1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ hiện đại tặng 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Gungcay, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_thu_o_lai

    mua_thu_o_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là cho Quyen-my
    KHÔNG THỂ QUÊNKHông thể quên cho nên em vẫn nhớ
    Dẫu hôm nay mọi thứ sắp xa rồi
    Ngày mai thì chưa đến
    Nên em vẫn còn giữ mãi ngày qua
    Em vẫn còn giữ mãi dấu thời gian
    Dẫu trong em ngày hôm qua buồn lắm
    Trời cuối xuân không tim đâu bóng nắng
    Chỉ mây mưa vần vũ kéo nhau về
    Tuổi chúng mình từ gốc khế lớn lên
    Từ những ngày cùng tréo me hái sấu
    Em vẫn nghĩ sẽ mãi bên nhau
    không phải chia lìa
    Không còn nỗi nhớ
    không ai khổ đau
    ......................................
    Và giận hờn những ngày xưa
    Bây giờ xoá hết
    Nhưg ngày qua trong em còn đậm
    Thì làm sao em có thể quên??????
    Em không thể nào quên
    ANh............
    người con trai đầu tiên em gặp
    Nghĩ về anh với kỉ niệm đầu tiên
    lời nói đầu tiên
    Ánh mắt đầu tiên
    con đường đầu tiên
    Chẳng có gì là sẽ dễ dàng quên
    Cho nên em sẽ nhớ
    Dù bài hát nào anh chưa hát cho em
    20/03/2001​
  2. mua_thu_o_lai

    mua_thu_o_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là cho Quyen-my
    KHÔNG THỂ QUÊNKHông thể quên cho nên em vẫn nhớ
    Dẫu hôm nay mọi thứ sắp xa rồi
    Ngày mai thì chưa đến
    Nên em vẫn còn giữ mãi ngày qua
    Em vẫn còn giữ mãi dấu thời gian
    Dẫu trong em ngày hôm qua buồn lắm
    Trời cuối xuân không tim đâu bóng nắng
    Chỉ mây mưa vần vũ kéo nhau về
    Tuổi chúng mình từ gốc khế lớn lên
    Từ những ngày cùng tréo me hái sấu
    Em vẫn nghĩ sẽ mãi bên nhau
    không phải chia lìa
    Không còn nỗi nhớ
    không ai khổ đau
    ......................................
    Và giận hờn những ngày xưa
    Bây giờ xoá hết
    Nhưg ngày qua trong em còn đậm
    Thì làm sao em có thể quên??????
    Em không thể nào quên
    ANh............
    người con trai đầu tiên em gặp
    Nghĩ về anh với kỉ niệm đầu tiên
    lời nói đầu tiên
    Ánh mắt đầu tiên
    con đường đầu tiên
    Chẳng có gì là sẽ dễ dàng quên
    Cho nên em sẽ nhớ
    Dù bài hát nào anh chưa hát cho em
    20/03/2001​
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    NGỘ NHẬN 2
    Cuối cùng tôi vẫn là tôi
    Vẫn là tôi của một thời long đong
    Yêu người mắt đục tình trong
    Dấu phiền muộn để hoài mong tình trầm
    Tôi trao người mối tình câm
    Lời thương như tiếng dương cầm vụt tan
    Mím môi cười giữa thở than
    Tìm hạnh phúc giữa tro tàn mộng du
    Đến bao giờ khúc mùa thu
    Nhẹ rơi vàng lá khẽ ru tim này
    Biết ngộ nhận, vẫn mong ngày
    Gió phôi pha cuốn heo may xuống trần.

    P/S: Nhớ mãi mùa đông năm ấy!
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    NGỘ NHẬN 2
    Cuối cùng tôi vẫn là tôi
    Vẫn là tôi của một thời long đong
    Yêu người mắt đục tình trong
    Dấu phiền muộn để hoài mong tình trầm
    Tôi trao người mối tình câm
    Lời thương như tiếng dương cầm vụt tan
    Mím môi cười giữa thở than
    Tìm hạnh phúc giữa tro tàn mộng du
    Đến bao giờ khúc mùa thu
    Nhẹ rơi vàng lá khẽ ru tim này
    Biết ngộ nhận, vẫn mong ngày
    Gió phôi pha cuốn heo may xuống trần.

