1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ hiện đại tặng 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Gungcay, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milady82

    Milady82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là Đàm Huy Đông nè.....
    Khúc ru chiều
    Em đừng buồn những buổi chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng
    Vẫn còn anh phí cuối con đường
    Anh chẳng dám mong mình như đại dương
    Của ngày xưa em dạt dào sóng
    Nhưng dẫu khiêm nhường anh cũng xin làm hạt muối trắng
    Cho mạn mòi giấc mơ em
    Đừng buồn lúc chiều đi được không em?
    Phia chân trời hạt mầm trăng nhu nhú
    Vẫn còn anh sau những gì đổ vỡ
    "Yêu em yêu cả lỡ làng của em"
    ...vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    có phải mắt muôn đời nói hộ lời yêu....
  2. Milady82

    Milady82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là Đàm Huy Đông nè.....
    Khúc ru chiều
    Em đừng buồn những buổi chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng
    Vẫn còn anh phí cuối con đường
    Anh chẳng dám mong mình như đại dương
    Của ngày xưa em dạt dào sóng
    Nhưng dẫu khiêm nhường anh cũng xin làm hạt muối trắng
    Cho mạn mòi giấc mơ em
    Đừng buồn lúc chiều đi được không em?
    Phia chân trời hạt mầm trăng nhu nhú
    Vẫn còn anh sau những gì đổ vỡ
    "Yêu em yêu cả lỡ làng của em"
    ...vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    có phải mắt muôn đời nói hộ lời yêu....
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Thuở xưa ta vốn hiền lành
    Từ ngày lấy vợ, trở thành... hiền khô
    Còn nàng thuở ấy ngây thơ
    Sau khi xuất giá thành cô... xếp sòng
    Suốt ngày cứ oán trách chồng
    Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì...
    ... Khổ thân cho kiếp tu mi
    Sa chân lấy vợ khác chi đi tù
    Lưng thì mỗi ngày một gù
    Cày ba, bốn "chóp" để bù nàng tiêu
    Ngày xưa trông giống Triển Chiêu
    Ngày nay từa tựa lão tiều phu gia.
    ... Ngày trước nàng dạ, nàng thưa
    Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
    Anh tưởng hoa nở trên cành
    Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa
    "Lời nói không mất tiền mua..."
    Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau.
    Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
    Nàng mang chứng bệnh cứng đầu... lặng câm
    Cái mặt thì cứ hầm hầm
    Nàng trợn một cái, ta... bầm mấy hôm
    Nhớ xưa... chỉ buồn tủi hơn!
    (copy)
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Thuở xưa ta vốn hiền lành
    Từ ngày lấy vợ, trở thành... hiền khô
    Còn nàng thuở ấy ngây thơ
    Sau khi xuất giá thành cô... xếp sòng
    Suốt ngày cứ oán trách chồng
    Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì...
    ... Khổ thân cho kiếp tu mi
    Sa chân lấy vợ khác chi đi tù
    Lưng thì mỗi ngày một gù
    Cày ba, bốn "chóp" để bù nàng tiêu
    Ngày xưa trông giống Triển Chiêu
    Ngày nay từa tựa lão tiều phu gia.
    ... Ngày trước nàng dạ, nàng thưa
    Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
    Anh tưởng hoa nở trên cành
    Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa
    "Lời nói không mất tiền mua..."
    Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau.
    Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
    Nàng mang chứng bệnh cứng đầu... lặng câm
    Cái mặt thì cứ hầm hầm
    Nàng trợn một cái, ta... bầm mấy hôm
    Nhớ xưa... chỉ buồn tủi hơn!
    (copy)
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  5. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi không khí một chút nhở.
    Edmund Spenser
    [One day I wrote her name upon the strand]
    One day I wrote her name upon the strand,
    But came the waves and washed it away:
    Again I wrote it with a second hand,
    But came the tide, and made my pains his prey.
    Vain man, said she, that dost in vain assay
    A mortal thing so to immortalize!
    For I myself shall like to this decay,
    And eek my name be wiped out likewise.
    Not so (quoth I), let baser things devise
    To die in dust, but you shall live by fame:
    My verse your virtues rare shall eternize,
    And in the heavens write your glorious name;
    Where, whenas death shall all the world subdue,
    Our love shall live, and later life renew.

