1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ hiện đại tặng 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Gungcay, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình người điên
    Cô thừa duyên đáng yêu ơi
    CHo tôi một nửa nụ cười của cô
    Thuận tình mình sẽ cặp bồ
    Một đôi thô bỉ bất đồ lại hay
    Mình sài hạnh phúc tối ngày
    Hết thì cắm quán lại đầy lo chi
    Tôi với cô, ta cùng đi
    Mình đẹp đôi vậy sợ gì thế gian
    Cùng dạo chơi khắp non ngàn
    Chán thì về biển tắm làn nưóc thanh
    Cô cười rung tận mây xanh
    Còn tôi thô bỉ hôi tanh mùi trời
    Đời mình vậy, thật đẹp tươi
    CHúa la cũng mặc cứ cười đi cô
    (nn)

    Em xa anh
    Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    hê hê

    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 31/01/2003
  2. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Say (Vũ Hoàng Chương)
    Đêm nay lạnh tìm em trên gác tối
    Trong tay em dâng cả tháng năm thừa
    Có lẽ đâu yêu thương còn rủ lối
    Để đi về cay đắng những thu xưa...
    Không em ạ, không còn can đảm nữa
    Không nguồn yêu suối lệ cũng khô rồi
    Xin em hãy dìu anh trên cánh khói
    Đưa hồn Say về tận cuối trời Quên......

    Một cái Tết buồn vui lẫn lộn, chắc là Em ... Ý Chúa lạy hai chữ bình an.
    Được Coco sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 31/01/2003
  3. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Say (Vũ Hoàng Chương)
    Đêm nay lạnh tìm em trên gác tối
    Trong tay em dâng cả tháng năm thừa
    Có lẽ đâu yêu thương còn rủ lối
    Để đi về cay đắng những thu xưa...
    Không em ạ, không còn can đảm nữa
    Không nguồn yêu suối lệ cũng khô rồi
    Xin em hãy dìu anh trên cánh khói
    Đưa hồn Say về tận cuối trời Quên......

    Một cái Tết buồn vui lẫn lộn, chắc là Em ... Ý Chúa lạy hai chữ bình an.
    Được Coco sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 31/01/2003
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Em và ba trăm sáu lăm ngày

    Tạm biệt nhé 2002​
    Đã ba trăm sáu lăm ngày kể từ phút giao thừa năm ngoái
    Trái đất phiêu du lơ đãng một vòng
    Ba trăm sáu lăm niềm vui, ba trăm sáu lăm nỗi buồn
    và nhiều hơn thế
    Cho một mối tình với xuân hạ thu đông
    Em đã trải qua năm hai Chủ nhật chờ mong
    Và hẹn hò cũng năm hai thứ Bẩy
    Còn những ngày thường vẫn cồn cào như vậy
    Với tình yêu, đến mấy cũng không thừa
    Chín lăm ngày nắng, chín lăm ngày mưa
    Một trăm bẩy lăm ngày heo may và gió mùa đông bắc
    Những ngày mưa em hát "tôi ơi đừng tuyệt vọng"
    Những ngày nắng em cười với phố xá đông vui
    Thỉnh thoảng đêm dài tự dưng em khóc
    Rồi lại tự du mình câu hát "à ơi"...
    Sáng nay lũ chim tíu tít bên trời
    Thấy mắt nhìn trong hơn sau ba trăm sáu lăm ngày
    bình yên và giông bão
    Đoá hồng môi toả hương thơm thảo
    Gửi chút gì cho những tháng năm xa?
    Hà Nội chiều cuối năm​
    American Quyen​
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Em và ba trăm sáu lăm ngày

