1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ hiện đại tặng 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Gungcay, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hetminhvoicuocdoi

    hetminhvoicuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Khát khao (I)
    Anh khát em hơn cả khát Coca
    Không chỉ ngọt mà em còn thơm nữa
    Uống một lần anh không thể không nhớ
    Uống hai lần anh nghiện quá em ơi.
    Anh khát em hơn là khát Bia
    Bia ngon những hớp đầu em còn ngon mãi
    Bia anh uống vài lon anh hãi
    Còn tình em anh uống trọn cuộc đời...

    (Nếu các bác thích thì em post nữa ..)
    Ask not watt ur country can do 4 U. Ask watt U can do 4 ur country
  2. hetminhvoicuocdoi

    hetminhvoicuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Khát khao (I)
    Anh khát em hơn cả khát Coca
    Không chỉ ngọt mà em còn thơm nữa
    Uống một lần anh không thể không nhớ
    Uống hai lần anh nghiện quá em ơi.
    Anh khát em hơn là khát Bia
    Bia ngon những hớp đầu em còn ngon mãi
    Bia anh uống vài lon anh hãi
    Còn tình em anh uống trọn cuộc đời...

    (Nếu các bác thích thì em post nữa ..)
    Ask not watt ur country can do 4 U. Ask watt U can do 4 ur country
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thi sĩ là kẻ linh tinh
    Khi yêu chỉ biết có mình mà thôi
    Thi sĩ là kẻ ít cười
    Chỉ dùng nước mắt nhuộm đời, bi ai
    Thi sĩ là kẻ có tài
    Dùng trang giấy mỏng buộc người vào ta
    Thi sĩ là kẻ hững hờ
    Đùa mây giỡn gió phiêu du giữa đời
    ...

    |^.^|​
    (^_^)
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thi sĩ là kẻ linh tinh
    Khi yêu chỉ biết có mình mà thôi
    Thi sĩ là kẻ ít cười
    Chỉ dùng nước mắt nhuộm đời, bi ai
    Thi sĩ là kẻ có tài
    Dùng trang giấy mỏng buộc người vào ta
    Thi sĩ là kẻ hững hờ
    Đùa mây giỡn gió phiêu du giữa đời
    ...

    |^.^|​
    (^_^)
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích thơ của Lê Thu Thuỷ. Bài thơ này, tôi đã chép trong sổ tay của mình cách đây hình như khoảng 4,5 năm gì đó. Vẫn chỉ là những điều rất quen thuộc quanh ta, những câu hỏi bình dị, "chẳng giống thơ gì cả" nhưng lại vẫn có chút gì đó là lạ, nếu để rời ra từng câu hỏi, nó là "văn xuôi", nhưng khi được ghép vào thành một tổng thể, nó lại trở thành một bài thơ có sức sống thực sự, một bài thơ với rất nhiều hình ảnh ẩn dụ, đọc một lần rất khó quên.
    Hỏi
    (Lê Thu Thủy)
    1-
    Mặt trăng quay quanh Trái Đất
    Sao Trái Đất chẳng quay quanh mặt trời?
    2-
    Đất ngước mắt nhìn lên
    Sao trời chẳng quay đi bối rối?
    3-
    Cỏ xanh thế
    Sao thơ viết trên cỏ không xanh?
    4-
    Vàng lá vung lên trời
    Mùa thu phung phí thế?
    5-
    Mèo bắt chuột
    Chắc chi đã vì người?
    6-
    Nước mắt cũng mặn
    Sao không ngưng thành muối?
    7-
    Có phải ngẫu nhiên khi nhiều thứ tiếng
    Đều bắt đầu tiếng mẹ từ chữ "M" ?
    8-
    Nếu tất cả đều là sao băng
    Thì cuộc sống sẽ sáng bừng lên chắc?
    *****
    **************
    Tất cả giờ đã thành cổ tích
    Nhẹ như là một hạt sương rơi...
    Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích thơ của Lê Thu Thuỷ. Bài thơ này, tôi đã chép trong sổ tay của mình cách đây hình như khoảng 4,5 năm gì đó. Vẫn chỉ là những điều rất quen thuộc quanh ta, những câu hỏi bình dị, "chẳng giống thơ gì cả" nhưng lại vẫn có chút gì đó là lạ, nếu để rời ra từng câu hỏi, nó là "văn xuôi", nhưng khi được ghép vào thành một tổng thể, nó lại trở thành một bài thơ có sức sống thực sự, một bài thơ với rất nhiều hình ảnh ẩn dụ, đọc một lần rất khó quên.
    Hỏi
    (Lê Thu Thủy)
    1-
    Mặt trăng quay quanh Trái Đất
    Sao Trái Đất chẳng quay quanh mặt trời?
    2-
    Đất ngước mắt nhìn lên
    Sao trời chẳng quay đi bối rối?
    3-
    Cỏ xanh thế
    Sao thơ viết trên cỏ không xanh?
    4-
    Vàng lá vung lên trời
    Mùa thu phung phí thế?
    5-
    Mèo bắt chuột
    Chắc chi đã vì người?
    6-
    Nước mắt cũng mặn
    Sao không ngưng thành muối?
    7-
    Có phải ngẫu nhiên khi nhiều thứ tiếng
    Đều bắt đầu tiếng mẹ từ chữ "M" ?
    8-
    Nếu tất cả đều là sao băng
    Thì cuộc sống sẽ sáng bừng lên chắc?
    *****
    **************
    Tất cả giờ đã thành cổ tích
    Nhẹ như là một hạt sương rơi...
    Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời
  7. viahe

    viahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ngâfu hứng
    Sao em không tin lơ?i anh
    Đi ti?m trái tim cu?a biê?n!
    Chi? có hoa muống tím chiê?u em đến
    Va? sóng ô?n a?o ru biê?n khúc nga?n năm
    Anh trơ? vê? uống nước ngọt do?ng sông
    Tha? câu hát cho trôi vê? bến cuf
    Tiếng đa?n anh không gọi em quay vê? được nưfa
    Chúng mi?nh chia tay
    Anh muốn tha?nh ha?i đăng thắp nhớ đến nga?n nga?y
    Dâfu biết em như sóng kia tan ra trong vô?ng ngực khác
    Anh uống cạn nước ngọt do?ng sông ma? suốt đơ?i vâfn khát
    Thôi em hafy vê? một lâ?n, du? đê? hát với riêng em?
  8. viahe

    viahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ngâfu hứng
    Sao em không tin lơ?i anh
    Đi ti?m trái tim cu?a biê?n!
    Chi? có hoa muống tím chiê?u em đến
    Va? sóng ô?n a?o ru biê?n khúc nga?n năm
    Anh trơ? vê? uống nước ngọt do?ng sông
    Tha? câu hát cho trôi vê? bến cuf
    Tiếng đa?n anh không gọi em quay vê? được nưfa
    Chúng mi?nh chia tay
    Anh muốn tha?nh ha?i đăng thắp nhớ đến nga?n nga?y
    Dâfu biết em như sóng kia tan ra trong vô?ng ngực khác
    Anh uống cạn nước ngọt do?ng sông ma? suốt đơ?i vâfn khát
    Thôi em hafy vê? một lâ?n, du? đê? hát với riêng em?
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã nguôi dần không nhớ nữa
    Bao năm nỗi nhớ phủ rêu thềm
    Từ độ tóc xanh, chừ rụng trắng
    Nhớ nào chẳng rụng, mỏi mòn thêm?
    Cũng đã nguôi dần không tiếc nữa
    Bao năm ước vọng héo khô mầm
    Vận nước, phận người, chim gãy cánh
    Ước nào chẳng quị, nhát dao đâm ?
    Ta ở trời Tây mưa gió giội
    Em ở miền Đông độ nắng lên
    Cách nửa vòng chia, sầu cũng nửa
    Chưa lần gặp lại, mấy muà trôi ?
    Gặp chi, không vẹn, sầu thêm chất
    Thêm tiếc tình xanh đẹp nửa chừng
    Đành thôi, giữ mộng thời xuân sắc
    Đôi hướng đời nhau lỡ bến dừng
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã nguôi dần không nhớ nữa
    Bao năm nỗi nhớ phủ rêu thềm
    Từ độ tóc xanh, chừ rụng trắng
    Nhớ nào chẳng rụng, mỏi mòn thêm?
    Cũng đã nguôi dần không tiếc nữa
    Bao năm ước vọng héo khô mầm
    Vận nước, phận người, chim gãy cánh
    Ước nào chẳng quị, nhát dao đâm ?
    Ta ở trời Tây mưa gió giội
    Em ở miền Đông độ nắng lên
    Cách nửa vòng chia, sầu cũng nửa
    Chưa lần gặp lại, mấy muà trôi ?
    Gặp chi, không vẹn, sầu thêm chất
    Thêm tiếc tình xanh đẹp nửa chừng
    Đành thôi, giữ mộng thời xuân sắc
    Đôi hướng đời nhau lỡ bến dừng
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người

Chia sẻ trang này