1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ hiện đại tặng 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Gungcay, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Tặng những người bạn
    (Về với quê anh quê anh có dòng sông Hậu...)
    Ơ hay thời không cổ tích
    Ai bảo đôi chẳng thành đôi
    Cho dù hai đầu cách biệt
    Nhớ thương chẳng chút nào nguôi
    Bông hoa ngày xưa chàng tặng
    Cùng với câu ước hẹn thề
    ?oChờ anh mùa đông năm tới
    Nắng vàng sẽ gửi cho em?
    Nơi chàng, mai vàng rực rỡ
    Rêu xanh vẫn mọc trên tường
    Nhưng lòng cứ mãi vấn vương
    Nơi ấy có người yêu thương
    Nơi nàng giờ đây xa lắm
    Gió đông không lạnh tâm hồn
    Bởi chàng là tia nắng ấm
    Phương Nam sưởi ấm lòng nàng
    ------------------------------------------------
    Hai đứa giờ hai thành phố
    Vết xe chàng vẫn còn in
    Mắm tôm cộng thêm mùi cá
    Ơ hơ, hương vị đượm nồng
    P/S: Em ơi, đừng hỏi như thế
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ...
    Được cua79 sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 07/11/2003
  2. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Tặng những người bạn
    (Về với quê anh quê anh có dòng sông Hậu...)
    Ơ hay thời không cổ tích
    Ai bảo đôi chẳng thành đôi
    Cho dù hai đầu cách biệt
    Nhớ thương chẳng chút nào nguôi
    Bông hoa ngày xưa chàng tặng
    Cùng với câu ước hẹn thề
    ?oChờ anh mùa đông năm tới
    Nắng vàng sẽ gửi cho em?
    Nơi chàng, mai vàng rực rỡ
    Rêu xanh vẫn mọc trên tường
    Nhưng lòng cứ mãi vấn vương
    Nơi ấy có người yêu thương
    Nơi nàng giờ đây xa lắm
    Gió đông không lạnh tâm hồn
    Bởi chàng là tia nắng ấm
    Phương Nam sưởi ấm lòng nàng
    ------------------------------------------------
    Hai đứa giờ hai thành phố
    Vết xe chàng vẫn còn in
    Mắm tôm cộng thêm mùi cá
    Ơ hơ, hương vị đượm nồng
    P/S: Em ơi, đừng hỏi như thế
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ...
    Được cua79 sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 07/11/2003
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tặng mùa thu
    Anh không về nhận lỗi với mùa thu
    Em vẫn khóc cho một mùa lầm lỗi
    Sắc hoa tím vất vơ trên cỏ rối
    Gió lùa cành - Cánh **** trắng vội bay ...
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tặng mùa thu
    Anh không về nhận lỗi với mùa thu
    Em vẫn khóc cho một mùa lầm lỗi
    Sắc hoa tím vất vơ trên cỏ rối
    Gió lùa cành - Cánh **** trắng vội bay ...
  5. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0

    Thích tặng 1 người

    đếm tiếp đi bảy tám chín mười
    Có buồn gì cũng là quá khứ
    tiếc làm chi để cho mắt ướt
    nhạt nhòa đi 1 chút vui buồn
    Thôi đừng đếm làm chi em hỡi
    chỉ 2 mùa mưa nắng đổi chi
    cứ chờ ngày ban mai gõ cửa
    Sẽ bâng khuâng bởi Gió giao mùa
    Hãy để anh đếm lùi 1 chút
    mong ước sao năm tháng chóng qua
    Chợt giật mình nhìn lại ký ức
    Điều ước xưa còn đó, hay là...​
    P/S: Này em vu vơ gì thế? (ai đó và ..........ai đó)
    Có con đại bàng lớn
    Sải cánh giữa bầu trời
    Cứ rình hoài trong nắng
    hái trộm hồng vườn ai
    Được starboard_side sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 17/11/2003
  6. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0

