1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)....

    Mấy ngày nay, Sài Gòn mưa hoài ... Thích mưa .. nhưng lại sợ ... mưa sẽ làm em ngã gục ..
    Mùa thi qua rồi ...
    Cánh phượng phai màu thương nhớ ..
    Về lại trường xưa .. buồn - lặng lẽ..
    Thầy xưa nay còn đâu.. góc tường rêu xanh ..
    Chợt nhớ truyện : Con cò mù...

    HNhư ơi, bạn đâu rồi , khoẻ không vậy ?Có ở Sài Gòn không ?
    [rose]
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    MỜ HƠI SƯƠNG - Ảnh chú Hanam.

    ĐẠI NGÀN VÀ BIỂN CẢ.

    Nọ non cao với chập chùng mây trắng.
    Đại ngàn xanh sâu lắng trầm tư.
    Nghìn năm tuổi còn dư.
    Vang vang âm ba lời vọng từ vách đá.
    Trời phía Đông trùng khơi thênh thang sóng cả.
    Cây phong ba bão táp không sờn.
    Đại ngàn cùng biển cả - khắng khít nghĩa keo sơn.
    Như chân lý chẳng hề dời đổi.

    Theo chân cha anh về nơi đầu sóng.
    Nối gót mẹ em lên phía đại ngàn.
    Biển với rừng vẫn gió nắng thênh thang.
    Quê hương một dải miên man thâm tình.
    hnhu - 21/7/2011

    @ Lam: mới làm lâm tặc dzìa. HNhu phẻ. :D Cưng răng?
  3. chongzongcho

    chongzongcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mỳ hảo hảo ^^
    Gặp gỡ là duyên gặp là duyên
    Nhân duyên tiền định cho duyên bén tình
    Yêu vừa đủ cho tình sâu đậm
    Đừng dạt rào tình theo gió tình bay
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Ảnh chú Hanam


    QUA VÙNG CỎ MAY.

    Cỏ may dễ ghim khó gỡ.
    Người thương dễ nhớ khó quên.
    Tây nguyên bạt ngàn nắng nỏ.
    Cháy bùng tình nhỏ chông chênh.

    Dòng sông thượng nguồn đổ thác.
    Em ngân nga khúc giang đầu.
    Thả bông cỏ may vào gió.
    Lời yêu biết gửi vào đâu.
    hnhu - 22/7/2011
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    GỌNG VÓ - Ảnh đi lụm.

    Ẻm ở dưới rừng thông Lang Biang.

    HOA DẠI.
    Em bốn mùa hoa.
    Dại bốn mùa.
    Quản gì trời nắng.
    Ngại gì mưa.
    Dương gian sông rộng
    Mười hai bến.
    Trong đục bến nào
    Em chọn chưa?

    Hoa dại như em.
    Nở giữa rừng.
    B.ướm ong quên lượn.
    Người dửng dưng.
    Bày sắc, khoe hương
    Cùng tuế nguyệt
    Giọt sương đầu ngày
    Đọng rưng rưng.
    Hnhu - 23/7/2011
  6. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0

    (*.*).....

    Lời yêu .. hãy gửi vào đây ..
    Gửi luôn tâm tình cô gái trẻ
    Gửi thêm ước mơ cùng mộng đẹp..
    Gửi thêm hy vọng , niềm tin...

    ..Chúc bạn luôn vui và khỏe nha để Lam còn được đọc thơ nữa , bây giờ Lam phải vào bệnh viện đây ...

    [rose]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    (*.*).....

    Lời yêu .. hãy gửi vào đây ..
    Gửi luôn tâm tình cô gái trẻ
    Gửi thêm ước mơ cùng mộng đẹp..
    Gửi thêm hy vọng , niềm tin...

    ..Chúc bạn luôn vui và khỏe nha để Lam còn được đọc thơ nữa , bây giờ Lam phải vào bệnh viện đây ...

    [rose]
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    Nhà thơ Lê Bá Dương (người cầm súng):

    "Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ
    Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
    Có tuổi 20 thành sóng nước
    Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm.
    ( Lê Bá Dương ) "

    TRI ÂN.
    ( Kính tặng hương hồn các Liệt Sĩ )

    Bao giờ cho đến tháng Tư.
    Mùa Xuân đại thắng âm dư cứ hoài.

    Bao giờ cho đến tháng Hai.
    Rợp trời cở Đỏ mở ngày thênh thang.

    Bao giờ tháng Chín thu vàng.
    Viết trang sử mới hiên ngang với đời.

    Tháng Năm gạo mỉm hoa cười.
    Điện Biên năm cũ rạng ngời mai sau...

    Tháng Bảy nước mắt chực trào.
    Cha, anh bao lớp máu đào nhuộm thân.
    Bùi ngùi hai tiếng Tri Ân.
    Giang sơn cẩm tú nghìn lần nhớ ơn.
    HNhu - 26/7/2011
  8. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Sáng nay đi viếng Khu di tích Gò Ô Môi, liệt sĩ ta sao trẻ quá, người lớn nhất 24 tuổi, người trẻ nhất 15, khấn mấy anh phù hộ cho đơn vị năm nay hòan thành kế hoạch và mọi sự an toàn. Trưa đến thăm một gia đình liệt sĩ, cha mất khi con vừa 5 tuổi, con tìm cha chỉ còn lại cái bao súng và mảnh áo dưới gốc cây đước già. Chiều nhậu ngà ngà nên hổng được tỉnh táo.

    Tháng Tư là tháng người miền Nam có nhiều đám giỗ. Không biết ở dưới mấy ảnh có còn wánh nhau không ?
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    @ Chú Lyh: nếu có giặc, chắc là mấy ảnh lại quánh tiếp thôi! Nghiệp lính mừ!

    http://www.youtube.com/watch?v=v3TvlFwr4kY&feature=related

    Nghe và bâng khuâng!
    Hà, đôi bờ đã cách xa!
  10. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Mỗi lần nhậu xỉn là ông ba vợ tui hay hát bài này cho tui nghe lắm ! bây giờ ổng đi xa rồi, ổng qua bờ bên kia rồi ! tôi ở lại với con và cháu của ổng, chắc mấy chục năm nữa mới hát được cho nhau nghe ...

Chia sẻ trang này