    Tạm biệt nhé 2002​
    Đã ba trăm sáu lăm ngày kể từ phút giao thừa năm ngoái
    Trái đất phiêu du lơ đãng một vòng
    Ba trăm sáu lăm niềm vui, ba trăm sáu lăm nỗi buồn
    và nhiều hơn thế
    Cho một mối tình với xuân hạ thu đông
    Em đã trải qua năm hai Chủ nhật chờ mong
    Và hẹn hò cũng năm hai thứ Bẩy
    Còn những ngày thường vẫn cồn cào như vậy
    Với tình yêu, đến mấy cũng không thừa
    Chín lăm ngày nắng, chín lăm ngày mưa
    Một trăm bẩy lăm ngày heo may và gió mùa đông bắc
    Những ngày mưa em hát "tôi ơi đừng tuyệt vọng"
    Những ngày nắng em cười với phố xá đông vui
    Thỉnh thoảng đêm dài tự dưng em khóc
    Rồi lại tự du mình câu hát "à ơi"...
    Sáng nay lũ chim tíu tít bên trời
    Thấy mắt nhìn trong hơn sau ba trăm sáu lăm ngày
    bình yên và giông bão
    Đoá hồng môi toả hương thơm thảo
    Gửi chút gì cho những tháng năm xa?
    Hà Nội chiều cuối năm​
    American Quyen​
  6. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Yêu đâu phải cứ nói nhiều em nhỉ
    Một thoáng nhìn đã hiểu lòng nhau
    Hơn triệu lời vạn chữ ngàn câu
    Và có nói chắc cũng cùng chung ý.
    Nhưng anh cứ viết những dòng suy nghĩ
    Đang trào ra tràn ngập trong đầu
    Tim lại rộn ràng náo nức đập mau
    Như nhịp đập của lần đầu tiên ấy.
    Bao kỷ niệm đang cùng chen trỗi dậy
    Một đêm dài biết mấy thân yêu
    Sao đầy trời đông biết bao nhiêu
    Trời êm ả màn đêm mờ lằng lặng.
    Thỉnh thoảng ánh đèn xe chiếu sáng
    Con đê dài uốn khúc đi xa
    Như dải Ngân hà bát ngát bao la
    Mà ta đó là những vì tinh tú.
    Ôi cháy rực là giấc mơ vũ trụ
    Và mặn nồng là hai tiếng thương yêu
    Đêm rất dài nhưng nói được bao nhiêu
    Có những lúc bên nhau cùng im lặng.
    Nói nữa đi anh, tiếng em văng vẳng
    Êm ả rì rào như sóng biển mơn man
    Và tiếng anh nhè nhẹ giữa không gian
    Ta nói với nhau tiếng lòng thầm kín.
    Ôi hạnh phúc trái ửng hồng rực chín
    Của cây đời bát ngát bao la
    Trên đầu sao vẫn lặng lẽ trôi qua
    Và ngoan ngoãn như một đàn cừu lớn
    Hãy giữ mãi cho lòng không chút gợn
    Như cánh trời thanh thản đêm nay
    Dù xa nhau tình vẫn ngát hương say
    Thôi chào nhé hẹn em ngày gặp lại .
  7. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Yêu đâu phải cứ nói nhiều em nhỉ
    Một thoáng nhìn đã hiểu lòng nhau
    Hơn triệu lời vạn chữ ngàn câu
    Và có nói chắc cũng cùng chung ý.
    Nhưng anh cứ viết những dòng suy nghĩ
    Đang trào ra tràn ngập trong đầu
    Tim lại rộn ràng náo nức đập mau
    Như nhịp đập của lần đầu tiên ấy.
    Bao kỷ niệm đang cùng chen trỗi dậy
    Một đêm dài biết mấy thân yêu
    Sao đầy trời đông biết bao nhiêu
    Trời êm ả màn đêm mờ lằng lặng.
    Thỉnh thoảng ánh đèn xe chiếu sáng
    Con đê dài uốn khúc đi xa
    Như dải Ngân hà bát ngát bao la
    Mà ta đó là những vì tinh tú.
    Ôi cháy rực là giấc mơ vũ trụ
    Và mặn nồng là hai tiếng thương yêu
    Đêm rất dài nhưng nói được bao nhiêu
    Có những lúc bên nhau cùng im lặng.
    Nói nữa đi anh, tiếng em văng vẳng
    Êm ả rì rào như sóng biển mơn man
    Và tiếng anh nhè nhẹ giữa không gian
    Ta nói với nhau tiếng lòng thầm kín.
    Ôi hạnh phúc trái ửng hồng rực chín
    Của cây đời bát ngát bao la
    Trên đầu sao vẫn lặng lẽ trôi qua
    Và ngoan ngoãn như một đàn cừu lớn
    Hãy giữ mãi cho lòng không chút gợn
    Như cánh trời thanh thản đêm nay
    Dù xa nhau tình vẫn ngát hương say
    Thôi chào nhé hẹn em ngày gặp lại .
  8. Nicoxin

    Nicoxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    [b] Nếu tặng hoa.hoa sẽ tàn
    Thương ai chớ để ai tàn như hoa
    Cuốn sách nhỏ ngỏ lòng ai đó
    Chí làm trai theo đuổi sự nghiệp công danh
    Xin ai đó nếu có lòng thương nhớ
    Hãy cùng tôi gắng sức học hành
    Cho ngày mai đường tương lai rộng mở
    Để bù đắp công lao cha mẹ bao ngày
    Để mối tình này sẽ mãi là sau cuối
    Cuộc đời ta mãi mãi bên nhau
    [/b]
  9. Nicoxin

    Nicoxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    [b] Nếu tặng hoa.hoa sẽ tàn
    Thương ai chớ để ai tàn như hoa
    Cuốn sách nhỏ ngỏ lòng ai đó
    Chí làm trai theo đuổi sự nghiệp công danh
    Xin ai đó nếu có lòng thương nhớ
    Hãy cùng tôi gắng sức học hành
    Cho ngày mai đường tương lai rộng mở
    Để bù đắp công lao cha mẹ bao ngày
    Để mối tình này sẽ mãi là sau cuối
    Cuộc đời ta mãi mãi bên nhau
    [/b]
  10. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ngày thường
    Có những con đường chạy dài không lối rẽ
    Có những dòng sông chảy mãi vấn đầy
    Có kẻ đứng cả một đời im lặng
    Kẻ quên mình trong những cơn say
    Ta thức dậy tưởng mình là vũ trụ
    Ôm cả mặt trăng ôm cả mặt trời
    Đêm mê ngủ thấy mình ra hạt cát
    Lăn bên đường uống một giọt sương rơi
    Có những ngày nắng như là bão táp
    Giữa ban trưa thèm một cơn dông
    Có những đêm da trời màu ngọc bích
    Ngửa bàn tay sao rớt vào lòng
    Thì cứ lại trắng và đen như thế
    Sáng khác trưa, trưa lại khác chiều
    Cũng có lúc lòng mình như buổi tối
    Đốt đuốc tìm không thấy một lời yêu
    Thì cứ khóc như lần đầu tập khóc
    Cười để quên hết mọi lỗi lầm
    Những con đường rốt cuộc vào trật tự
    Mỗi ngày thường còn lại một lời câm.
    st
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...

Chia sẻ trang này