    P/S: Nhớ mãi mùa đông năm ấy!
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Qua phố
    Phố ngày xưa nếu ngang qua
    Thì xin em hãy thật là vô tâm
    Thoảng nghe trong tiếng dương cầm
    Hình như lá rớt âm thầm xuống vai
    Nắng mùa xưa đã phôi phai
    Gió mùa xưa đã lạc ngoài nhớ thương
    Tóc mùa xưa đã thôi hương
    Bước chân người đã sang đường từ lâu
    Bình yên mây trắng trên đầu
    Bão giông rớt xuống lòng nhau một ngày
    Nếu về phố cũ chiều nay
    Dửng dưng như thể mây bay ngang chiều

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  6. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Qua phố
    Phố ngày xưa nếu ngang qua
    Thì xin em hãy thật là vô tâm
    Thoảng nghe trong tiếng dương cầm
    Hình như lá rớt âm thầm xuống vai
    Nắng mùa xưa đã phôi phai
    Gió mùa xưa đã lạc ngoài nhớ thương
    Tóc mùa xưa đã thôi hương
    Bước chân người đã sang đường từ lâu
    Bình yên mây trắng trên đầu
    Bão giông rớt xuống lòng nhau một ngày
    Nếu về phố cũ chiều nay
    Dửng dưng như thể mây bay ngang chiều