  6. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi không khí một chút nhở.
    Edmund Spenser
    [One day I wrote her name upon the strand]
    One day I wrote her name upon the strand,
    But came the waves and washed it away:
    Again I wrote it with a second hand,
    But came the tide, and made my pains his prey.
    Vain man, said she, that dost in vain assay
    A mortal thing so to immortalize!
    For I myself shall like to this decay,
    And eek my name be wiped out likewise.
    Not so (quoth I), let baser things devise
    To die in dust, but you shall live by fame:
    My verse your virtues rare shall eternize,
    And in the heavens write your glorious name;
    Where, whenas death shall all the world subdue,
    Our love shall live, and later life renew.

  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    ''Ừ thôi em nhé ta chia tay nhau từ đây...''
    Câu hát ai khiến nỗi nhớ tràn đầy
    nhớ ngày hát cho nhau
    nhớ những chiều giận dỗi
    Em và tôi ....
    Ta gặp nhau nơi góc biển chân trời
    ta quen nhau trong những ngày thu muộn
    đông về từng sưởi lòng ấm áp
    ta bên nhau
    Thu lãng mạn rồi cũng qua mau
    chuyện tình ta cũng đi vào lối mòn ngõ cụt
    chẳng còn chuyện vui, chẳng còn hờn dỗi
    Ừ, chia tay
    Trời đông lạnh chỉ còn 1 đôi tay
    ai sẽ là người ủ ấm
    gió mùa đông bắc về giá lạnh
    buốt tận tim
    ''Nghe đêm đang thở dài, tình trót trao nay xa thật rồi ..''
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    ''Ừ thôi em nhé ta chia tay nhau từ đây...''
    Câu hát ai khiến nỗi nhớ tràn đầy
    nhớ ngày hát cho nhau
    nhớ những chiều giận dỗi
    Em và tôi ....
    Ta gặp nhau nơi góc biển chân trời
    ta quen nhau trong những ngày thu muộn
    đông về từng sưởi lòng ấm áp
    ta bên nhau
    Thu lãng mạn rồi cũng qua mau
    chuyện tình ta cũng đi vào lối mòn ngõ cụt
    chẳng còn chuyện vui, chẳng còn hờn dỗi
    Ừ, chia tay
    Trời đông lạnh chỉ còn 1 đôi tay
    ai sẽ là người ủ ấm
    gió mùa đông bắc về giá lạnh
    buốt tận tim
    ''Nghe đêm đang thở dài, tình trót trao nay xa thật rồi ..''
  9. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Giã Biệt - Đoàn Thạch Biền
    Em đã biết, mình khác nhau nhiều quá
    Thôi cũng đành trả lại trái tim nhau
    Đừng để lúc quay về không kịp nữa
    Đêm sõng soài thảng thốt với niềm đau .
    Anh say - tỉnh chẳng thể nào hiểu được
    Mãi ngu ngơ như đứa trẻ giữa đời
    Một ngày sống đã nữa ngày trong mộng
    Nửa ngày còn cũng lơ lững, chơi vơi
    Em đã hiểu - đời không đơn giản thế !
    Nửa cho anh, nửa dành những lo toan
    Em chẳng thể cùng anh như đứa trẻ
    Túp lều tranh với hai trái tim vàng !
    Thôi đành thế, quay về không quá muộn !
    Tạ ơn anh, dẫu gặp gỡ một lần !
    Em côi cút nơi phương trời phiêu dạt
    Đuổi một đời vô vọng những xa xăm !
  10. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Giã Biệt - Đoàn Thạch Biền
    Em đã biết, mình khác nhau nhiều quá
    Thôi cũng đành trả lại trái tim nhau
    Đừng để lúc quay về không kịp nữa
    Đêm sõng soài thảng thốt với niềm đau .
    Anh say - tỉnh chẳng thể nào hiểu được
    Mãi ngu ngơ như đứa trẻ giữa đời
    Một ngày sống đã nữa ngày trong mộng
    Nửa ngày còn cũng lơ lững, chơi vơi
    Em đã hiểu - đời không đơn giản thế !
    Nửa cho anh, nửa dành những lo toan
    Em chẳng thể cùng anh như đứa trẻ
    Túp lều tranh với hai trái tim vàng !
    Thôi đành thế, quay về không quá muộn !
    Tạ ơn anh, dẫu gặp gỡ một lần !
    Em côi cút nơi phương trời phiêu dạt
    Đuổi một đời vô vọng những xa xăm !

Chia sẻ trang này