1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ...hiện đại XXX sưu tầm

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi ___suyt___, 23/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ___suyt___

    ___suyt___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thơ...hiện đại XXX sưu tầm

    Dạ xin lỗi bà con, l ối sống của con nguời ta bây giờ cũng có nhiều thay đổi, nguời ta wan niệm mọi chuyện nó cũng thoáng hơn! Vậy tại sao ta lại ko thử 1 chút văn hoá...mới nhỉ? Vẫn trong khuôn khổ cho fép, có thể là hơi 1 chút ... wá, nhưng cũng như Hồ Xuân Huơng ở thời xưa mà thôI!
    Tớ có sưu tầm ở đây đc 1 ít, mong anh chị em nhà ta nghẫm mà thưởng
    Xin cảm ơn Mod ko xoá, chẳng ai trong chúng ta còn trẻ con để cấm đọc những cái này cả,,,, có khi...mình ko biết chúng nó còn...đọc trộm những cái khác...ghê hơn ấy chứ!( mà các bác ,...admin với cả các bác,....có học, có hàm tiến sĩ của chúng ta trên ttvn còn ủng hộ topic này nữa, chúng ta đừng giả vờ...chê tôi nghe )

    bài 1
    Yêu như nước chảy sông trôi mới là
    Dục tình tràn khắp thiên hà
    Âm dương tụ lại, tuyết hoa dồn vào
    Yêu nhau trinh bạch thanh cao
    Yêu nhau như thể khát khao sinh tồn
    Yêu nhau bằng cả tâm hồn
    Yêu nhau bằng mắt, bằng lưng, bằng tay
    Yêu cho mặn ngọt chua cay
    Yêu cho sóng cuộn, trời đầy bão giông
    Yêu dài xuân hạ thu đông
    Người hơn cầm thú, yêu không có mùa
    Yêu nhau lăn lóc mây mưa
    Yêu nhau, to mấy cũng vừa cũng xinh...

    bài 2:
    Hỡi ôi đào huyết tuôn trào
    Ba năm một phút rách tan mất rồi

    bài 3
    Dao đâm vào thịt thì đau
    Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời

    bài 4
    Đầu hồi có bé tên Lê
    Nửa đêm hôm trước dầm dề nguyệt kinh
    Dưới tầng lại có bé Trinh
    Hàng xóm đồn đại ******** rất hăng....

    bài 5
    Yêu nhau ve vuốt thân hình
    Yêu nhau nhỏ mấy cũng phình to ra.
    Yêu nhau chỗ tối là nhà.
    Gối là mô đất,chăn là bụi cây.

    bài 6
    Trinh Lê cô bé nhà bên
    Cảm thương 1 hắn chuối to hơn đời
    Một đêm đầy áp sao trời
    Tình riêng Trinh mới thốt lời cùng anh
    Anh ơi em có một mình
    Mới mười bảy tuổi còn nguyên tem nè
    Hàng đêm tràn trọc quay cuồng
    Đêm nay dâng trọn hai tay cho chàng.

    bài 7
    Em ơi anh muốn ********
    Cho anh một phút rùng mình đi em


    bài 8
    Ví không có cảnh ********
    làm sao có cảnh quặng mình đẻ đau

    Tạm thời như thế, chẳng có gì cả, tớ đọc cũng thấy buồn cuời là cùng! Mọi ngưòi cứ thử đi đọc ở 1 đâu đó mà xem, tớ cũg chỉ là nguời mang cho mọi nguời để đọc thôI! Mọi nguời có sưu tầm đc ở đâu cũng post luôn cho cùng biết nào!
  2. ___suyt___

    ___suyt___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Hê hê , tớ đốt nén nhang mà đọc văn vần cho anh chị em và cũng để anh chị em hiểu cho nhận thức của tớ về chủ đề này, dưới đây là 1 đoạn tớ trích trong 1 bài viết của 1 đàn anh cùng thầy, cùng môn fái.
    Các bậc trí giả khi chưa cọ xát hẳn sẽ thấy đây là một thú chơi bậy bạ. Xin thưa đúng như vậy chừng nào các vị còn chưa gạt ra được khỏi đầu óc mình cả mớ bùng nhùng tư duy đạo đức cổ hủ để đề cao ý thức nhân bản. Một cô gái có thể vuốt ve một chú mèo mun mà âu yếm và khen ngợi bộ lông xù đen nhánh, nhưng vẫn là cô ta - nếu vuốt ve và khen ngợi bộ lông của một chàng thanh niên, hẳn sẽ bị coi là đồ con gái hư hỏng vô văn hoá. Âu cũng là vì quan niệm đạo đức nửa vời và hẹp hòi của các vị vậy. Còn các bạn trẻ, những con người tâm hồn còn trong sáng và phì nhiêu, xin các bạn hãy dũng cảm và chấp nhận thách thức để dấn thân vào các thú chơi đầy thi vị này.
    Mong sau khi đọc đoạn văn tớ chép trên, có nhiều anh chị em sẽ hiểu và cùng nhau giao lưu văn hóa.
  3. ___suyt___