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    PHÂN THÂN
    Anh đừng nói sẽ yêu em trọn đời
    Vì như thế sẽ giống người ấy mất
    Người ấy từng nói với em những lời
    tưởng chừng rất thật
    Nhưng cuối cùng lại biền biệt ra đi?
    Có ai 18 tuổi cắt nghĩa hết điều chi
    Em cứ tưởng người con gái nào lớn lên cũng phải chịu
    ...hơn 1 lần dang dở
    18 tuổi thường đón tình yêu với cổng rào mở ngỏ
    Trái chín dần khô để lại cho mùa sau những vết cắn lạnh lùng?
    Anh đừng buồn trách sao em đến với anh quá ngập ngừng
    Dẫu sao như thế vẫn còn tha thiết lắm
    Những vết chân em qua cơn mưa dần thấm
    Vết xước hôm nào vẫn chảy máu khôn nguôi
    Ở bên anh em không còn đơn côi
    Nhưng cũng không còn buổi cồn cào nham thạch
    Đá cồn cào sôi, cồn cào bùng cháy
    Khát khao yêu thương - níu kéo thời gian
    Bờ vai anh tin cậy bình yên
    Em giấu vào đó giọt tủi hờn khóc cho người khác
    Sao anh không trách em hợt hời nông cạn!
    Mà bóng tùng mãi nghiêng xuống chở che
    . . . Em tự giận mình sao chẳng thể nào quên
    hay chưa đủ bao dung để thứ tha cho người xanh bạc
    Một lần vơi tình yêu đâu còn là vô hạn
    Sao không thể quên người
    . . . để sống trọn vẹn cho anh(?)
    Vũ Thùy Hương
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    PHÂN THÂN
    Anh đừng nói sẽ yêu em trọn đời
    Vì như thế sẽ giống người ấy mất
    Người ấy từng nói với em những lời
    tưởng chừng rất thật
    Nhưng cuối cùng lại biền biệt ra đi?
    Có ai 18 tuổi cắt nghĩa hết điều chi
    Em cứ tưởng người con gái nào lớn lên cũng phải chịu
    ...hơn 1 lần dang dở
    18 tuổi thường đón tình yêu với cổng rào mở ngỏ
    Trái chín dần khô để lại cho mùa sau những vết cắn lạnh lùng?
    Anh đừng buồn trách sao em đến với anh quá ngập ngừng
    Dẫu sao như thế vẫn còn tha thiết lắm
    Những vết chân em qua cơn mưa dần thấm
    Vết xước hôm nào vẫn chảy máu khôn nguôi
    Ở bên anh em không còn đơn côi
    Nhưng cũng không còn buổi cồn cào nham thạch
    Đá cồn cào sôi, cồn cào bùng cháy
    Khát khao yêu thương - níu kéo thời gian
    Bờ vai anh tin cậy bình yên
    Em giấu vào đó giọt tủi hờn khóc cho người khác
    Sao anh không trách em hợt hời nông cạn!
    Mà bóng tùng mãi nghiêng xuống chở che
    . . . Em tự giận mình sao chẳng thể nào quên
    hay chưa đủ bao dung để thứ tha cho người xanh bạc
    Một lần vơi tình yêu đâu còn là vô hạn
    Sao không thể quên người
    . . . để sống trọn vẹn cho anh(?)
    Vũ Thùy Hương
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tặng 7Xers
    Mùa thu rồi tàn hết
    Sấu chín lăn lóc buồn
    Vì không tay người nhặt
    "Bao giờ thành sấu dầm?"
    Nem chua kia bóc lá
    Mùi thơm phảng phất bay
    Mà có ai thèm rán
    Tương ớt: "Tội nghiệp mày!"
    Lại thêm cô ốc mít
    Cứ sụt sịt đêm thâu
    Mắm đường đầy đủ cả
    Người nhể, đâu tìm đâu !?
    Lũ ngô luộc chen chúc
    Hết đá, lại huých mông
    Cạnh bên chú mực nướng
    Lò than, có đủ hồng?
    Cái bánh tôm phụng phịu
    "Vớt ra đã vài giây!"
    Làm bánh gối dài thuột
    Bánh rán cũng hao gầy
    Chén rượu quê trằn trọc
    Bánh đúc tê tái buồn
    Hến xào không bánh tráng
    Gân bò om dưa: "Chuồn!"
    Thêm bầy cạp cạp luộc
    Cứ thảm thiết: "Chén tôi!"
    Đĩa tiết canh lạnh ngắt
    Bún-cháo-phở phai phôi
    -------------------------------------------------------------------
    Bởi vì nhiều người chán
    Nhiều người ngại đường xa
    Nhiều người "Mình = nguời mới,
    Thôi, để tớ ở nhà!"
    Xời!
    Hãy chôn sự nhàm chán
    Vào "bát mì úp" kia
    Lấy xe, nào xuống phố
    1-2-3! Dzô! Beer!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tặng 7Xers
    Mùa thu rồi tàn hết
    Sấu chín lăn lóc buồn
    Vì không tay người nhặt
    "Bao giờ thành sấu dầm?"
    Nem chua kia bóc lá
    Mùi thơm phảng phất bay
    Mà có ai thèm rán
    Tương ớt: "Tội nghiệp mày!"
    Lại thêm cô ốc mít
    Cứ sụt sịt đêm thâu
    Mắm đường đầy đủ cả
    Người nhể, đâu tìm đâu !?
    Lũ ngô luộc chen chúc
    Hết đá, lại huých mông
    Cạnh bên chú mực nướng
    Lò than, có đủ hồng?
    Cái bánh tôm phụng phịu
    "Vớt ra đã vài giây!"
    Làm bánh gối dài thuột
    Bánh rán cũng hao gầy
    Chén rượu quê trằn trọc
    Bánh đúc tê tái buồn
    Hến xào không bánh tráng
    Gân bò om dưa: "Chuồn!"
    Thêm bầy cạp cạp luộc
    Cứ thảm thiết: "Chén tôi!"
    Đĩa tiết canh lạnh ngắt
    Bún-cháo-phở phai phôi
    -------------------------------------------------------------------
    Bởi vì nhiều người chán
    Nhiều người ngại đường xa
    Nhiều người "Mình = nguời mới,
    Thôi, để tớ ở nhà!"
    Xời!
    Hãy chôn sự nhàm chán
    Vào "bát mì úp" kia
    Lấy xe, nào xuống phố
    1-2-3! Dzô! Beer!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN

Chia sẻ trang này