1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ..............
    Noel !!!
    Chúc HNhu cùng mọi người vui _ khoẻ _ hạnh phúc nha !!!!
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Tớ ghét nhất giáng sinh vì bao nhiêu năm chờ đợi có thấy mặt lão nào đâu !?
    Chúc mọi người sớm tìm thấy lão ấy !
  3. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đã nghe mùa đông trở lại
    cho người xống áo thênh thang
    đất rạn dấu mùa xa ngái
    đâu hay phường phố dâng tràn
    Đã thắm sắc màu đêm hội
    chiều buông chuông gọi giáo đường
    ví dụ con chừ không nói
    làm răng Chúa gửi lời thương...
    23-12-2009
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    XANH.
    Xanh trời xanh đất với xanh xuân.
    Xanh biếc tình yêu chớ đặng đừng.
    Xuân thì ươm má em hồng thắm.
    Xanh lắm nhân gian lời chúc mừng
    ( 24/12/09 - Hnhu )
    @ Chú Lyh: Ai giáng sinh! Giáng sinh ai! Quan tâm làm gì!
    Chỉ biết, nếu có dịp để gửi tới nhau những lời chúc ấm áp yêu thương, là việc nên làm.
    Cho đi một lời chúc, để nhận lại những nụ cười.
    Với HNhu là thế!
    @ Lang:
    HỎI.
    Đông chỉ mới chớm về đó thôi.
    Xuân xanh đầy ắp đương bồi hồi.
    Cái rét như làm đời thêm ngọt.
    Chuông chiều thương đổ mãi chưa nguôi.
    Làm răng Chúa gửi lời con thương.
    Nàng ở xa lắm cách mười phương
    Thiên thần cánh trắng còn đương bận.
    Đức Mẹ trên cao chưa tỏ tường.
    ( HNhu - 24/12/09 )
  5. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Bientot Noel !
    Nhờ có nắng ấm của HNhu gửi ra nên mùa Noel này hoa nở rộ . Thanks
    Lan : " Tai Trâu" Hoa cánh trắng pha chút tím rất thơm ( Tím theo kiểu ngỡ ngàng H Nhu )
    [​IMG]
    Trinh nữ
    [​IMG]
    Xương rồng xanh
    [​IMG]
    Được Thewaywewere sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 25/12/2009
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    MÙA YÊU THƯƠNG.
    LỜI YÊU THƯƠNG.
    Em gửi lời yêu thương.
    Vào nồng nàn lộng gió.
    Gửi vào cơn nắng nỏ.
    Cho nhẹ đường chim bay.
    Em gửi tình nồng say.
    Bao la chín tầng mây.
    Thênh thang niềm ước vọng.
    Tìm tận người, trao tay.
    Nghe như biển vào đêm.
    Sóng nhè nhẹ dịu êm.
    Em gửi vào tĩnh lặng.
    Lời đại ngàn thiêng liêng.
    Giữa khôn cùng âm thanh.
    Em gửi vào tim anh.
    Lời mùa xuân vừa đến.
    Thơm trái chín ngọt lành.
    ( 25/12/09 - HNhu )
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 25/12/2009
  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    ...........
    [​IMG]
    ...
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    HÔN.
    Vầng trăng treo tròn lẳn.
    Sáng lóng lánh giữa trời.
    Nụ hôn tràn sóng sánh.
    Phút ngọt lành nụ môi.
    ( 28/12/09 - HNhu )

    @ Lula: Hình cưng chụp a? Ở đâu dzậy? Đẹp ha!
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Mệt rã rời.
    Hai tối hông ngủ nổi.Hà, đã dặn lòng là thôi đi, mà sao cứ thổn thức.
    Buổi sáng rệu rã. Hông tuân thủ được thời gian biểu thường nhựt. Sớm, bỏ tập td. Tối bỏ tập đàn.
    Xét mình. Ta sai ở đâu?
    Có, sai nhiều. Vẫn cứ là lỗi nông nổi. Nông nỗi quoài, mà sao, chưa khô
    n lên được.
    Tự mình đẩy mình đến tình thế này, tâm trạng này.
    Tới giờ. Đi thôi. Những chuyến đi, sẽ làm nguôi ngoai.
    Hôm nay đi.
    Ngày mai đi.
    Ngày mốt đi.
    Ngày kia đi.
    Rồi thì học lại.
    Năm mới. Rụng nốt những tờ lịch cuối.
    Tay không!

Chia sẻ trang này