1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    HÀM TIẾU.

    THƠ BAY BÊN ĐỜI.

    Thơ vẫn bên đời ai có hay.
    Tình anh mãi biền biệt chân mây.
    Vườn hồng một đóa hoa hàm tiếu.
    E ấp co ro ở chốn này.


    Thơ vẫn bên đời thơ vẫn bay.
    Biết đâu thật giả dám tỏ bày.
    Mây trời với mười phương ***g lộng.
    Chim khách có về cùng tối nay?
    HNhu-12/3/2011


    @ Dzua Rồng, T3W: lâu dữ mới thấy nà!
    Người để bông hồng thiếu gai. Ý gì?
    Người thả bầy vẹt. Ý gì?
    :D:D:D:D
  2. vanvuong10

    vanvuong10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2

    Thơ ngấm tim người em có hay
    Tình thơ bát ngát cõi trời mây
    Dịu dàng rơi xuống tia nắng nhẹ
    Trao nụ hồng tươi giọt ấm này

    Thơ ngấm tim người ru mộng bay
    Mang về phương ấy tiếng giải bày
    Mưa gió cuối mùa giờ đã tạnh
    Ngàn hồng đang óng ánh chiều nay


    [rose][rose][rose][rose]
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Hoa tím - ảnh hanam.

    Bông gì mà hnhu dòm là lạ, quen quen, hở cưng. Màu tím dịu dàng quá!
    Chỗ của hnhu bữa nào cũng nóng từ băm lăm độ trở lên.
    Chỗ cưng là mùa thu.
    Có người bạn ở Pari, sáng nay báo, chỗ của anh ấy ấm áp nắng xuân.
    Thiệt là thích ghê! Giá mà được biến thành cái ... máy bay, để bay khắp chốn. Để cảm nhận mùa của nơi nơi ...


    DỊU DÀNG ÁO TÍM BỐN MÙA.
    Chẳng lá vàng, chỉ dịu dàng sắc tím.
    Áo em qua trời đất chuyển sang thu.
    Vần thơ ngang đời thoảng như lời ru.
    Những mộng mị ngủ hiền trên mi khép.
    Con mèo nhỏ nhìn xuyên khung cửa hẹp.
    Khoảng không xanh mây trắng lướt nhẹ nhàng.
    Phía nàng xuân cánh én gọi mùa sang.
    Thu giận dỗi cho đông giăng giăng xám.
    Em áo tím hạ hoàng hôn sắc phượng.
    Một mùa thi thôi thúc đẩy sau lưng.
    Chút gì len vào giữa bâng khuang.
    Dịu dàng hỡi bốn mùa em tim tím.
    HNhu - 14/3/2012
  4. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Có một bầy vẹt vàng, xanh, đỏ
    Con tròn xoe mắt, con dụi mỏ
    Nắng sớm bình minh, mặt trời đỏ
    Bên cửa làm thơ, em gái nhỏ.
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]

    THÁNG BA.
    Tháng Ba níu kéo cuối mùa.
    Hương xuân sót chút lạnh đùa
    Nàng Bân vẫn ngồi đan áo.
    Mưa về rắc hạt mau thưa.

    Tháng Ba thương hoa xoan tím.
    Dịu dàng gối đất ngoan lành
    Thanh minh yến oanh trẩy hội.
    Gót hài chạm khẽ cỏ xanh.

    Tháng Ba con trăng tròn lẳn.
    Đáy sông quyến luyến nguyệt vàng.
    Dường em từ nghìn năm cũ.
    Vừa từ sương khói lần sang.

    Tháng Ba viết trang huyền thoại.
    Ngậm ngùi mấy nẻo nhân sinh.
    Chuông chùa tiếng ngân vụn vỡ
    Biết đâu nơi chốn yên bình...
    HNhu-17/3/2012


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    THÁNG BA CÓ VẠT NẮNG VÀNG.
    Sóng tháng Ba
    Hiền như cô gái nhỏ.
    Đùa lăn tăn trêu ghẹo bờ cát vàng.
    Gió tháng Ba
    Như con mèo ngái ngủ.
    Khẽ rì rầm reo suốt giấc mơ vui.
    Biển tháng Ba
    Tôm cá đuôi nối đuôi.
    Khoang thuyền đầy trẻ reo vang biển ấm.
    Tháng Ba nghĩa tình sâu nặng lắm.
    Vị biển mặn mòi trắng ruộng muối Bạc Liêu.
    Tháng Ba về nối lại lời yêu
    Hnhu 17/3/2012
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    THÁNG BA HIỀN NHƯ BÀN TAY.
    (Thương tặng đồng hương)

    Xòe tay ra nào cô gái.
    Tháng Ba tròn như viên bi.
    Lăn qua để rồi lăn lại.
    Theo dòng đời mãi còn đi.

    Xòe tay ra nào cô gái.
    Một trời vàng nắng trên cao.
    Chạm môi vào nhành hoa tím.
    Dường như có gì nôn nao.

    Xòe tay ra nào cô gái.
    Người đi người sẽ lại về.
    Như con nước ròng nước lớn.
    Hẹn mùa trẩy hội sơn khê.

    Tháng Ba hiền như mùa Xuân
    Giữa đôi bàn tay trắng ngần.
    Ve tơ rung rung cặp cánh
    Hát cho tim vỡ một lần...

    Bắt gặp tháng Ba trưa nay.
    Tháng Ba có làm ai say.
    Tặng nhau tháng Ba lần nữa.
    Tình vơi rồi tình lại đầy.
    HNhu-22/3/2012

  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Đi đến giữa tuổi ba mươi
    Thấy ký ức tuổi trẻ không con rõ nét.
    Tự hỏi :
    Vì điều gì, ngày xưa mình thích vậy?
    Không có gì là ý nghĩa,
    Không có gì là vô nghĩa,
    Chỉ còn một chiếc lá khô,
    Bay trong giấc mộng,
    Thi thoảng gợi một chút giai điệu ngày xưa!
    Có lẽ cuộc đời là vậy.
    Sinh, trụ, dị, diệt,
    Chấp nhận,mải miết.
    Giật mình!
    Ôi chao, một cơn mơ!
    ________________

    Khỏe không em?
    Vẫn mải miết bay trong giấc Nam Kha vậy à?
  8. mackay

    mackay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    hay quá :)
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HNhu phẻ :D
    Hông có ở trong giấc Nam Kha.
    Nhưng, HNhu đang ở trong giai đoạn quá độ lên...cái gì hông biết nữa! :D
    Có nhiều mâu thuẫn nội tại đang giằng xé nhau :D
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    VÔ ĐỀ
    Để cười cho ngày nắng
    Để cười đêm ngàn sao
    Để cười vào lộng gió
    Để cười giấc chiêm bao

    Để cười vầng trăng muộn
    Để cười đóa quỳnh hoa
    Để cười mùa quá vãng
    Những yêu thương nhạt nhòa
    HNHU

Chia sẻ trang này