1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    vui...và...bùn ngủ... Thế là đã xong đống giấy tờ... ngày mai lại bận với những công việc dở dở ương ương...
    Ngủ vậy,mất ngủ gùi,mắt thâm quầng...
    ...

  2. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ......
    Lâu rồi hok thấy HNhu vậy kìa, nàng thơ đi đâu rồi hay là bận rộn với cái tết sắp đến àh !!!
    Chúc ngày vui nhé
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1

    Được ElLula sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 30/01/2010
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1


    cây bàng mồ côi mùa đông...

    [​IMG]
    Được ElLula sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 30/01/2010
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    @ Chú Lyl, Lam, Lula: HNhu cứ còn đây! :D
    [​IMG]
    HOA TỪ RƠI.
    MỘT MÙA NHÂN GIAN

    Từ em một thuở nhân gian.
    Vườn xuân sợi nắng ươm vàng ý thơ.
    Mùa vui em đón bất ngờ.
    Anh đem cánh hạc ươm mơ diệu hiền.
    Từ em tuổi mộng thần tiên.
    Một đôi **** trắng tìm miền thiên thai.
    ( 31/1/2010 - HNhu )
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    SÀI GÒN VÀ NỖI NHỚ.
    Có một Sài Gòn giữa ký ức nôn nao.
    Phố miên man xao động tiếng mời, chào.
    Khói với bụi quyện hoà từng nhịp thở.
    Mùa xuân về me mượt lá tầng cao.
    Có một Sài Gòn áo trắng nhẹ vờn bay.
    Tuổi tròn trăng ca cùng múa tối ngày
    Sáng học tăng ca chiều bò ra tăng tiết.
    Ngồi nhìn con chữ hồn lừ đừ say.
    Có một Sài Gòn thơm phức vị ngọt ngon.
    Quà bánh ê hề hẻm lớn tới hẻm con.
    Thiên hạ món ăn, chèn cho đầy ứ bụng.
    Khuya dzìa trực chỉ toalet - chạy lon ton.
    Có một Sài Gòn lãng ...xẹt những tứ thơ.
    Đôi mắt mở to nhưng hồn phách thẩn thờ.
    Một chiếc lá bay vội vàng qua phố sớm.
    Dừng gót ngắm nhìn se sắt dạ, ngẩn ngơ.
    Có một Sài Gòn như thế ở trong Em.
    ( 31/1/2010 - HNhu )
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    GIẤC XUÂN.
    GIẤC XUÂN.

    Ngủ ngoan một thuở bình yên.
    Chẳng biết nơi đâu muộn phiền.
    Duỗi râu em phè một giấc.
    Phiêu bồng vào cõi miên miên.
    ( 31/1/2010 - HNhu )
  8. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    Giọt sương vẫn long lanh như ngày nào chỉ sợ cô bốc hơi mất thì ... chán lắm !
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Sương thì mới bốc hơi. HNhu chỉ có...bốc xác mới biến khỏi ttvn chú ơi. :D Chú dzẫn phẻ ạ? :D
    Một bài thơ cũ.
    Buồn rã rời.
    [​IMG]
    VỘI VÀNG.

    CÓ PHẢI KHÔNG...?

    Phải không em, nàng xuân?
    Chưa bao giờ đi vắng?
    Phải không anh, tình nhân?
    Chưa bao giờ, tình lặng?
    Phải không em, đào phai?
    Chưa bao giờ phai sắc?
    Phải không anh, chàng trai?
    Máu đào không hề nhạt?
    Nàng xuân vẫn cứ đi.
    Tình xuân còn hoài đó
    Người đi vẫn cứ đi
    Tình yêu hòa vào gió.
    ( 8/6/09 - Hnhu )
    Hoa đẹp. Tình hoa đẹp!
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CÁNH CÒ.
    Đồng xuân, xanh mướt lúa xuân.
    Từng đàn cánh trắng chao lưng chừng chiều.
    Dáng cò nhẹ nhỏm thân yêu.
    Chắt chiu tôm cá bầu diều con - no.
    Dòng sông nặng khẳm con đò.
    Lom khom bóng mẹ co ro gió lùa.
    Nước ròng mẹ kịp về chưa?
    Cò chiều về tổ. Mẹ vừa lại đi!
    ( 2/2/2010 - HNhu )
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 02/02/2010

Chia sẻ trang này