1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ hiện đại tặng 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Gungcay, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Ước mơ
    Ước chi có thể là nắng
    Sưởi hồng đôi má em xinh
    Giá anh hoá ánh bình minh
    Dịu dàng hôn lên khóe mắt
    Ước gì anh như gió mát
    Mơn man tóc xõa trong đêm
    Hay con sóng trào biển khát
    Một đời tìm mãi bờ em
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Ước mơ
    Ước chi có thể là nắng
    Sưởi hồng đôi má em xinh
    Giá anh hoá ánh bình minh
    Dịu dàng hôn lên khóe mắt
    Ước gì anh như gió mát
    Mơn man tóc xõa trong đêm
    Hay con sóng trào biển khát
    Một đời tìm mãi bờ em
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thu tương tư
    Thu đã chọn vườn riêng gửi lá
    Quả chín thơm trao tặng cho người
    Thương thân gió ngày đông đơn giá
    Lặng lẽ buồn thổi một mình thôi
    *
    Vườn thu em vẫn gài kín cổng
    Ánh trăng anh khe khẽ nghiêng vào
    Gió thỏang qua, bông hồng khẽ động
    Vương chút tình quanh quẩn trên cao
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thu tương tư
    Thu đã chọn vườn riêng gửi lá
    Quả chín thơm trao tặng cho người
    Thương thân gió ngày đông đơn giá
    Lặng lẽ buồn thổi một mình thôi
    *
    Vườn thu em vẫn gài kín cổng
    Ánh trăng anh khe khẽ nghiêng vào
    Gió thỏang qua, bông hồng khẽ động
    Vương chút tình quanh quẩn trên cao
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Gửi Hà Nội ...
    Tớ mà được ra Hà Nội
    Tớ sẽ trèo lên Tháp Rùa
    Hét thật to lên mấy tiếng
    " Hà Nội ơi , I love you ! "

  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Gửi Hà Nội ...
    Tớ mà được ra Hà Nội
    Tớ sẽ trèo lên Tháp Rùa
    Hét thật to lên mấy tiếng
    " Hà Nội ơi , I love you ! "

  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng trèo lên tháp Rùa
    Béo thế thì nó sập mất
    Yêu thì đứng trên mặt đất
    Hét rằng "I lốp ve iu"
    _______________
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng trèo lên tháp Rùa
    Béo thế thì nó sập mất
    Yêu thì đứng trên mặt đất
    Hét rằng "I lốp ve iu"
    _______________
  9. violet911

    violet911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cô bé với mùa thu
    Em ơi! Lá vàng quá!
    Bé vẫn buồn vu vơ
    Em ơi! Gió lạnh quá!
    Bé vẫn cứ làm ngơ
    Em ơi! Thu buồn quá!
    Bé vẫn như là mơ
    Em ơi! Em đẹp quá...
    Bé ngẩng lên: -Gì cơ?

    4u&4me...TH
  10. violet911

    violet911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cô bé với mùa thu
    Em ơi! Lá vàng quá!
    Bé vẫn buồn vu vơ
    Em ơi! Gió lạnh quá!
    Bé vẫn cứ làm ngơ
    Em ơi! Thu buồn quá!
    Bé vẫn như là mơ
    Em ơi! Em đẹp quá...
    Bé ngẩng lên: -Gì cơ?

    4u&4me...TH

Chia sẻ trang này