    Thích tặng 1 người

    đếm tiếp đi bảy tám chín mười
    Có buồn gì cũng là quá khứ
    tiếc làm chi để cho mắt ướt
    nhạt nhòa đi 1 chút vui buồn
    Thôi đừng đếm làm chi em hỡi
    chỉ 2 mùa mưa nắng đổi chi
    cứ chờ ngày ban mai gõ cửa
    Sẽ bâng khuâng bởi Gió giao mùa
    Hãy để anh đếm lùi 1 chút
    mong ước sao năm tháng chóng qua
    Chợt giật mình nhìn lại ký ức
    Điều ước xưa còn đó, hay là...​
    P/S: Này em vu vơ gì thế? (ai đó và ..........ai đó)
    Có con đại bàng lớn
    Sải cánh giữa bầu trời
    Cứ rình hoài trong nắng
    hái trộm hồng vườn ai
    Được starboard_side sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 17/11/2003
  7. pilz

    pilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Xa một tuần có lâu quá không anh?
    Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
    Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời
    Ngày xa anh, em bỗng hoá đơn côi
    Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
    Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
    Ngước mặt lên trăng mới biết trăng gầy
    Hà Nội bồng bềnh trôi theo heo may
    Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
    Thơ em xuống dòng
    buồn nghiên dấu lặng ...
    Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy
     
  8. pilz

    pilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Xa một tuần có lâu quá không anh?
    Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
    Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời
    Ngày xa anh, em bỗng hoá đơn côi
    Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
    Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
    Ngước mặt lên trăng mới biết trăng gầy
    Hà Nội bồng bềnh trôi theo heo may
    Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
    Thơ em xuống dòng
    buồn nghiên dấu lặng ...
    Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy
     
  9. Milady82

    Milady82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Vào Văn học bây giờ thấy buồn tênh, toàn những người lạ, bé Mi chả biết ai cả.
    Nghe ai đó nhắc đến Hội bút Hương đầu mùa, ngày xưa mình cũng 1 thời hâm mộ, lại nghe ai đó nhắc đến thơ của HHT. Bé Mi chợt nhớ ra mấy bài thơ, nhưng chả muốn post vào Văn học, thôi thì bé Mi post vào đây tặng các chị 7X vậy, hị hị, chị nào có cùng hoàn cảnh với bé không?
    Lục bát ế chồng. (Lê thị Hoài Thương)
    Đã không đưa hết chặng đường
    Thì thôi bằng ấy lời thương cũng thừa
    Ngày xưa ...ngày xưa...ngày xưa
    Đã yêu đến thế còn chưa tỏ lòng
    Làm sao trả "có" về "không"
    Làm sao bắt "có" thành "không" hả trời
    Không dưng châm lửa một thời
    Không dưng dốc đứng cả đời vào nhau
    Này đau thì mặc cho đau
    Này đau thì nhớ lần sau mà chừa.
    ...Lâu rồi mình không yêu ai
    Lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình
    Tình sao mà hẹp thế tình
    Chạy rông thì được cả rình lại khong
    Ới ời ơi ới đàn ông
    Say đâu để tớ ngồi không thế này
    ...Rồi sau mình sẽ ế chồng
    Vào ra tay bế tay bồng con nuôi
    Tay người yêu cũ qua cười
    "Lấy chồng khó mấy mà lười thế em".
    ...vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    có phải mắt muôn đời nói hộ lời yêu....
  10. Milady82

    Milady82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Vào Văn học bây giờ thấy buồn tênh, toàn những người lạ, bé Mi chả biết ai cả.
    Nghe ai đó nhắc đến Hội bút Hương đầu mùa, ngày xưa mình cũng 1 thời hâm mộ, lại nghe ai đó nhắc đến thơ của HHT. Bé Mi chợt nhớ ra mấy bài thơ, nhưng chả muốn post vào Văn học, thôi thì bé Mi post vào đây tặng các chị 7X vậy, hị hị, chị nào có cùng hoàn cảnh với bé không?
    Lục bát ế chồng. (Lê thị Hoài Thương)
    Đã không đưa hết chặng đường
    Thì thôi bằng ấy lời thương cũng thừa
    Ngày xưa ...ngày xưa...ngày xưa
    Đã yêu đến thế còn chưa tỏ lòng
    Làm sao trả "có" về "không"
    Làm sao bắt "có" thành "không" hả trời
    Không dưng châm lửa một thời
    Không dưng dốc đứng cả đời vào nhau
    Này đau thì mặc cho đau
    Này đau thì nhớ lần sau mà chừa.
    ...Lâu rồi mình không yêu ai
    Lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình
    Tình sao mà hẹp thế tình
    Chạy rông thì được cả rình lại khong
    Ới ời ơi ới đàn ông
    Say đâu để tớ ngồi không thế này
    ...Rồi sau mình sẽ ế chồng
    Vào ra tay bế tay bồng con nuôi
    Tay người yêu cũ qua cười
    "Lấy chồng khó mấy mà lười thế em".
    ...vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    có phải mắt muôn đời nói hộ lời yêu....

Chia sẻ trang này