1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ hiện đại tặng 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Gungcay, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Khà khà,
    Em về em quyết đi buôn giường
    Giường xấu giường thô nhưng giường chắc
    nhỉ?
    Chúng ta thất bại không phải vì chúng ta gặp khó khăn, mà vì chúng ta hoài nghi lý lẽ tranh đấu của chính bản thân mình (A. Camus)
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Nhớ về một ngày chưa xa
    Mình ngồi bên nhau quán vắng
    Yên bình nghe tiếng ghita
    Trái tim dường như rất lặng
    Không thể nói điều vẫn giấu
    Buồn như một hạt mưa rơi
    Anh vô tâm hay hữu ý
    Kể chuyện tình yêu trong đời
    Em không phải người yêu cũ
    Chẳng là em gái ngoan hiền
    Chỉ như một người bạn nhỏ
    Bên anh những lúc ưu phiền (?!)
    Cà phê hắt hiu nỗi nhớ
    Tách trà lạnh lạnh mưa bay
    Tô màu trái tim rất đỏ
    Rồi cũng nhạt theo tháng ngày
    Em đi qua mùa thu cũ
    Gom lá vàng rơi đầy tay
    Anh quên đường về có lá
    Tóc mây rung rung vai gầy.
    Xuongrong
    Gửi gió cho mây ngàn bay... I'm right here, in your heart.
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Nhớ về một ngày chưa xa
    Mình ngồi bên nhau quán vắng
    Yên bình nghe tiếng ghita
    Trái tim dường như rất lặng
    Không thể nói điều vẫn giấu
    Buồn như một hạt mưa rơi
    Anh vô tâm hay hữu ý
    Kể chuyện tình yêu trong đời
    Em không phải người yêu cũ
    Chẳng là em gái ngoan hiền
    Chỉ như một người bạn nhỏ
    Bên anh những lúc ưu phiền (?!)
    Cà phê hắt hiu nỗi nhớ
    Tách trà lạnh lạnh mưa bay
    Tô màu trái tim rất đỏ
    Rồi cũng nhạt theo tháng ngày
    Em đi qua mùa thu cũ
    Gom lá vàng rơi đầy tay
    Anh quên đường về có lá
    Tóc mây rung rung vai gầy.
    Xuongrong
    Gửi gió cho mây ngàn bay... I'm right here, in your heart.
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Xuongrong rất thích bài thơ này của bạn. post lên theo trí nhớ, ko biết có chính xác ko?
    Tháng Hai
    (Mỹ Quyên)
    Xanh rộn ràng lộc biếc tháng hai
    Nơi bắt đầu của đường dài thương nhớ
    Nơi những người yêu bắt đầu tựa cửa
    Thế giới này duy nhất một cái tên
    Sao lại nhìn em bằng ánh mắt hữu duyên
    Sao lại nắm tay em trong một lần dạo phố
    Sao lại tỏ tình giữa mùa hương hội ngộ
    Để non xanh quên tháng quên ngày
    Để bây giờ khi trở lại tháng hai
    Lộc xanh đến giật mình trên cành cây năm cũ
    Em nhàn rỗi đi về không biết nhớ
    Quên tiếng xe và lơ đãng tên người.
    **********
    Em nhàn rỗi đi về không biết nhớ
    Quên tiếng xe và lơ đãng tên người.
    Hai câu này thật hay, mà cũng thật buồn.
    Xuongrong viết hoạ theo âm điệu bài thơ trên của Quyên_My:
    Quên
    Em đếm bước tiếng chiều rơi trên phố
    Nghe dịu dàng một nỗi nhớ rất riêng
    Bầu trời cũ đám mây xanh không cũ
    Quên rất nhiều chỉ nhớ một cái tên
    Xa xôi lắm là nụ cười hữu duyên
    Không tặng cho ai, chỉ là đánh mất
    Điện thoại bỏ quên những ngày tất bật
    Email chống chếnh nằm ở hiên nhà
    Không giận hờn không chờ đợi ngày qua
    Em cố giữ vườn xưa đừng cỏ dại
    Chiều êm như nỗi buồn con gái
    Thì thầm tiếng quên rơi đầy vai.
    Xuongrong
    Gửi gió cho mây ngàn bay... I'm right here, in your heart.
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Xuongrong rất thích bài thơ này của bạn. post lên theo trí nhớ, ko biết có chính xác ko?
    Tháng Hai
    (Mỹ Quyên)
    Xanh rộn ràng lộc biếc tháng hai
    Nơi bắt đầu của đường dài thương nhớ
    Nơi những người yêu bắt đầu tựa cửa
    Thế giới này duy nhất một cái tên
    Sao lại nhìn em bằng ánh mắt hữu duyên
    Sao lại nắm tay em trong một lần dạo phố
    Sao lại tỏ tình giữa mùa hương hội ngộ
    Để non xanh quên tháng quên ngày
    Để bây giờ khi trở lại tháng hai
    Lộc xanh đến giật mình trên cành cây năm cũ
    Em nhàn rỗi đi về không biết nhớ
    Quên tiếng xe và lơ đãng tên người.
    **********
    Em nhàn rỗi đi về không biết nhớ
    Quên tiếng xe và lơ đãng tên người.
    Hai câu này thật hay, mà cũng thật buồn.
    Xuongrong viết hoạ theo âm điệu bài thơ trên của Quyên_My:
    Quên
    Em đếm bước tiếng chiều rơi trên phố
    Nghe dịu dàng một nỗi nhớ rất riêng
    Bầu trời cũ đám mây xanh không cũ
    Quên rất nhiều chỉ nhớ một cái tên
    Xa xôi lắm là nụ cười hữu duyên
    Không tặng cho ai, chỉ là đánh mất
    Điện thoại bỏ quên những ngày tất bật
    Email chống chếnh nằm ở hiên nhà
    Không giận hờn không chờ đợi ngày qua
    Em cố giữ vườn xưa đừng cỏ dại
    Chiều êm như nỗi buồn con gái
    Thì thầm tiếng quên rơi đầy vai.
    Xuongrong
    Gửi gió cho mây ngàn bay... I'm right here, in your heart.
  6. Hết_tên

