1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    CHÁI Ô MÔI .

    Chái như chái phượng, hạt hô?ng hô?ng, xinh xinh.
    Chái ăn vị ngọt gắt, hông quen, nghe mu?i khăm khắm như có nước mắm ơ? cho?ng. Chái na?y chi? có ơ? miê?n Tây.
    HNhu hông thích ăn chái na?y. Nhưng thích hột cu?a nó. Mí lại thích chái cu?a nó, hông đê? ăn, ma? đê? la?m kiếm, quánh nhau dzới con chai.
    Lựa một chái thiệt da?i ha, nhét dzô lưng quâ?n. Môfi lâ?n xông chận, gút ga cái gẹt, quất tá la?, đứa na?o cufng te? hết á.
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội lạnh buốt.!Hôm nay phải đi cùng sếp chạy khắp Hà Nội,2 bác cháu đi lễ rồi đi mua sắm lung tung... =.= . Tài,nhà có 5,6 con oto ngon mà lái xe thì tự dưng nghỉ đúng hôm nay,thế là 2 bác cháu phải đi bằng xe máy...
    LẠnh buốt ýh.Tay có đeo găng tay,cổ có quằng khăn,mặt bịt khẩu trang,mắt đeo kiếng,chân đi tất,mặc đầy áo ấm,hệt như Nija...thế mà vẫn lạnh,mặt bị lẻ hết chơn gùi chị Nhu ạh...
    Bác gái giàu sang phú quý thế mà tính đồng bóng,dễ gần,dễ cáu,mấy lần bị bác mắng mà chả biết vì sao.?Xong rồi lại thôi,bác cháu lại cười nhăn nhở...
    .....
    Chị Nhu ơi,gửi em xin chút nắng đi...Em đang nằm trong chăn bông nè... =.= Răng va lập cập,nhưng vẫn thích món kem mùa đông...Chị Nhu ra đi,em sẽ mời chị những đặc sản của mùa đông tại Hà Nội...
  3. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Hột ô môi nấu được che?, hô?i nho? được chị ha?ng xóm cho ăn nên biết, hột do?n do?n sựt sựt như gân nai, tư?ng tép ô môi ngậm vô miệng cho mật nó cha?y ra đư?ng có nhai sef bị vị chát, mật nó kẹo như nhựa tra?i đươ?ng va? đen như hắc xi? dâ?u, ngươ?i không biết che? ô môi la?m mất thịt thi? uô?ng lắm, rượu ngâm ô môi trị được đau lưng, nên ăn ô môi lên thuốc.
    Thích quất bă?ng ô môi a?, hôm na?o mang lên đây tôi cho quất, trái na?o bị gafy la? tôi có quyê?n mang vê? nha? ngâm rượu đó nghen
    Ba? chị na?o bị ô môi hóa thi? các cô bé nên đê? pho?ng tư? xa
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    HOA Ô MÔI.
    Ngày nho nhỏ, nhớ là, cứ mỗi năm học, má hay ghi lại tên các thầy, cô đã dạy HNhu cũng như dạy chị dzô một cuốn sổ.
    Hồi nhỏ thì thấy ngộ lắm. Đâu biết để làm gì!
    Cỡ lơn lớn, má cứ hay dặn, có học thầy, cô nào, ghi hết tên, hoặc thông tin về thầy cô dzô đó, theo mẫu má kẻ sẳn.
    Má dặn dzậy đó, mừ, khi nhớ, khi quên. Khi ghi, khi không. Cứ nghĩ, dễ gì mà quên người đã dạy mình học
    Dzậy mà, lại quên thật!
    Nào thầy cô ở trường, ở nhà. Thầy cô dạy ngoại ngữ, thầy cô dạy nhạc, thầy cô dạy vẽ, thầy cô dạy múa, thầy cô dạy thể dục thẫm mỹ; thầy cô Đh... chời ơi...
    Để có một HNhu, đã phải để khó để khổ cho biết bao thầy, cô?
    Hông ghi chép cẩn thận, nên, đã quên đi nhiều thầy cô lắm.
    Hối hận. Dù lỗi hông gây hại cho ai, nhưng, nỗi áy náy và tự trách móc cứ đeo đẳng.
    Ngày 20/11 lại đến. HNhu , từ tận lòng mình, tỏ lòng kính trọng và biết ơn tới các thầy cô nhiều lắm. Trong đó có má, có chị, hai người thầy vĩ đại nhứt của HNhu, hai người thầy đầu tiên cũng như suốt cả đời này, HNhu học quoài cũng hông hết sách.

