1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Ảnh của bác Lakichi



    GIÓ ƠI GIÓ LỘNG LÊN NÀO!

    Gió ơi gió lộng lên nào!
    Để diều em bay thật cao.
    Mơ hồng ươm vào cánh gió.
    Gió ơi hãy lộng thêm vào!

    Giá mà được là cơn gió.
    Dung dăng khắp nẻo quê nhà.
    Gối đầu đỉnh non mỗi sáng.
    Dẫm chân góc biển mỗi chiều.

    Gió gọi nước đầy mùa lũ.
    Mạ non nghiêng ngã cười đùa.
    Áo em quấn vào nỗi nhớ
    Thì thầm tình hỡi về chưa.

    Gió ru giấc hiền mộng mị.
    Dang tay đón bắt sao trời.
    Áng mây trắng hoà nắng mới.
    Cánh cò rong ruổi xa chơi.

    Đầu ngày đón luồng gió mát.
    Hít căng cuộc sống yên lành.
    Gió ơi bời bời gió lộng.
    Cánh diều say với trời xanh.
    HNhu - 29/8/2011

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    [​IMG]
    HOA CHI CHI. Ảnh chú Hanam

    ĐÓA CHI CHI.
    Phải em là đóa Chi Chi.
    Lặng im em chẳng nói gì.
    Mỉm cười khoe hàm răng trắng.
    Chừ mần răng mà anh đi! :D

    Phải em là nét thu phai.
    Bao câu chữ cũng phí hoài.
    Cứ độ em về, tháng Chín.
    Lạc rồi nửa nhịp tim trai.

    Phải em quanh quẩn không xa.
    Bên anh lặng lẽ hiền hòa.
    Anh đi chùn chân mỏi gối.
    Gặp em nơi sát hiên nhà.

    Gọi tên em là Chi Chi.
    Đóa hoa đương độ xuân thì.
    Từ em đất trời tươi rói.
    Thôi rồi có kẻ tình si.
    HNhu - 29/8/2011
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Người buồn thời kiểng mấy khi dzui. Khắc khoải ngoài hiên trăng ngậm ngùi. Nhàn nhạt sao Hôm cười le lói. Chiếc xuồng ba lá lặng lẽ xuôi.

    Hà!
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    NẮNG SÔNG THƯƠNG - Chú Thôn Nhân.

    NẮNG VÀNG ẤM ÁP TRIỀN SÔNG.

    Sông đi vắng.
    Chỉ còn vàng nắng triền đê.
    Chú bê con lẫm đẫm dò theo chân mẹ.
    Chơi xa, sợ lạc nẻo về.

    Sông đi vắng.
    Cải vàng ngồng thương nhớ.
    Ai phía bãi bồi, ai ngồi bên bờ khuyết.
    Tiếc nuối gì không.

    Nắng mãi miết gieo vàng vào mênh mông.

    Sông thương nhớ.
    Nhớ sông Thương.
    Mùa thu cài hương vào mây trắng.
    Dẫu dòng trôi đi vắng.
    Nắng vẫn vàng ấm áp triền sông.
    HNhu - 31/8/2011
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    CHỞ MÙA VỀ CHO THU.

    CHỞ MÙA VỀ CHO THU.

    Lăn lăn vòng xe nhỏ.
    Chở mùa về cho thu.
    Cúc mâm xôi vàng hực.
    Nắng dịu dàng nhẹ ru.

    Tóc ơi dài chi thế.
    Làm vướng víu mây chiều.
    Gió ơi lộng lên nhé.
    Đưa thuyền cập bến yêu.

    Lăn lăn vòng xe nhỏ.
    Phố thị đã lên đèn.
    Chở đêm về huyền diệu.
    Hương cà phê nhẹ len.

    Lang thang cùng xe nhỏ.
    Đôi chân mỏi rã rời.
    Dòng sông trăng lành lạnh.
    Một vì tinh tú rơi.
    HNhu - 1/9/2011
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    ĐÓN XUÂN - Ảnh chú Hanam.

    CHỚM THU CÙNG ĐÓN XUÂN.

    Thu ở nơi này.
    Thu chớm thu.
    Áo vàng hoa cúc.
    Gió nhẹ ru.
    Mây trắng lưng trời.
    Trời mây trắng.
    Chiếc lá vừa rơi.
    Xoay tít mù.

    Xuân ở nơi nào?
    Xuân ở đâu?
    Nghe như phía trước
    Én chào nhau.
    Ai gửi cho ai
    Đào hé nụ.
    Ừ thì
    Thu trước
    Sẽ xuân sau!
    HNhu - 2/9/2011
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]

    ANH - EM.
    Em như hoa trắng.
    Anh như hoa vàng.
    Thời gian hoa đá.
    Vô tâm bẽ bàng.

