hôn, có lẽ
    Đã tàn phai quá giữa đường về...

    American Quyen
    Được quyen_my sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 04/08/2002
  4. gionson

    gionson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay wá ,tho Pháp này ko hiểu do tay nao sang tác nhể ? nghe hơi giống thơ Pháp thuộc địa,nhưng ngắn nên ko mất công gõ chữ ...Còn bài thơ TCS nguyên cái nhiệt tình chép dài như thế đã đáng vote 5 sao ..Hoan hô ,khi nguời ta chú đến thơ là lúc người ta mềm yếu hơn binhthuong,ale ...
    @@@
  5. gionson

    gionson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay wá ,tho Pháp này ko hiểu do tay nao sang tác nhể ? nghe hơi giống thơ Pháp thuộc địa,nhưng ngắn nên ko mất công gõ chữ ...Còn bài thơ TCS nguyên cái nhiệt tình chép dài như thế đã đáng vote 5 sao ..Hoan hô ,khi nguời ta chú đến thơ là lúc người ta mềm yếu hơn binhthuong,ale ...
    @@@
  6. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    He he
    Trái đất này tôi đã đi hàng vạn dặm và còn xa hơn thế nữa kia, nhưng những bài thơ dở như thế kia thì quả thực là tôi chưa thấy bao giờ.
    Life, forever, nerver perfect
  7. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    He he
    Trái đất này tôi đã đi hàng vạn dặm và còn xa hơn thế nữa kia, nhưng những bài thơ dở như thế kia thì quả thực là tôi chưa thấy bao giờ.
    Life, forever, nerver perfect
  8. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Thơ Thanh Nguyên:
    (Tuy rằng chúng ta đã qua cái thời "bắt đầu nói dối" nhưng mỗi lần nghĩ lại thấy thú vị đáo để!)
    Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối
    Thầy văn học đọc câu phương ngôn
    "Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối"
    Có đúng thế không hở bạn bè cùng tuổi
    Lứa tuổi bắt đầu yêu?
    Sáng nay em gửi gấm gì qua ánh mắt nheo
    Mà khiến anh đêm về khó ngủ
    Ở gần thôi mà sao vẫn nhớ
    Ngày ngắn vô cùng - không đủ để nhìn nhau
    Đừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao
    Dù đôi lúc ngó lơ sang chỗ khác
    Thì ra, thầy bảo mà đúng thật
    Khi biết yêu trước tiên mình tự dối mình
    Rồi lỡ bạn bè nhắc đúng một cái tên
    Tự dưng em quá chừng xấu hổ
    Má đỏ bừng và không cười nói nữa
    Có ai hỏi: "Hắn đấy à?" Vội đáp: "Còn lâu!"
    Và anh thì có khác gì đâu
    Cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận
    Ai lại dám bầy tỏ niềm xúc động
    Nên bất ngờ phải nói "có" thành "không"
    Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung
    Sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía?
    Tự dưng em không dám lên lớp trễ
    Chỉ sợ anh chê: Con bé ấy lười!
    Tự dưng em vui hơn và càng thấy yêu đời
    Anh đi dạo thường xuyên hơn ngang căn phòng em ở
    Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
    Chỉ cần một cái nhìn hai đứa sẽ ngủ ngoan
    Nhưng bạn bè ơi
    đừng tìm hiểu gì hơn
    Em sẽ bảo em chỉ ngồi hóng gió
    Anh sẽ giải thích rằng anh đi ngang qua căn phòng đó
    Như đi ngang bao căn phòng khác của trường
    Khi biết yêu ai cũng ngỡ mình vẫn bình thường
    Dù thật sự có rất nhiều thay đổi
    Mà thay đổi trước tiên là bắt đầu nói dối
    Nhưng là sự nói dối vụng về trẻ nít rất dễ thương
    Và dĩ nhiên là đáng được khoan dung
    Hãy tha thứ cho những người vì bắt đàu yêu
    nên bắt đầu nói dối

