1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ hiện đại tặng 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Gungcay, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0

    Tặng hai người bạn
    "Ở thành phố hoa mai, nhớ thành phố hoa đào"
    Có một không gian cổ tích
    Lặng thầm đâu giữa đôi ta
    Anh là lang thang hoàng tử
    Còn em, công chúa xa nhà
    Em yêu hoa hồng tỉ muội
    Nhỏ xinh, luôn kết thành đôi
    Mà anh, vó câu chưa mỏi
    Ruổi rong tận cuối chân trời
    Nơi em, ngõ bàng tán đỏ
    Nhuộm cả chiều những vấn vương
    Kỷ niệm vẫn như rêu ấy
    Nuôi màu xanh lại góc tường
    Nơi anh, đường-mai xa lắm
    Nắng vàng đâu nhẹ bằng em
    Nhớ, như lá me đầy tóc
    Gạt rồi, gió cuốn nhiều thêm
    .............................................
    Hai đứa mình ra thành phố
    Anh tìm kiếm mộng phồn hoa
    Em đi gom vần thơ cũ
    Nhớ thương cứ chực vỡ oà

    P/S: Đang chờ một đoạn kết có hậu
  2. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0

    Tặng hai người bạn
    "Ở thành phố hoa mai, nhớ thành phố hoa đào"
    Có một không gian cổ tích
    Lặng thầm đâu giữa đôi ta
    Anh là lang thang hoàng tử
    Còn em, công chúa xa nhà
    Em yêu hoa hồng tỉ muội
    Nhỏ xinh, luôn kết thành đôi
    Mà anh, vó câu chưa mỏi
    Ruổi rong tận cuối chân trời
    Nơi em, ngõ bàng tán đỏ
    Nhuộm cả chiều những vấn vương
    Kỷ niệm vẫn như rêu ấy
    Nuôi màu xanh lại góc tường
    Nơi anh, đường-mai xa lắm
    Nắng vàng đâu nhẹ bằng em
    Nhớ, như lá me đầy tóc
    Gạt rồi, gió cuốn nhiều thêm
    .............................................
    Hai đứa mình ra thành phố
    Anh tìm kiếm mộng phồn hoa
    Em đi gom vần thơ cũ
    Nhớ thương cứ chực vỡ oà

    P/S: Đang chờ một đoạn kết có hậu
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tôi yêu Hà Nội
    Nếu em là hồ Gươm xanh thẳm
    Tôi xin làm Tháp Rùa lặng im
    Hà Nội cũng là đường , là ngõ
    Mà sao nỗi nhớ cứ về tìm
    Có nhớ tôi dù là giây lát
    Em thử ngồi ghế đá hồ Gươm
    Tôi gần lắm ở bên em đó
    Lẫn vào trong vạt nắng cuối đường
    Người ta bảo tôi yêu Hà Nội
    Tôi lặng im , chẳng biết nói gì
    Hà Nội có chiếc cầu Thê Húc
    Cong cong làm nhớ một làn mi ...
    Sáng 6.3.2002
    Votrungh@
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tôi yêu Hà Nội
    Nếu em là hồ Gươm xanh thẳm
    Tôi xin làm Tháp Rùa lặng im
    Hà Nội cũng là đường , là ngõ
    Mà sao nỗi nhớ cứ về tìm
    Có nhớ tôi dù là giây lát
    Em thử ngồi ghế đá hồ Gươm
    Tôi gần lắm ở bên em đó
    Lẫn vào trong vạt nắng cuối đường
    Người ta bảo tôi yêu Hà Nội
    Tôi lặng im , chẳng biết nói gì
    Hà Nội có chiếc cầu Thê Húc
    Cong cong làm nhớ một làn mi ...
    Sáng 6.3.2002
    Votrungh@
  5. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tặng nhũng người bạn
    "Anh đến quê em nơi đây có dòng sông Cầu, dự ngày hội Lim anh đã hứa khi xưa ..."
    Có câu chuyện như cổ tích
    Vô tình gắn kết đôi ta
    Anh như bạch mã hoàng tử
    Gặp em, công chúa xa nhà
    Tặng em hoa hồng tỉ muội
    Như muốn mình kết thành đôi
    Dù anh vẫn còn rong ruổi
    Lang thang khuất nẻo chân trời
    Nơi anh không bàng tán đỏ
    Reuu xanh chẳng mọc trên tường
    Phút giây dù qua thật chóng
    Vẫn thành kỷ niệm vấn vương
    Nơi em, giờ đây xa lắm
    Gió đông tê tái tâm hồn
    Giá anh được làm tia nắng
    Gửi ra sưởi ấm lòng em
    .............................................
    Hai đứa ở hai thành phố
    Anh nơi náo nhiệt phồn hoa
    Em ủ thơ nơi phố cũ
    Đông chờ màu nắng phương xa
    [/maroon]
    P/S: Đông tay thì vỗ nên kêu, vỗ cho đều và cho nhịp nhàng ...

