1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ hiện đại tặng 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Gungcay, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Sư ông viết thơ hay quá! Sao chùa của sư ông thích thế! Ngoài kinh kệ ra tâm hồn vẫn còn chỗ để chứa "nỗi nhớ, gió mây, lầm lỡ... " nữa à? Nửa cuộc đời sống để rồi thoát tục, được thanh thản chu du cõi Niết Bàn chứ sao?

    Kỷ niệm như ngôi đền
    Gợi những niềm hoài cổ
    Thời gian nuôi nỗi nhớ
    Cất vào miền không tên...

    Choc
    Được choc sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 26/10/2002
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này là bài Gừng thấy hay nhất!

    Con yêu_Mẹ
    - Con yêu_mẹ bằng ông trời
    Rộng lắm không bao giờ hết
    - Thế thì làm sao con biết
    Là trời ở những nơi đâu
    Trời rất rộng lại rất cao
    Mẹ mong bao giờ con tới!
    - Con yêu_mẹ bằng Hà nội
    Để nhớ_mẹ con tìm đi
    Từ phố này đến phố kia
    Là con gặp ngay được_mẹ
    - Hà nội còn là rộng quá
    Các đường như nhện giăng tơ
    Nào những phố này phố kia
    Gặp_mẹ làm sao gặp hết!
    - Con yêu_mẹ bằng trường học
    Suốt ngày con ở đấy thôi
    Lúc con học, lúc con chơi
    Là con cũng đều có_mẹ
    - Nhưng tối con về nhà ngủ
    Thế là con lại xa trường
    Còn_mẹ ở lại một mình
    Thì mẹ nhớ con lắm đấy
    Tình_mẹ cứ là hay nhớ
    Lúc nào cũng muốn bên con
    Giá có cái gì gần hơn
    Con yêu_mẹ bằng cái đó
    - À_mẹ ơi có con dế
    Luôn trong bao diêm con đây
    Mở ra là con thấy ngay
    Con yêu_mẹ bằng con dế

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

    Được gungcay sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 26/10/2002
    Được gungcay sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 26/10/2002
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này là bài Gừng thấy hay nhất!

    Con yêu_Mẹ
    - Con yêu_mẹ bằng ông trời
    Rộng lắm không bao giờ hết
    - Thế thì làm sao con biết
    Là trời ở những nơi đâu
    Trời rất rộng lại rất cao
    Mẹ mong bao giờ con tới!
    - Con yêu_mẹ bằng Hà nội
    Để nhớ_mẹ con tìm đi
    Từ phố này đến phố kia
    Là con gặp ngay được_mẹ
    - Hà nội còn là rộng quá
    Các đường như nhện giăng tơ
    Nào những phố này phố kia
    Gặp_mẹ làm sao gặp hết!
    - Con yêu_mẹ bằng trường học
    Suốt ngày con ở đấy thôi
    Lúc con học, lúc con chơi
    Là con cũng đều có_mẹ
    - Nhưng tối con về nhà ngủ
    Thế là con lại xa trường
    Còn_mẹ ở lại một mình
    Thì mẹ nhớ con lắm đấy
    Tình_mẹ cứ là hay nhớ
    Lúc nào cũng muốn bên con
    Giá có cái gì gần hơn
    Con yêu_mẹ bằng cái đó
    - À_mẹ ơi có con dế
    Luôn trong bao diêm con đây
    Mở ra là con thấy ngay
    Con yêu_mẹ bằng con dế

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

    Được gungcay sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 26/10/2002
    Được gungcay sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 26/10/2002
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Cái TTVN này củ chuối! Chuối cả buồng, chuối cả vườn. Có từ MOM mà lại thay bằng mấy cái dấu hoa thị. Ghét quá đi!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Cái TTVN này củ chuối! Chuối cả buồng, chuối cả vườn. Có từ MOM mà lại thay bằng mấy cái dấu hoa thị. Ghét quá đi!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Thơ chị Gừng có mấy cái ***** đâm lại độc đáo, nhể.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Thơ chị Gừng có mấy cái ***** đâm lại độc đáo, nhể.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Còn tuổi nào cho em...
    Bài ca anh hát
    thế là thành ký ức
    Thời gian trôi
    em thành không trung thực
    Khi giấu mình rằng tuổi nữa đang qua
    Tuổi nào chưa qua...
    Tuổi nào đang đến...
    Em khóc những giọt mưa hò hẹn
    Như ngày nào hai đứa còn nhau
    Anh yêu ơi, giờ anh ở đâu???
    Có biết chăng em một mình cô lẻ
    Một tuổi cũ, đừng quên anh nhé
    Để yên lòng, em đón tuổi mới của em
    Tuổi mới sẽ bắt đầu bằng ngày hay đêm
    Bằng nắng thu hay bằng mưa đầu đông
    nhè nhẹ
    Bằng nụ cười
    em khóc cho vơi đi nhé
    Để anh khỏi chạnh lòng
    tuổi mới của em
    Em sẽ mở đầu tuổi mới bằng đêm
    Bằng mưa rơi trên những con phố nhỏ
    Hoa sữa cuối mùa sẽ thành nỗi nhớ
    Của tuổi qua rồi, cho tuổi mới sang
    Em sẽ bắt đầu tuổi mới với trăng
    Nếu đêm nay trời thương,
    trăng thu không khuyết
    Nhưng có một điều anh không bao giờ biết
    Em sẽ bắt đầu tuổi mới
    bằng em...
    (camchi)
    Mimi xinh đẹp của Susu
  9. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Còn tuổi nào cho em...
    Bài ca anh hát
    thế là thành ký ức
    Thời gian trôi
    em thành không trung thực
    Khi giấu mình rằng tuổi nữa đang qua
    Tuổi nào chưa qua...
    Tuổi nào đang đến...
    Em khóc những giọt mưa hò hẹn
    Như ngày nào hai đứa còn nhau
    Anh yêu ơi, giờ anh ở đâu???
    Có biết chăng em một mình cô lẻ
    Một tuổi cũ, đừng quên anh nhé
    Để yên lòng, em đón tuổi mới của em
    Tuổi mới sẽ bắt đầu bằng ngày hay đêm
    Bằng nắng thu hay bằng mưa đầu đông
    nhè nhẹ
    Bằng nụ cười
    em khóc cho vơi đi nhé
    Để anh khỏi chạnh lòng
    tuổi mới của em
    Em sẽ mở đầu tuổi mới bằng đêm
    Bằng mưa rơi trên những con phố nhỏ
    Hoa sữa cuối mùa sẽ thành nỗi nhớ
    Của tuổi qua rồi, cho tuổi mới sang
    Em sẽ bắt đầu tuổi mới với trăng
    Nếu đêm nay trời thương,
    trăng thu không khuyết
    Nhưng có một điều anh không bao giờ biết
    Em sẽ bắt đầu tuổi mới
    bằng em...
    (camchi)
    Mimi xinh đẹp của Susu
  10. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    Đi cho êm, đứng cho vững, trụ cho gan
    Dây thành bại quyết ghe phen kết lại
    Ai hữu chí từ nay xin gắng sức
    Bỏ lối xưa mà tu dưỡng lấy tinh thần
    Chẳng thèm ăn, chẳng thèm mặc, chẳng thèm chơi
    Đúc gan sắt để dời non lấp bể
    Xối máu nóng rửa vết nhơ nhược tiểu

    VeryOldMonkey

Chia sẻ trang này