    American Quyen
  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Thơ Thanh Nguyên:
    (Tuy rằng chúng ta đã qua cái thời "bắt đầu nói dối" nhưng mỗi lần nghĩ lại thấy thú vị đáo để!)
    Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối
    Thầy văn học đọc câu phương ngôn
    "Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối"
    Có đúng thế không hở bạn bè cùng tuổi
    Lứa tuổi bắt đầu yêu?
    Sáng nay em gửi gấm gì qua ánh mắt nheo
    Mà khiến anh đêm về khó ngủ
    Ở gần thôi mà sao vẫn nhớ
    Ngày ngắn vô cùng - không đủ để nhìn nhau
    Đừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao
    Dù đôi lúc ngó lơ sang chỗ khác
    Thì ra, thầy bảo mà đúng thật
    Khi biết yêu trước tiên mình tự dối mình
    Rồi lỡ bạn bè nhắc đúng một cái tên
    Tự dưng em quá chừng xấu hổ
    Má đỏ bừng và không cười nói nữa
    Có ai hỏi: "Hắn đấy à?" Vội đáp: "Còn lâu!"
    Và anh thì có khác gì đâu
    Cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận
    Ai lại dám bầy tỏ niềm xúc động
    Nên bất ngờ phải nói "có" thành "không"
    Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung
    Sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía?
    Tự dưng em không dám lên lớp trễ
    Chỉ sợ anh chê: Con bé ấy lười!
    Tự dưng em vui hơn và càng thấy yêu đời
    Anh đi dạo thường xuyên hơn ngang căn phòng em ở
    Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
    Chỉ cần một cái nhìn hai đứa sẽ ngủ ngoan
    Nhưng bạn bè ơi
    đừng tìm hiểu gì hơn
    Em sẽ bảo em chỉ ngồi hóng gió
    Anh sẽ giải thích rằng anh đi ngang qua căn phòng đó
    Như đi ngang bao căn phòng khác của trường
    Khi biết yêu ai cũng ngỡ mình vẫn bình thường
    Dù thật sự có rất nhiều thay đổi
    Mà thay đổi trước tiên là bắt đầu nói dối
    Nhưng là sự nói dối vụng về trẻ nít rất dễ thương
    Và dĩ nhiên là đáng được khoan dung
    Hãy tha thứ cho những người vì bắt đàu yêu
    nên bắt đầu nói dối

    American Quyen
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Và đây, thơ American Quyên
    Đàn ông say
    Quẳng bỏ hết đi những xáo trộn kiệt cùng
    Hắn tìm đến hơi men hòng thoát rời chính hắn
    Chén này nhấp môi thấy vị đời chát mặn
    Chén này chưa nâng đã cay xé trong lòng
    Hả hê đến tột cùng niềm kiêu hãnh đàn ông
    Hắn đang phiêu du trong một đời sống khác
    Thứ đời sống không đỏ đen tiền bạc
    Không hỗn mang danh vọng với tình yêu
    Nào ném bỏ hết đi vóc dáng yêu kiều
    Với môi hôn và vòng tay nghẹt thở
    Chôn vùi hết đi những niềm tin vụn vỡ
    Những điêu toa giả dối cõi trần gian
    Chén này nữa thôi, thêm chén nữa, thật tràn
    Hắn bắt đầu rùng mình lòng rã rời thảng thốt
    Dường như có điều gì cồn cào như lửa đốt
    Dường như có bóng ai ở đáy cốc đang nhìn
    Chén cuối cùng quánh đặc tựa bóng đêm
    Hắn vung tay thấy cuộc đời chật hẹp
    Hắn muốn đập tan, đập tan... đập hết
    Nhưng hắn bỗng lặng câm, nước mắt ứa môi cười
    Nhìn hắn thật hiền từ, thật yếu đuối, bọn mình ơi...

    American Quyen

Chia sẻ trang này