1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ hiện đại tặng 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Gungcay, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em cũng làm theo.
    For ......HN
    HÀ NỘI, buổi anh về (Giang Nam)
    Có thể nào không ghé thăm em
    Hà Nội mùa này chắc trời đang lạnh
    Có thể nào quên con đường hoa sứ trắng
    Rất dịu dàng,
    rất Hà Nội phải không em...
    Khu Thành Công, ngàn ô cửa sáng đèn
    Buổi chia tay có gió mùa Đông Bắc
    Anh về Nam, con tàu đi... xa lắc
    Để lại một trời xanh biếc nước Hồ Gươm.
    Để lại một thời gian khổ, yêu thương
    Đi dép cao su, ăn cơm độn sắn
    Để lại ngọn đèn đêm tỏa sáng
    Trang giấy lung linh có bè bạn, có mình
    Phần nào của em, phần nào của anh
    Ôi Hà Nội, có thể nào chia nửa
    Anh để lại cho em tất cả
    Như một niềm tin, như một lời hẹn với lòng
    Nhà cao tầng và phố mới mênh mông
    Hà Nội trong anh vẫn dịu dàng hoa sứ
    Vẫn cô gái tiễn anh đêm đầy gió
    Vẫn màu xanh kỳ lạ của nước, trời
    Anh đang về, anh đang về em ơi !
    Với Hà Nội, với tim mình, nỗi nhớ
    Anh hồi hộp đếm từng cây số
    Như đếm từng cây số buổi chia tay...
    Xuân 2003
  2. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Môtíp cũ, nhưng cách viết mới, hì hì. Sưu tầm được để các bác đọc chơi.
    Adam và Eva
    Thuở ấy Adam học lập trình
    Nghĩ ra thuật toán rõ là kinh
    Soạn code tạo ra người trong mộng
    Đẹp, xinh, trí tuệ lại yêu mình
    Ròng rã 3 năm mỗi sớm chiều
    Adam soạn code tạo người yêu
    Hình nàng anh load trong file ảnh
    Thêm hàm tình cảm , thêm hàm yêu

    Nàng đầu xinh đẹp tựa tiên xa
    Mắt đưa duyên thắm tựa tơi là
    Tội mỗi khi thêm hàm trí tuệ
    Lỗi hoài, dump mãi, bug chẳng ra (leak memory)

    Nàng hai mộtt thiếu nữ tóc vàng
    Dày công chàng viết code đoan trang
    Khi chàng bug phải hàm suy nghĩ
    List cứ phi ra mấy trăm chàng

    Nàng ba mô típ thật thông minh
    Trí tuệ cao siêu, đẹp tính tình
    Tội mỗi lần đầu khi kiến diện
    Ngỡ rằng Vô Diệm mới hồi sinh

    Bực mình vác Code hỏi chuyên gia
    BillGate xem xong mới thực thà
    Cái này mà để cho ngồi viết
    Có đến mười năm cững chẳng ra

    Cho đến ngày kia gặp Eva
    Cô bé lọ lem ở gần nhà
    Thế mà chàng lại yêu thiết tha
    Giật mình chàng mới hiểu dần ra
    Yêu người đâu phải quá cao xa
    Là phải thông minh phải mặn mà
    Hạnh phúc rất gần trong giản dị
    Hãy yêu cái đẹp ở gần ta

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
  3. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Môtíp cũ, nhưng cách viết mới, hì hì. Sưu tầm được để các bác đọc chơi.
    Adam và Eva
    Thuở ấy Adam học lập trình
    Nghĩ ra thuật toán rõ là kinh
    Soạn code tạo ra người trong mộng
    Đẹp, xinh, trí tuệ lại yêu mình
    Ròng rã 3 năm mỗi sớm chiều
    Adam soạn code tạo người yêu
    Hình nàng anh load trong file ảnh
    Thêm hàm tình cảm , thêm hàm yêu

