1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CÁI NGỦ.
    Cái ngủ trốn ở đâu rồi?
    Mà sao con mắt cứ ngồi chong chong.
    Hun hút thẳm thẳm mênh mông.
    Màn đêm sâu hoắm, ngủ nằm ở đâu.
    Ngủ ơi, về với chị mau.
    Chị chờ giấc ngủ gối đầu đêm nay.
    ( 27/10/09 - Hnhu )
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    THU PHAI
    THU NGHIÊNG.

    Thu nghiêng về phía đầu đông.
    Em nghiêng về phía phập phồng không anh.
    Bầu trời cao rộng trong xanh.
    Bông hoa thu thắm rời cành chiều qua.
    Đường về muôn nẻo còn xa
    Mùa thu nghiêng ngã. Chừng đà sang đông.
    Hỏi rằng nơi ấy còn không.
    Chiếc lá thu cũ đã hồng vì xuân?
    ( HNhu - 27/10/09 )
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 27/10/2009
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0


    ..........
    tặng chị Nhu...
    Mỗi khi mất ngủ,em hay nghe bản này...
    .....
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0


    ..........
    bản Piano này là cho những hồi ức ...
    Chúc chị ngủ ngon...
    Em xin lỗi,ko ngủ được,vào đây quậy phá,làm tan sự yên lặng của đêm...
    em đi ngủ luôn đây...
    Được luladasilva sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 28/10/2009
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ở nơi nào là thu?
    Ở nơi nào là đông?
    Nơi đây chỉ có nắng và nắng.
    Nắng tràn trên triền sông quanh co vắng lặng.
    Nắng phơi phơi hừng hừng trên từng mái nhà.
    Nắng rực rỡ soi rọi từng góc phố.
    Nắng như những hoa sao xiên xiên qua kẽ lá in bóng xuống nền sân.
    Nắng làm hai má nóng bừng bừng, đỏ hồng hồng.
    Nắng làm hơi thở như nghẹt lại.
    Nắng làm lũ gà con giụi mình dzô đất, quẫy phành phạch.
    Nắng làm tiếng bìm bịm nghe như lảnh lót hơn.
    Nắng làm thơ ngủ ngon nơi góc vườn.
    Còn lại riêng ta. Ta cùng nắng! Nắng cùng ta!
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    YÊU THƯƠNG.
    YÊU THƯƠNG.

    Yêu thương này má gửi cho con.
    Thương vết chân non, gót đỏ son.
    Đường xa, con đi nhiều trơn trợt.
    Má ngồi mong: " chân cứng, đá mòn. "
    Yêu thương này một đời má mang.
    Dõi theo con, từng bước quan san.
    Nắng quái chiều nay sao rực rỡ.
    Dẫn khúc yêu thương về, thênh thang.
    ( 28/10/09 - HNhu )
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HOA CỦA NÚI.
    Hoa của núi hôm nay buồn chi lạ.
    Một trời chiều, thăm thẳm tím xa xôi.
    Nghe tiếng gió giữa đại ngàn hối hả.
    Ai nỡ làm, buồn lên mắt em tôi.
    Hoa của núi chiều nay chừng ủ dột.
    Mảnh trăng non le lói một góc rừng.
    Dường chùn gối, mỏi chân, hồn lãng tử.
    Ghé ven rừng ngắm hoa núi. Bâng khuâng!
    ( 28/10/09 - HNhu )
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [purple] [purple]
    [​IMG]
    MẮT BI.
    MẮT HUYỀN.

    Mắt huyền đen láy long lanh.
    In, hình như bóng, xây thành, hồ thu.
    Mắt bình yên. Dịu dàng ru.
    Đôi bờ mi khép, hoang vu không còn.
    Mắt như viên bi xoe tròn.
    Thế gian dường chẳng thể còn tròn hơn.
    ( HNhu - 29/10/09)
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 29/10/2009
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    ƯỚT MƯA.
    ĐÔNG.
    Đông rồi. Đến hẹn đông sang.
    Chợt thương giọt nắng ươm vàng mùa xưa.
    Heo may xao xác đong đưa.
    Nghe như ấp ủ nụ, vừa chớm cây.
    Tàn đông. Xuân lại về đây.
    Bừng bừng mai thắm. Hây hây má đào.
    Dù đông nay, có hanh hao.
    Càng cay, càng nghiệt, để chào xuân tươi.
    ( 29/10/09 - HNhu )
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    THƯỢC DƯỢC NGÀY XUÂN.
    Ngày mới rồi.
    Ngày thênh thang gió.
    Nắng đã ngấp nghé góc sân. Chút nữa thôi. Nắng chan hòa mọi cùng ngóc ngách.
    Hát cùng nhún nhảy khe khẽ. Ước gì được là nắng .
    Là nắng để đến những nơi thích đến.
    Là nắng để rọi sáng bao nơi tăm tối.
    Là nắng để bạn với cả thế giới này.
    Đầu ngày dzui cứ như mở cờ chọng bụng.
    Hông biết có gì mới cho ngày hôm nay.
    Muốn biết thì đi thôi.
    Đi vào ngày mới nà.
    Hôm nay học cả ngày.
    Ngẫm miên man. Hình như nghe bụng đói.
    Chít gùi, chưa măm!

Chia sẻ trang này