    Hết_tên Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Học
    Học trường học lớp
    Học đứng học ngồi
    Học ăn học nói
    Học rắn rỏi
    Học dẻo mềm
    Học hết và nhớ hết
    Nhiều nỗi nhớ dày vò!
    Lắm câu thuộc như vẹt!
    Học im lặng
    Hoc quên
    Hai lần học này khó hơn ai hết
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ
    Được Hết_tên sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 16/01/2003
  7. Hết_tên

    Hết_tên Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Học
    Học trường học lớp
    Học đứng học ngồi
    Học ăn học nói
    Học rắn rỏi
    Học dẻo mềm
    Học hết và nhớ hết
    Nhiều nỗi nhớ dày vò!
    Lắm câu thuộc như vẹt!
    Học im lặng
    Hoc quên
    Hai lần học này khó hơn ai hết
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ
    Được Hết_tên sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 16/01/2003
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Con gái (II)​
    Em không thể sẻ chia anh với ai
    Trong khi thế gian này có quá nhiều con gái
    Những lúc xa nhau, em hoài nghi biết mấy
    Lỡ anh đón đưa ai, làm sao biết bây giờ?
    Em không thể hững hờ ra bộ làm ngơ
    Khi ai đó nói rằng "tên này đào hoa lắm"
    Miệng nói "em chẳng thích ghen đâu", nhưng mắt thì như khóc
    Khi ai đó nhắn tin rất tha thiết dịu dàng...
    Em lắm điều, em ích kỷ, phải không anh?
    Không sẻ chia anh đâu, muôn đời là như thế
    Lúc không có em, anh chịu khó một mình anh nhé
    Anh đỡ phải đón đưa một ai khác, mệt người
    Thời gian đó để dành mà nhung nhớ em thôi​
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Con gái (II)​
    Em không thể sẻ chia anh với ai
    Trong khi thế gian này có quá nhiều con gái
    Những lúc xa nhau, em hoài nghi biết mấy
    Lỡ anh đón đưa ai, làm sao biết bây giờ?
    Em không thể hững hờ ra bộ làm ngơ
    Khi ai đó nói rằng "tên này đào hoa lắm"
    Miệng nói "em chẳng thích ghen đâu", nhưng mắt thì như khóc
    Khi ai đó nhắn tin rất tha thiết dịu dàng...
    Em lắm điều, em ích kỷ, phải không anh?
    Không sẻ chia anh đâu, muôn đời là như thế
    Lúc không có em, anh chịu khó một mình anh nhé
    Anh đỡ phải đón đưa một ai khác, mệt người
    Thời gian đó để dành mà nhung nhớ em thôi​
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  10. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Thuongnguyen không có thơ "của nhà trồng được" nên chỉ có thể góp thêm một bài thơ không đề mà NS Trịnh Công Sơn sáng tác trong thời gian ông sang Canada năm 1992, cũng hiện đại lắm lắm. Hy vọng mọi người thấy thú vị!

    Chỗ em ngồi ngày xưa còn ấm lắm
    Anh gối lên và ngủ một giấc dài
    Em có biết đời cho em là mộng
    Để anh về cứ tưởng một là hai


    Magic Blue

    Được thuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 16/01/2003

Chia sẻ trang này