    Em như lúa mới.
    Xanh mướt xuân thì.
    Anh cơn gió thoảng.
    Ghé rồi vèo đi.

    Em như lá cỏ.
    Mỏng mảnh lắt lay.
    Anh làm bão nổi.
    Còn gì nơi đây!

    Tình yêu có phải.
    Nắng sớm mưa chiều.
    Anh-Em có phải.
    Đã từng dấu yêu!?
    HNhu - 2/9/2011
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CÓ CÒN KHÔNG?
    Còn không?
    Chiếc lá mùa xưa.
    Gió đong lối gió.
    Mưa đùa đường mưa.

    Còn không?
    Nỗi nhớ chưa vừa.
    Cành thu gầy guộc
    Vai thu mỏi mòn.

    Còn không?
    Lộc nhỏ tươi non.
    Đợi chờ xuân mới
    Điểm son vì đời.

    Còn ai?
    Nhặt lá mùa rơi.
    Lá không rụng nữa.
    Thu ngồi ở đâu?
    HNhu - 2/9/2011
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    KÍNH MẸ - Ảnh cô Amquen.

    KÍNH MẸ VIỆT NAM
    ( Nhân ngày 2/9 ).

    Có nhiều nhặn gì đâu.
    Chỉ mái tóc phai màu.
    Chỉ một đời lam lũ.
    Cắm mặt vào đất nâu.

    Nào có nhiều nhặn đâu
    Mà chẳng gì sánh được.
    Đại dương bao giọt nước.
    Tình mẹ sâu rộng hơn.

    Con từ thuở lơn tơn.
    Đôi gót hồng sen nở.
    Một viền nôi dang dở.
    Mẹ còn hoài đung đưa.

    Cha đi đã về chưa.
    Con vẫn còn xa vắng.
    Mẹ ngồi trong lẳng lặng.
    Khô giọt lệ tháng năm.
    HNhu - 2/9/2011


  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    HÊ LU NGÀY MỚI.

    "Chào ngày mới nắng lên, ta dang tay chào đón"...
    Mắt nhắm mắt mở mà đã ông ổng hát. Đạp phải vũng nước nhớt nhợt, té cái đụi.
    Chèn ơi, con khỉ Bông tè bậy giữa nhà!
    Cái con này, dạy quoài hông xong. Có mỗi chiện tè đúng lỗ thoát nước cũng mần hông được! Ngố dzậy hông biết!
    Rút ra kinh nghiệm xương máu, từ cuộc đời làm oshin cho lũ mèo, rằng là, mèo tây nó ngu hơn mèo ta. Tụi mèo ta, dạy đâu nhớ đó. Tụi lắm lông đầu to này dốt bà cố luôn.
    Té đau. Đổ quạu. Nắm đầu định quánh. Nhìn đôi mắt xanh biếc, mở tròn, ngơ ngác, hông nỡ xuống tay. Có câu, hông biết hông có tội. Thôi thì tha bổng. Lại có câu, giáo bất nghiêm...
    Đâm ra tự nghi ngờ khả năng dạy dỗ bọn mèo của bản thân. Hoá ra lỗi tại ta ư!? Sao kỳ dzậy?!
    Chợt tức cười. Ngồi đó ngẫm nghĩ, hông lo lau, chút té cú nữa, còn ngu hơn!
    May là sáng giờ má chưa dzô. Dzô nghe cái phòng thúi rùm, thế nào cũng la cho, to đầu ở dơ!
    Ây da, số chi mà khổ!
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    GỬI THU.
    Đi giữa mùa thu nghe thương nhớ mùa thu.
    Nhớ vàng lá, nhớ vàng hoa, thương bầu trời xanh ru.
    Phương Nam thu vẫn sụt sùi mưa-nắng.
    Vẫn nốt nhạc trầm rơi vào lòng trưa vắng.
    Cơn gió lạc mùa đùa giỡn tóc mây bay.

    Có bao giờ mua thu về trong tay.
    Cho em say.
    Hồn thu quyến rũ.
    Tình thu ngất ngây.

    Gửi vào thu chút phượng hồng chót hạ.
    Vẫn đâu đây rấm rứt giọng ve sầu.
    Sen đài gương hoá thân về bùn đất.
    Với lời thề trở lại những mùa sau.

    Chẳng gì
    Vẫn thương nhớ mùa thu.
    Nơi từ đó anh đi sương giăng mù.
    Áo trắng em mơ về mộng ảo.
    Tình có như không - dù thiên thu.
    HNhu - 6/9/2011

Chia sẻ trang này