    ___suyt___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô anh Nguyễn văn Vinh( ko bít có đúng ko?)
    anh làm một chị bụng phình to ra
    To ra anh vẫn không tha
    Nửa đêm lục đục chị la anh gầm
    .........
    Trinh ơi anh bảo Trinh này
    Trinh ra ngoài chợ mua ?ogiày? cho anh
    Nhìn Trinh cứ tưởng quả xanh
    Lại gần mới biết tanh bành cả ra
    ..........
    Giao mùa lúc nắng lúc mưa
    Hợp tan đôi nửa chia ly cuộc đời
    Mãi xa hình bóng một người
    Không em, anh gắng gượng cười với anh
    Mệt tìm ký ức màu xanh
    Mỏi trông về chốn yên lành năm xưa?
    Đêm qua lạc chốn lầu xanh
    Tiền ăn không đủ, Trinh đành bán thân
    ?oChốc mà khăng khít tình thân?
    Nói xong khách tự cởi quần thoát y
    Đứng lên múa khúc Điêu Ly
    Dáng quay nhịp bước tinh vi vô cùng
    Em Trinh thoạt cũng hãi hùng
    Sau cao hứng - đứng dậy cùng múa đôi
    Mặc cho nước chảy bèo trôi
    Thân trần lấm bụi tắm rồi lại trong
    Khi dìu dặt, lúc thong dong
    Khi ngoáy mông hạc, lúc cong lưng ngà
    Giương vòi ong hút nhuỵ hoa
    Cả đêm mật ngọt trào ra ba lần
    hôm nay cao hứng thế anh
    một đêm làm những 5 lần pháo hoa
    Nhà tôi ở giữa bãi khoai
    Nhà anh trồng sắn củ dài, củ cong
    Gặp cô thôn nữ bên sông
    Anh em tập hợp sắn khoai ra trồng
    Làm xong thật chẳng uổng công
    Đẹp thay phong cảnh ruộng đồng bao la
    (Hấp Diêm và đồng đội-2004)
    Tiếp... Thơ hấp diêm
    Một hôm thả gót phiêu diêu
    Trên bờ đê ngắm cánh diều chơi vơi
    Cô Trinh bỗng thấy một người
    Mắt đưa lúng liếng, miệng cười làm thân
    Tự xưng tên họ đàng hoàng
    Muốn cùng giao hợp một lần cho quen
    Rằng: ?oĐừng câu nệ nhỏ nhen
    ?oXin nàng mở khoá rút then cho rồi
    ?oChân đê chiều tối không người
    ?oCỏ xanh làm gối gió trời làm chăn
    ?oChung Lăng chén tiễn mấy lần
    ?oGối chăn phút chốc thành thân vô cùng?
    Cô Trinh nổi giận đùng đùng
    Định dang tay tát vỡ tung mặt dầy
    Nào ngờ chàng quá nhanh tay
    Luồn mình cúi xuống tóm ngay tuyết đào
    Một tay hắn giữ đôi phao
    Tay kia luồn dưới yếm đào thoả thuê
    Nàng như hoa đẹp chân quê
    Gặp phường ong **** đê mê rụng rời
  4. ___suyt___

    ___suyt___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chị em hăng hái đánh cầu....
    ...lông bay phần phật trên đầu các anh.
    Anh đi công tác plây...
    ...cu dài dằng dặc biết ngày nào ra.
    Sếp em tuổi ngoại lục tuần.
    Ngày ngày chăm chỉ cởi quần chải lông
    ( cởi quần dài để chải lông cho con cún, đỡ bám lông vào quần áo)
    ... Giới thiệu bản thân
    Đệ con nhà tiểu phú gia
    Tuổi là hăm bốn, tên là Gian Manh
    Say sưa phim ảnh dâm thư
    Thanh lâu, kỹ viện thân như người nhà
    Trời sinh vốn khiếu giăng hoa
    Lại cho của ấy gấp ba người thường
    Đêm ngày thưởng nguyệt đùa sương
    ăn chơi có tiếng nhất phường Đồng Xuân
    Đáp lại :
    Huynh thì con tiểu bần nông
    Tuổi vừa đôi chín, tự là Lông Bông
    Say mê tăm gái má hồng
    Thanh lâu, kỹ viện ngóng trông thèm thuồng
    Trời sinh vốn khiếu dâm cuồng
    Tiếc rằng của ấy bình thường như ai
    Đêm ngày tìm kế sinh nhai
    ăn chơi tùng tiệm được vài trống canh
    Cuối năm huynh quyết học hành
    Kiếm suất học bổng sang bành lỗ Tây.
    Ngày xưa 1 cối 1 chày
    Ngày nay 1 cối... 10 chày giã chung
    Dạ vâng tất cả những cái này em sưu tầm trên TTVN cả đấy, còn 1 số cái em còn chưa dám mang lại đây! thế nên có ai muốn tham kiến thêm thì nhớ vô đây nè mà xem, và học tập nghe!
    http://ttvnol.com/Nhungnguoithichdua.ttvn
    Topic thơ xxx ngay truớc mắt đó thôi, nếu các bạn đang buồn thì đây đúng là nơi để giải sầ u rồi, còn nhiều cái vui lắm, hãy tự vui vẻ nghe
  5. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Có câu này mới học lỏm được,hơi bậy tý nhưng đúng phong cách của diễn đàn : detien.de.tf.
    [red]Thu Bồn ngồi cạnh Thuý Vân
    Thuý Vân thích thú sờ chân Thu Bồn
    Thuý Vân ngồi cành Thu Bồn
    Thu Bồn thích thú sờ (!) Thuý Vân.[red]
    Cái (!) là cái gì thì tự suy diễn nhá!

  6. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ ... các bác lại định " đầu độc " lũ trẻ chúng em đấy hử ? chết thật !
  7. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá . Post tiếp đi .Đang hay mà

Chia sẻ trang này