    Nàng đầu xinh đẹp tựa tiên xa
    Mắt đưa duyên thắm tựa tơi là
    Tội mỗi khi thêm hàm trí tuệ
    Lỗi hoài, dump mãi, bug chẳng ra (leak memory)

    Nàng hai mộtt thiếu nữ tóc vàng
    Dày công chàng viết code đoan trang
    Khi chàng bug phải hàm suy nghĩ
    List cứ phi ra mấy trăm chàng

    Nàng ba mô típ thật thông minh
    Trí tuệ cao siêu, đẹp tính tình
    Tội mỗi lần đầu khi kiến diện
    Ngỡ rằng Vô Diệm mới hồi sinh

    Bực mình vác Code hỏi chuyên gia
    BillGate xem xong mới thực thà
    Cái này mà để cho ngồi viết
    Có đến mười năm cững chẳng ra

    Cho đến ngày kia gặp Eva
    Cô bé lọ lem ở gần nhà
    Thế mà chàng lại yêu thiết tha
    Giật mình chàng mới hiểu dần ra
    Yêu người đâu phải quá cao xa
    Là phải thông minh phải mặn mà
    Hạnh phúc rất gần trong giản dị
    Hãy yêu cái đẹp ở gần ta

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC VỌNG
    (Như Thuý)
    Gõ mãi làm chi ký ức
    Có tìm được thuở bình yên
    Vật vã làm chi kỉ niệm
    Co mình vào lưới nhạc êm
    Bàn tay với bao kẽ hở
    Che sao kín nỗi ưu phiền
    Trái tim đập hoài trong ngực
    Mơ ngày mọc cánh bay lên.
    Xuongrong
    Gửi gió cho mây ngàn bay... I'm right here, in your heart.
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC VỌNG
    (Như Thuý)
    Gõ mãi làm chi ký ức
    Có tìm được thuở bình yên
    Vật vã làm chi kỉ niệm
    Co mình vào lưới nhạc êm
    Bàn tay với bao kẽ hở
    Che sao kín nỗi ưu phiền
    Trái tim đập hoài trong ngực
    Mơ ngày mọc cánh bay lên.
    Xuongrong
    Gửi gió cho mây ngàn bay... I'm right here, in your heart.
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng thế đấy nhỉ !!!!!!!!!!!!
    Xuongrong
    Gửi gió cho mây ngàn bay... I'm right here, in your heart.
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng thế đấy nhỉ !!!!!!!!!!!!
    Xuongrong
    Gửi gió cho mây ngàn bay... I'm right here, in your heart.
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    For.........
    ....Bài học toán thuở vỡ lòng
    Có hai nỗi buồn trái dấu
    Nhân thành niềm vui song song.........
    Xuongrong
    Gửi gió cho mây ngàn bay... I'm right here, in your heart.
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    For.........
    ....Bài học toán thuở vỡ lòng
    Có hai nỗi buồn trái dấu
    Nhân thành niềm vui song song.........
    Xuongrong
    Gửi gió cho mây ngàn bay... I'm right here, in your heart.
  10. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình người điên
    Cô thừa duyên đáng yêu ơi
    CHo tôi một nửa nụ cười của cô
    Thuận tình mình sẽ cặp bồ
    Một đôi thô bỉ bất đồ lại hay
    Mình sài hạnh phúc tối ngày
    Hết thì cắm quán lại đầy lo chi
    Tôi với cô, ta cùng đi
    Mình đẹp đôi vậy sợ gì thế gian
    Cùng dạo chơi khắp non ngàn
    Chán thì về biển tắm làn nưóc thanh
    Cô cười rung tận mây xanh
    Còn tôi thô bỉ hôi tanh mùi trời
    Đời mình vậy, thật đẹp tươi
    CHúa la cũng mặc cứ cười đi cô
    (nn)

    Em xa anh
    Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    hê hê

    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 31/01/2003

Chia sẻ trang này