  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    LỜI RU CÁNH CÒ
    Cái cò chở nắng triền sông.
    Chở nghiêng nặng cánh, oặt cong cành mềm.
    Chiều rơi về phía màn đêm.
    Chói loà nắng quái, bấp bênh lục bình.
    Mẹ đi từ buổi bình minh.
    Cò về tìm tổ, còn mình mẹ xa.
    Cánh cò gợi nhớ mẹ ta.
    Ầu ơi mưa gió đừng qua chốn này.
    Mẹ ta bận, tối mặt mày.
    Biết con đò nhỏ chiều nay kịp về?
    Bìm bịp réo điếc triền đê.
    Gọi con nước lớn, đưa mẹ về tối nay.
    ( 18/11/09 - HNhu )
    Nhớ má!

  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    NGHE LÀN QUAN HỌ.
    ( Tặng Tình )

    Chiều nay đếm ngói mái đình.
    Đình thật nhiều ngói, vậy, mình nơi nao?
    Nghiêng nghiêng vành nón quai thao.
    Nhìn quanh, nhìn quất, biết trao ai giờ?
    Vội vàng vin quạt đề thơ.
    Gửi câu thương nhớ đợi chờ về đâu?
    Sông Cầu dòng chảy có sâu.
    Tình ai biết có qua cầu gió bay?
    Tầm xuân tháng rộng ngày dài.
    Mặt trời tròn lẳn, giêng, hai cứ tròn.
    Lên rừng hái trái bòn bon.
    Xuống khe lấy nước cho tròn tình chung.
    ( 18/11/09 - HNhu )
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chị Én gửi thư qua nick cho chị đó.
    Hum nay có chện trọng đại. Nhớ tới chị đầu tiên...
    Chẳng bít zì sao... thôi...chị cứ đọc tin én nhắn đi nha...
    hiiiiiiì
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Giờ HNhu đi chơi. 20/11 mừ.
    Đàn, hát là phoái khẩu của HNhu .
    Hôm nay HNhu cũng dzui nhiều.
    Ngưỡng mộ Én lắm. HNhu chưa biết bao
    giờ mới có được mảnh tình đúng nghĩa dzắt dzai dzới thiên hạ.
    HNhu sẽ mần thơ cho nhà Én thiệt dzui.
    HNhu cũng bất ngờ vì được Én chọn làm người chia xẻ. Mong Én hạnh phúc nhé.
    Thương Én.
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    MÈO.

    MÈO.
    Con mèo hông biết trèo cau.
    Tối ngày chỉ biết lau nhau nói cười.
    Giữa trưa ưỡn bụng nhìn trời.
    Tính toan dài rộng đặng, thời, lên thăm.
    Ku chuột quê quán xa xăm
    Đi đâu biền biệt, mèo nằm nhớ nhung.
    Ai dzìa nhắn ******** chung.
    Mèo mà thiếu chuột tận cùng xót xa!
    ( HNhu )

  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    NẮNG.
    Nắng vàng hực ở phương em.
    Khoe tươi vàng ươm hạt lúa.
    Dòng sông phù sa tươm nhựa
    Bờ kinh điên điển dát vàng.
    Thương nơi anh mùa đông sang.
    Heo may rách da tứa máu.
    Mùa này nàng Bân may áo.
    Ai người ấm lạnh cùng ai.
    Gửi ngày nắng đẹp về anh.
    Bầu trời bình yên thật xanh.
    Em cũng theo cùng nắng gió.
    Làm nên mùa đông ngọt lành.
    ( 20/11/09 - HNhu )
    Nắng thật nhiều, mà, hông biết gửi cho ai!

Chia sẻ trang này