1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    HNhu dạo này có nhiều u uất nhỉ cách nói chuyện và nội dung thơ càng ngày càng có nhiều nét cay cay cú cú.. do tuổi già khó tính chăng???
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Lâu rồi không gặp, cố nhân vẫn bình an chứ?
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Cố nhân vẫn bình an , thưa cố nhân .
    Lâu lắm!
    Núi Phú Sỹ vẫn cứ còn.
    Đôi trai gái vẫn ngồi đó.
    Cô gái áo hoa xanh, áo xanh vẫn bay bên khói sương phủ mờ trên Phú Sỹ.
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    MÙA ĐÔNG.
    Sương xám phủ mờ.
    Ủ kín những tàn tro.
    Mùa đông!
    Đã về, phải không?
    Em tôi.
    Áo đỏ, má hồng.
    Có gì như khắc khoải.
    Mùa Đông?
    Cánh én.
    Tin xuân.
    Chao liệng giữa tầng trời.
    Mùa đông ơi.
    Giã biệt.
    Tìm lại mùa xuân.
    Tìm lại tình xuân.
    Cho ngày đông.
    Lùi dần.
    ( 29/12/09 - HNhu )
    Ngoài song, trăng đã mọc nghiêng nghiêng.
    Hà, hơn tám giờ.
    Thực thi TKB nà.
    Những ngày kế sẽ là những ngày bận rộn và mệt mỏi.
    Mơi, đi sớm.
  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Thấy mãi chưa thay đổi gì cho cuộc sống... Chuỗi ngày cứ qua như 1 lập trình của cột đèn xanh đèn đỏ ở ngã ba đường...
    Lúc dừng lại,lúc thì đi,khi chập chờn ngập ngừng...Cuộc sống chả thay đổi gì cả...
    .........
    Ngày mai mình đi,vứt bỏ lại sau lưng những bon chen chốn thành thị...Tạm vứt bỏ để đi...Xách balo lên vai - đi - và cảm nhận...
    Chẳng cần biết khi về rồi những lập trình lại tiếp tục thế hay ko...hay sẽ có ngày,từ đèn đỏ nhảy thẳng qua đèn xanh mà chẳng cần qua đèn vàng nữa...? <--- cần những quyết định dứt khoát cho cuộc sống...
    Ko cần biết nữa,,,ngày về sẽ nghĩ sau,giờ chỉ cần nghĩ rằng có 4 ngày ta đi tìm ta...

  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Lại một đêm hông ngủ. Cái giá của sự nông nổi.
    Nghiến răng mà trả.
    Bao giờ cho hết ngu ngơ?
    LỤC BÁT ĐÊM.
    Tràn đêm.
    Tròn lẳn vầng trăng.
    Nguyệt đầy đặn thế
    Hỏi
    Hằng Nga đâu?
    Ai ngồi cùng với
    Đêm thâu.
    Hứng
    Giọt từng giọt
    Mưa Ngâu giữa ngày.
    Bàn tay.
    Nắm, mở bàn tay.
    Trắng tinh mười ngón.
    Nợ.
    Đầy nhân gian.
    Hép hờ.
    Đôi luống mi ngoan.
    Óc eo gà sáng.
    Đã tàn chưa đêm.
    ( 30/12/09 - HNhu )
    Đêm không không!
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Tiếng kinh sáng nay của má nghe buồn quá.
    Mọi khi, thích nghe lắm.
    Tầm này thức giấc đi tè. Nghe tiếng má tụng đều đều, ngủ lại, ngon tới độ, sáng, thịt có thể ăn bún thịt nướng ngon lành.
    Còn bữa nay, sao mà nghe buôn buốt chong đầu.
    Nhức!
    Có lẽ sắp...gì nữa đây.
    Dậy chuẩn bị thôi, má tụng kinh xong là ra xe.
    Má lúc nào cũng chuẩn xác. Nhứt là đối dzới thời gian.
    Trăng cứ nhìn con gái nhỏ dzới gương mặt lạnh như tiền.
    Con gái nhỏ lỗi lầm gùi.
    Đến trăng cũng hông thương.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 04:18 ngày 30/12/2009
  8. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    HNHu đã phải thức đêm làm thơ thì biết rồi đấy!
    Lầu rồi mới thấy có người nhắc đến " Óc eo " một trong 3 nền văn hoá cổ của VN.
    Miền Bắc có văn hoá Đông Sơn.
    Miền trung có văn hoá Sa Huỳnh ( từ Quảng Bình - Nam trung Bộ - Tây Nguyên )
    Còn nơi HNhu ở thì mang đậm bản sắc văn hoá Óc eo của vuơng quốc Phù Nam thuộc đồng Bằng sông Cửu Long - An Giang - Cần thơ ... Tồn tại từ đầu công nguyên Tk1 - tk7 sau này bị sát nhập vào Vương quốc Chân Lạp của tộc người Mon-khmer bắt nguồn từ CamPuchia. Đến mãi tk17và tk18 mới trở lại thuộc Việt Nam tức Nam Bộ ngày nay.
    ...............................
    Tự nhiện muốn đi du lịch quá!
  9. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đêm đông lạnh lẽo ánh trăng thâu
    Mây trôi hờ hững biết về đâu
    Hắt hiu thiếu nữ buồn cô quạnh
    Ai nặng tình ai đặng nỗi sầu
  10. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ..........
    Năm mới hạnh phúc nhé mọi người !!!
    Uống ly rượu đầu xuân mới nha.

Chia sẻ trang này