1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HNhu cảm ơn cưng ha. Cưng cũng dzui nhiều nghen.
    Đính chính chút.
    Ngày thì cưng đúng. Nhưng năm cưng hông đúng. Cưng coi lại ha. Lý lịch ghi gỏ gàng:
    9/2/1968.
    Hông phải: 9/2/1986.
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Chuc mung sinh nhat co chu nha meo !
  3. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    .....
    Chúc mừng sinh nhật HNhư...... luôn vui vẻ và làm thơ thật nhiều ..nhiều..nhiều... dĩ nhiên cũng phải có nhiều tiểu Hổ meo meo meo...vào thơ nữa àh nghen...
    Năm mới hạnh phúc, an lành nha

  4. vanvuong10

    vanvuong10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2

    Chúc mừng Hương Nhu th3m một tuổi
    Mọi điều tốt đẹp nhất với em trong ngày hôm nay
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HNhu mắc mê chơi, giờ mới dzô ttvn nà. Hnhu thiệt là dzui. Nơi chung cuộc của ttvn Hnhu nhận được lời chúc sn.
    @ Chú Ly: HNhu còn là chủ của mấy nhà nữa đó chú. HNhu cảm ơn chú ha. Cả ngày nay HNhu ở Lái Thiêu.
    @ Lam: HNhu cảm ơn bạn. Bạn có ở Sg? Mình dạo đường hoa NH đi?
    @ Anh vanvuong: Hông chơi chúc suông. Phải có nhạc và lời chứ!
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    GIÊNG TƯƠI.
    GIÊNG TƯƠI.

    Tình bằng trống cơm em vỗ.
    Mời nhau về hội trông trăng
    Nguyên Tiêu giữa trời giêng nở.
    Lúng liêng ánh mắt chị Hằng.
    Kìa Ai xây cầu bán nguyệt.
    Cho Ai rửa gót chân ngà.
    Ngập ngừng nửa về, nửa ở.
    Lạy trời cho tình đừng xa.
    Nhanh chân lên ngồi quán Dốc.
    Áo ba tầm nón quai thao.
    Giêng ơi đêm nay gió lộng.
    Giữ chặt tà áo chênh chao.
    Giêng tươi non thì xuân sắc.
    Ai hây hây chỏm má hồng.
    Nguyệt Lão đôi tay lật đật.
    Nhà bên chị gái theo chồng.
    Tình bằng trống cơm em vỗ.
    Người ơi đã đến cấm về.
    Trên cao trăng cười nắc nẻ.
    Nghê Thường một khúc đê mê.
    ( 11/2/2010 )
  7. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    .........
    Haiza.......hi hihihiii,, được làm tài xế đi cùng HNhư ngắm đường hoa NH thì còn gì bằng nữa....hạnh phúc quá.. hahahaa,nhưng tết năm nay Lam hok có ở SG rồi..tiếc quá..
    Chúc HNhư vui nha !!
  8. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    .........
    CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
    CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
    TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
    XUÂN mới tài danh khởi thoả lòng
    VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
    SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
    NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
    Ý nguyện, duyên lành , đẹp ước mong.

  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Dù ở đâu, HNhu mong bạn đều dzui cùng phẻ nghen.
    [​IMG]
    VẪN CỨ HƯỚNG DƯƠNG!

    CHIẾC THOI VÀNG MÙA XUÂN.
    Thoi vàng thêu dệt mùa xuân.
    Dệt thêm một nỗi bâng khuâng riêng lòng.
    Tầm xuân, liệu thấy hay không.
    Mà sao thoi cứ dệt dòng thời gian.
    Sớm nay trời đất xuân tràn.
    Men say mùa cũ nồng nàn lời thơ.
    Đông tàn trách nắng vu vơ.
    Khép nhanh vạt áo ngẩn ngơ xuân tình.
    Đưa nhanh từng nhịp thoi xinh.
    Gió đan hoa cỏ rập rình xuân Em.
    ( 12/2/2010 - HNhu )
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    NỤ TÌNH.
    Nụ tình e ấp nở.
    Em tôi chúm chím cười.
    Ngoài song mùa xuân chín.
    Thì thầm mãi tình ơi.
    Tháng giêng ươm mật ngọt.
    Con ong nhỏ no căng.
    Hồng hoa như mời gọi.
    Bản tình ca vĩnh hằng.
    Nghe chăng lời của gió.
    Cứ rủ rỉ rù rì.
    Mùa xuân đầy rồi đó.
    Em ơi, mình yêu đi!
    ( 12/2/2010 - HNhu )

Chia sẻ trang này