    Ai bảo Xuân qua hoa rụng hết
    Đêm qua sân trước một cành mai
  6. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tặng nhũng người bạn
    "Anh đến quê em nơi đây có dòng sông Cầu, dự ngày hội Lim anh đã hứa khi xưa ..."
    Có câu chuyện như cổ tích
    Vô tình gắn kết đôi ta
    Anh như bạch mã hoàng tử
    Gặp em, công chúa xa nhà
    Tặng em hoa hồng tỉ muội
    Như muốn mình kết thành đôi
    Dù anh vẫn còn rong ruổi
    Lang thang khuất nẻo chân trời
    Nơi anh không bàng tán đỏ
    Reuu xanh chẳng mọc trên tường
    Phút giây dù qua thật chóng
    Vẫn thành kỷ niệm vấn vương
    Nơi em, giờ đây xa lắm
    Gió đông tê tái tâm hồn
    Giá anh được làm tia nắng
    Gửi ra sưởi ấm lòng em
    .............................................
    Hai đứa ở hai thành phố
    Anh nơi náo nhiệt phồn hoa
    Em ủ thơ nơi phố cũ
    Đông chờ màu nắng phương xa
    [/maroon]
    P/S: Đông tay thì vỗ nên kêu, vỗ cho đều và cho nhịp nhàng ...

    Ai bảo Xuân qua hoa rụng hết
    Đêm qua sân trước một cành mai
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11

    Tặng các bạn
    "Anh ở đầu sông em cuối sông"
    Thời nay không còn cổ tích
    Nên đôi ta chẳng thành đôi
    Anh lạnh lẽo nơi xứ bắc
    Em ở xứ nắng xa vời
    Bông hoa ngày xưa anh tặng
    Em còn ấp ủ trong tim
    Sao anh vô tình lỡ hẹn
    Tình em mãi mãi im lìm
    Nơi em, phố phường tấp nập
    Không át nổi hết vấn vương
    Kỷ niệm ngày xưa còn lại
    Hoà trong cuộc sống đời thường
    Nơi anh, mùa đông đang tới
    Chạnh lòng lữ khách bốn phương
    Gió lạnh luồn trong ký ức
    Nhớ em, lòng chợt vấn vương
    .............................................
    Hai đứa giờ hai thành phố
    Cùng chìm trong mộng phồn hoa
    Nhớ thương chi vần thơ cũ
    Kỷ niệm như gió thoảng qua

    P/S: Có 1 người đang 7 love 1 người ....
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 07/11/2003
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11

    Tặng các bạn
    "Anh ở đầu sông em cuối sông"
    Thời nay không còn cổ tích
    Nên đôi ta chẳng thành đôi
    Anh lạnh lẽo nơi xứ bắc
    Em ở xứ nắng xa vời
    Bông hoa ngày xưa anh tặng
    Em còn ấp ủ trong tim
    Sao anh vô tình lỡ hẹn
    Tình em mãi mãi im lìm
    Nơi em, phố phường tấp nập
    Không át nổi hết vấn vương
    Kỷ niệm ngày xưa còn lại
    Hoà trong cuộc sống đời thường
    Nơi anh, mùa đông đang tới
    Chạnh lòng lữ khách bốn phương
    Gió lạnh luồn trong ký ức
    Nhớ em, lòng chợt vấn vương
    .............................................
    Hai đứa giờ hai thành phố
    Cùng chìm trong mộng phồn hoa
    Nhớ thương chi vần thơ cũ
    Kỷ niệm như gió thoảng qua

    P/S: Có 1 người đang 7 love 1 người ....
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 07/11/2003
  9. hoahongtimuoi

    hoahongtimuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chả tặng ai cả

    Nào cùng đếm một, hai, ba, bốn
    Một nỗi buồn của ngày hôm qua
    Đem tiếc nuối vào trong mắt ướt
    Hai niềm vui thì cũng nhạt nhòa
    Nào cùng đếm một hai ba bốn
    Đổi bốn mùa nắng gió triền miên
    Lấy một ngày ban mai gõ cửa
    Chợt bâng khuâng bởi ánh mắt nhìn
    Và cứ đếm một, hai, ba, bốn
    Thấy ba điều chợt ước đêm qua
    Có hai điều đã thành ký ức
    Còn một thôi, có biết, hay là...​
    P/S: Này anh liên thiên gì thế? (1234 và... hà hà)
    Có một con chim nhỏ
    Hát khúc ca mặt trời
    Ơ kìa bông hoa nắng
    Thắp hồng cả vườn tôi
    Được hoahongtimuoi sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 07/11/2003
  10. hoahongtimuoi

    hoahongtimuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chả tặng ai cả

    Nào cùng đếm một, hai, ba, bốn
    Một nỗi buồn của ngày hôm qua
    Đem tiếc nuối vào trong mắt ướt
    Hai niềm vui thì cũng nhạt nhòa
    Nào cùng đếm một hai ba bốn
    Đổi bốn mùa nắng gió triền miên
    Lấy một ngày ban mai gõ cửa
    Chợt bâng khuâng bởi ánh mắt nhìn
    Và cứ đếm một, hai, ba, bốn
    Thấy ba điều chợt ước đêm qua
    Có hai điều đã thành ký ức
    Còn một thôi, có biết, hay là...​
    P/S: Này anh liên thiên gì thế? (1234 và... hà hà)
    Có một con chim nhỏ
    Hát khúc ca mặt trời
    Ơ kìa bông hoa nắng
    Thắp hồng cả vườn tôi
    Được hoahongtimuoi sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 07/11/2003

Chia sẻ trang này